1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quảng Bình và những chuyện chưa hay

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi demen3_8, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luatinhban

    luatinhban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn de men!
    Phải nói thật là tìm cho được một người tâm huyết như bạn quả là không dễ. Nhưng tôi có một góp ý thế này: những thông tin mà bạn post lên doễn đàn thì bạn phải để ý hơn về độ chính xác nhé, dù đây chỉ là một DĐ nhưng đó là yếu tố cần thiếtđầu tiên cho một người đưa thông tin đại chúng. Chúc bạn sẽ thành công hơn và có nhìu bài viết tốt. Từ nay tui sẽ theo chân bạn(tui là người trong ngành báo mà).
    Chúc vui vẻ!
  2. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình):
    Lâm tặc đánh trọng thương kiểm lâm

    Ngày 27.11, tại khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, một nhóm lâm tặc đã tấn công các chiến sĩ kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, làm kiểm lâm viên Ngô Anh Sơn bị thương nặng, phải vào cấp cứu tại bệnh xá Phong Nha. Nhóm lâm tặc lại xông vào trạm xá đánh tiếp... Hạt Kiểm lâm Phong Nha phải chuyển anh Sơn về thành phố Đồng Hới ngay trong đêm 27.11. Hiện nay, anh Sơn đang tiếp tục điều trị tại nhà với nhiều vết thương nặng.
    Hoàn "cu đen" là ai?
    Ngày 2.4.2004 kiểm lâm viên Ngô Anh Sơn qua công tác trinh sát nắm tình hình đã phát hiện ra xe chở gỗ lậu (gỗ mun - loại gỗ đắt giá, bán bằng kilôgram) của hai tên Hoàn "cu đen" và Hợi chở 20 phác gỗ mun, dùng xe ôtô 12 chỗ ngồi biển số 73L-3662. Khi phát hiện thấy xe gỗ, Ngô Anh Sơn đã điện báo cho đội cơ động của Hạt Kiểm lâm Phong Nha chặn bắt. Bọn lâm tặc điều khiển xe chạy với tốc độ cao vượt đèo Đá Đẽo, đâm vỡ xe máy của kiểm lâm viên Ngô Anh Sơn.
    Xe Uoát của kiểm lâm bám theo nhưng không đua nổi với tốc độ của xe gỗ. Khi xe chạy qua khu dân cư, bọn lâm tặc tung ra 4,7 triệu đồng, rải vương vãi dọc đường, với âm mưu theo lời khai sau này của chúng là để dân chúng hai bên đường thấy tiền ào ra nhặt tiền, ngăn chặn xe rượt đuổi của kiểm lâm. Vượt qua đèo Đá Đẽo, hai tên lâm tặc đánh xe vào ngay trạm bảo vệ rừng của lâm trường thuộc Công ty LCN Bắc Quảng Bình ở xóm Phù Diêu 7 nhà tại chân đèo thuộc xã Thượng Hóa.
    Cán bộ trạm bảo vệ rừng của lâm trường đồng ý cho bọn lâm tặc gửi gỗ ở một cái lán cách trạm 15 mét, rồi cho lâm tặc mượn bạt phủ gỗ lậu. Các chiến sĩ kiểm lâm đã dừng xe và kiểm soát toàn khu vực, phát hiện thấy gỗ lậu giấu trong khu vực trạm bảo vệ rừng, tịch thu mang về. Mấy ngày sau, Hoàn "cu đen" trực tiếp vào nhìn gỗ của mình trong Hạt Kiểm lâm Phong Nha và buông nhiều lời đe dọa.
    Hắn còn trực tiếp gọi điện thoại dọa sẽ nổ mìn tại nhà riêng của anh Thái hạt trưởng và anh Lân cán bộ pháp chế của hạt.
    Trước đó nữa, vào năm 2002, cũng Hoàn "cu đen" đã dùng thuyền du lịch Phong Nha chở gỗ lậu. Hoàn đã cho thuyền lao vào giữa bãi thuyền du lịch hòng che giấu. Khi kiểm lâm phát hiện có gỗ lậu trên thuyền, Hoàn và chủ thuyền cầm dao đe dọa và xô đẩy kiểm lâm xuống sông. Sau đó, Hoàn xúi giục bọn xấu ném đá tới tấp vào kiểm lâm, làm hai chiến sĩ bị thương nặng. Vụ này Hoàn bị khởi tố, xử tù 1 năm...
    Vì sao Hoàn "cu đen" và đệ tử vẫn lộng hành?
    Không thể kể ra hết được bao nhiêu vụ chống trả kiểm lâm của Hoàn "cu đen" và gây trọng thương cho kiểm lâm Phong Nha. Hoàn đã từng bị khởi tố, chịu án phạt tù, từng bị tạm giam, tạm giữ nhiều lần. Nhưng Hoàn vẫn dương dương tự đắc, khoe khoang mình quen biết nhiều người, nên có chuyện gì hắn bị bắt lại được thả ngay.
    Đáng chú ý trong lần bị án phạt tù 1 năm, người ta lại thấy Hoàn "cu đen" đi cải tạo lao động ngay trong cơ quan Công an huyện Bố Trạch, hàng ngày chợ búa, nấu nướng. Trong thời gian này, Hoàn "cu đen" không những không phải cải tạo mà còn trở nên thân thiết hơn với nhiều người. Có lẽ vậy, khi về, hắn lại tiếp tục con đường làm ăn phi pháp và sống nhởn nhơ bình an ngoài vòng pháp luật.
    Anh em kiểm lâm Phong Nha hết sức bức xúc và khó hiểu về việc xử lý của các cơ quan thực thi pháp luật của huyện Bố Trạch và yêu cầu phải xử lý một cách dứt điểm nhân vật cộm cán Hoàn "cu đen" nhưng đến nay, hắn vẫn nhởn nhơ.
    Ngay sau vụ đánh kiểm lâm Ngô Anh Sơn trọng thương, Hoàn "cu đen" vẫn nhởn nhơ đi lại hống hách. Nhân dân xã Sơn Trạch rất phẫn nộ về sự lộng hành của băng nhóm Hoàn "cu đen" và chờ đợi các cơ quan chức năng có biện pháp cứng rắn với chúng. Không thể để nhân dân cho rằng, Hoàn "cu đen" đang được cơ quan pháp luật bảo kê.
    (Nguyễn Quang Vinh - Báo Lao động)
  3. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình):
    Lâm tặc đánh trọng thương kiểm lâm

    Ngày 27.11, tại khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, một nhóm lâm tặc đã tấn công các chiến sĩ kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, làm kiểm lâm viên Ngô Anh Sơn bị thương nặng, phải vào cấp cứu tại bệnh xá Phong Nha. Nhóm lâm tặc lại xông vào trạm xá đánh tiếp... Hạt Kiểm lâm Phong Nha phải chuyển anh Sơn về thành phố Đồng Hới ngay trong đêm 27.11. Hiện nay, anh Sơn đang tiếp tục điều trị tại nhà với nhiều vết thương nặng.
    Hoàn "cu đen" là ai?
    Ngày 2.4.2004 kiểm lâm viên Ngô Anh Sơn qua công tác trinh sát nắm tình hình đã phát hiện ra xe chở gỗ lậu (gỗ mun - loại gỗ đắt giá, bán bằng kilôgram) của hai tên Hoàn "cu đen" và Hợi chở 20 phác gỗ mun, dùng xe ôtô 12 chỗ ngồi biển số 73L-3662. Khi phát hiện thấy xe gỗ, Ngô Anh Sơn đã điện báo cho đội cơ động của Hạt Kiểm lâm Phong Nha chặn bắt. Bọn lâm tặc điều khiển xe chạy với tốc độ cao vượt đèo Đá Đẽo, đâm vỡ xe máy của kiểm lâm viên Ngô Anh Sơn.
    Xe Uoát của kiểm lâm bám theo nhưng không đua nổi với tốc độ của xe gỗ. Khi xe chạy qua khu dân cư, bọn lâm tặc tung ra 4,7 triệu đồng, rải vương vãi dọc đường, với âm mưu theo lời khai sau này của chúng là để dân chúng hai bên đường thấy tiền ào ra nhặt tiền, ngăn chặn xe rượt đuổi của kiểm lâm. Vượt qua đèo Đá Đẽo, hai tên lâm tặc đánh xe vào ngay trạm bảo vệ rừng của lâm trường thuộc Công ty LCN Bắc Quảng Bình ở xóm Phù Diêu 7 nhà tại chân đèo thuộc xã Thượng Hóa.
    Cán bộ trạm bảo vệ rừng của lâm trường đồng ý cho bọn lâm tặc gửi gỗ ở một cái lán cách trạm 15 mét, rồi cho lâm tặc mượn bạt phủ gỗ lậu. Các chiến sĩ kiểm lâm đã dừng xe và kiểm soát toàn khu vực, phát hiện thấy gỗ lậu giấu trong khu vực trạm bảo vệ rừng, tịch thu mang về. Mấy ngày sau, Hoàn "cu đen" trực tiếp vào nhìn gỗ của mình trong Hạt Kiểm lâm Phong Nha và buông nhiều lời đe dọa.
    Hắn còn trực tiếp gọi điện thoại dọa sẽ nổ mìn tại nhà riêng của anh Thái hạt trưởng và anh Lân cán bộ pháp chế của hạt.
    Trước đó nữa, vào năm 2002, cũng Hoàn "cu đen" đã dùng thuyền du lịch Phong Nha chở gỗ lậu. Hoàn đã cho thuyền lao vào giữa bãi thuyền du lịch hòng che giấu. Khi kiểm lâm phát hiện có gỗ lậu trên thuyền, Hoàn và chủ thuyền cầm dao đe dọa và xô đẩy kiểm lâm xuống sông. Sau đó, Hoàn xúi giục bọn xấu ném đá tới tấp vào kiểm lâm, làm hai chiến sĩ bị thương nặng. Vụ này Hoàn bị khởi tố, xử tù 1 năm...
    Vì sao Hoàn "cu đen" và đệ tử vẫn lộng hành?
    Không thể kể ra hết được bao nhiêu vụ chống trả kiểm lâm của Hoàn "cu đen" và gây trọng thương cho kiểm lâm Phong Nha. Hoàn đã từng bị khởi tố, chịu án phạt tù, từng bị tạm giam, tạm giữ nhiều lần. Nhưng Hoàn vẫn dương dương tự đắc, khoe khoang mình quen biết nhiều người, nên có chuyện gì hắn bị bắt lại được thả ngay.
    Đáng chú ý trong lần bị án phạt tù 1 năm, người ta lại thấy Hoàn "cu đen" đi cải tạo lao động ngay trong cơ quan Công an huyện Bố Trạch, hàng ngày chợ búa, nấu nướng. Trong thời gian này, Hoàn "cu đen" không những không phải cải tạo mà còn trở nên thân thiết hơn với nhiều người. Có lẽ vậy, khi về, hắn lại tiếp tục con đường làm ăn phi pháp và sống nhởn nhơ bình an ngoài vòng pháp luật.
    Anh em kiểm lâm Phong Nha hết sức bức xúc và khó hiểu về việc xử lý của các cơ quan thực thi pháp luật của huyện Bố Trạch và yêu cầu phải xử lý một cách dứt điểm nhân vật cộm cán Hoàn "cu đen" nhưng đến nay, hắn vẫn nhởn nhơ.
    Ngay sau vụ đánh kiểm lâm Ngô Anh Sơn trọng thương, Hoàn "cu đen" vẫn nhởn nhơ đi lại hống hách. Nhân dân xã Sơn Trạch rất phẫn nộ về sự lộng hành của băng nhóm Hoàn "cu đen" và chờ đợi các cơ quan chức năng có biện pháp cứng rắn với chúng. Không thể để nhân dân cho rằng, Hoàn "cu đen" đang được cơ quan pháp luật bảo kê.
    (Nguyễn Quang Vinh - Báo Lao động)
  4. ftof

    ftof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hay rồi, nhưng có cái chưa chính xác.
    Đài PTTH Quảng Bình là QBTV chứ không phải là QBRT(đây cũng là một chuyện đáng để bàn đây)
  5. ftof

    ftof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hay rồi, nhưng có cái chưa chính xác.
    Đài PTTH Quảng Bình là QBTV chứ không phải là QBRT(đây cũng là một chuyện đáng để bàn đây)
  6. ftof

    ftof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Viết thêm về cái QBTV
    Thứ nhất QBTV là không đúng vì chúng ta chỉ là Đài PT-TH thôi. Nên đúng ra phải là QBRT.
    Thứ hai, mặc dù đã có đủ 3 màu đỏ, lục, lam là 3 màu đặc trưng của kỹ nghệ TH, nhưng logo QBTV chỉ đơn thuần là một cách ghép các chữ lại với nhau theo ...một thứ tự thích hợp.(không hề có một sự sáng tạo nào). Bởi đây là logo do một anh kỹ thuật tâm huyết tạo ra rồi dùng lâu thành quen. Ở đài PTTH Qb không hề có lấy một hoạ sĩ thiết kế, vì thế từ trường quay đến quay hiện trường đều là do các kỹ thuật viên và QP, BTV tự sáng tạo lấy(!). tất cả các nguồn tin này đều hoàn toàn chính xác.
  7. ftof

    ftof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Viết thêm về cái QBTV
    Thứ nhất QBTV là không đúng vì chúng ta chỉ là Đài PT-TH thôi. Nên đúng ra phải là QBRT.
    Thứ hai, mặc dù đã có đủ 3 màu đỏ, lục, lam là 3 màu đặc trưng của kỹ nghệ TH, nhưng logo QBTV chỉ đơn thuần là một cách ghép các chữ lại với nhau theo ...một thứ tự thích hợp.(không hề có một sự sáng tạo nào). Bởi đây là logo do một anh kỹ thuật tâm huyết tạo ra rồi dùng lâu thành quen. Ở đài PTTH Qb không hề có lấy một hoạ sĩ thiết kế, vì thế từ trường quay đến quay hiện trường đều là do các kỹ thuật viên và QP, BTV tự sáng tạo lấy(!). tất cả các nguồn tin này đều hoàn toàn chính xác.
  8. nhanban

    nhanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    TP Đồng Hới (Quảng Bình): họp trung bình 1,3 lần/ngày
    TT - Theo một báo cáo của UBND TP Đồng Hới (Quảng Bình) dự định được trình trong phần ?oNhững việc TP đã làm được? tại kỳ họp HĐND TP (diễn ra từ ngày 23 đến 25-12-2004), trong năm 2004 UBND TP đã triệu tập 456 cuộc họp (tính đến ngày 16-12) với cán bộ trưởng, phó các phòng, ban, xã, phường, đơn vị trực thuộc và cơ quan liên quan các cấp.
    Như vậy, trung bình có 1,3 cuộc họp được tiến hành/ngày. Điều này đương nhiên ảnh hưởng rất lớn đến công tác điều hành của phần lớn cán bộ vì... bận đi họp. Thậm chí văn phòng UBND TP còn có một giấy mời các trưởng đầu ngành dự ?ohội nghị chuẩn bị cho hội nghị tổ chức lễ công bố thành lập TP?.
    Ngoài ra, Nhà nước còn tốn thêm khoản tiền ?obồi dưỡng? cho người dự họp, mà phần lớn cuộc họp nào cũng phải có.
    Kinh dị thật
  9. nhanban

    nhanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    TP Đồng Hới (Quảng Bình): họp trung bình 1,3 lần/ngày
    TT - Theo một báo cáo của UBND TP Đồng Hới (Quảng Bình) dự định được trình trong phần ?oNhững việc TP đã làm được? tại kỳ họp HĐND TP (diễn ra từ ngày 23 đến 25-12-2004), trong năm 2004 UBND TP đã triệu tập 456 cuộc họp (tính đến ngày 16-12) với cán bộ trưởng, phó các phòng, ban, xã, phường, đơn vị trực thuộc và cơ quan liên quan các cấp.
    Như vậy, trung bình có 1,3 cuộc họp được tiến hành/ngày. Điều này đương nhiên ảnh hưởng rất lớn đến công tác điều hành của phần lớn cán bộ vì... bận đi họp. Thậm chí văn phòng UBND TP còn có một giấy mời các trưởng đầu ngành dự ?ohội nghị chuẩn bị cho hội nghị tổ chức lễ công bố thành lập TP?.
    Ngoài ra, Nhà nước còn tốn thêm khoản tiền ?obồi dưỡng? cho người dự họp, mà phần lớn cuộc họp nào cũng phải có.
    Kinh dị thật
  10. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nếu như số liệu của bạn nhanban là chính xác thì mỗi ngày Thành phố Đồng Hới không chỉ có 1,3 cuộc họp mà phải có đến 1,75 cuộc họp do mỗi năm chỉ có:
    365 - 52 tuấn * 2ngày (thứ bảy và chủ nhật) = 261 ngày làm việc.
    456/261 = 1,75 cuộc họp mỗi ngày.
    Tiền khách sạn, phong bì, chi phí tổ chức, xe cộ không biết bao nhiêu mà kể cho hết.

Chia sẻ trang này