1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quang cảnh ở trường ĐHBK, trường đẹp nhất trong các trường ĐH ở HCM :)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi chec, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Để Jeno kể chi tiết cho mọi người xa gần chưa vào BK biết luôn thể.
    - Đầu tiên là về tên trường: Giữa hai chữ BK và Kĩ thuật thì BK nghe hay hơn. Có một chuyện xảy ra lúc trước, khi Nhật đưa người sang hợp tác giáo dục với nước mình, BK (lúc đó tên trường còn là DHKT) được đưa ra giới thiệu. Thế nhưng DHKT dịch ra tiếng Anh thì nhình như là College. Mà chữ đó cũng có nghĩa là Cao đẳng nên người Nhật đã không chọn BK mà phải ra Hà Nội. Sau này trường đã chuyển tên về thành BK như cũ.
    - Cái nhìn toàn cục: BK rộng 15ha, tương lai sẽ còn mở rộng nữa vì các khu đất dân dụnh xung quanh trường chưa sử dụng hết. Nếu có dịp đi vào các khu như sau lưng C4 bạn sẽ thấy rợp bóng cây xanh, toàn cây cổ thụ. Mặc dù học trong trường nhưng chắc ít người biết hết được các nơi. BK có 3 cổng, cổng chính trên Lý Thường Kiệt, 2 cồng phụ trên Tô Hiến Thành. Có 6 bãi gửi xe, 4 cho sinh viên và 2 cho giáo viên. Nếu người lạ lần đầu vào BK mà không xem bản đồ của trường thì chỉ có nước vừa đi vừa hỏi, không thì chẳng biết đâu mà lần. Dạo mới vào Sal cũng lạc một lần, sau thì vẽ luôn cái bản đồ bỏ trong cặp. Vậy cũng hay, nhiều lúc phòng thi bố trí ở tít nơi đâu, nhờ cái bản đồ mà đỡ mất thời gian.
    - Các sân chơi: BK có một sân bóng lớn, tốnh riêng thì cũng có 5 sân chơi bóng chuyền, 3 sân chơi bóng rổ, 3 sân cầu lông. Bóng bàn thì bên phía phòng đào tạo có cho thuê, 1 sân Tenis. Ghế đá thì nhiều vô kể, chỗ nào cũng có. Sal thì chẳng khoái ghế đá, Sal chỉ thích ngồi ngay trước cửa hội trường A5 chỗ cái bồn bông tròn tròn học. Chỗ đó có cây phượng lớn tới mùa thì khỏi nói cái độ mà thơ mộng. Có buổi chiều mưa phùn đứng đó thì khỏi chê luôn.
    - Quang cảnh:
    Từ cổng chính bước vào là một con đường chạy thẳng xa tít tắp, nhìn là không muốn đi rồi. Sân banh nằm giữa trường, xung quanh bao phủ bởi hàng cây điệp vàng. Mùa thi tới là mùa hoa điệp rụng, đẹp khỏi chê.
    Mùa này BK hơi thưa thớt vì đang là mùa thi, chỉ thấy mọi người học bài ờ ghế đá. Trường vắng cũng có cái hay riêng. Mỗi cơn mưa xong là nhìn trường như một công viên, cây xanh thắm, bất tận... Ngày hè không vui như trong năm. Sinh viên đa phần ở tỉnh nên về quê, các lớp học hè nhiều nhưng cũng không đáng kể. Ngày hé cái đặc trưng là **** sáng ở trường rất vui. Mấy cái sân bóng chuyền bóng rồ thì dzô trễ chẳng cón chỗ chơi. Buổi chiều tối cũng vậy.
    Mấy người có cặp rồi thì cón khoái vô trường vì chẳng còn ở đâu tốt hơn. Có điều họ cũng chỉ vô trong giai đoạn đầu vì môi trường sư phạm không làm được nhiếu thứ. Nếu bạn vào lần đầu thì từ từ sẽ rõ hết thôi.
    Thôi Sal chỉ kể sơ qua vậy thôi. Ai chưa biết đi thử thì biết. Ai biết rồi mà chưa biết hết đi lại thì rõ hơn...
    >> Nguoikhonglobenho: DHQG HN, chắc cũng đẹp, Sal chưa có dịp tới nhưng nếu bạn nói BKTPHCM không bằng thì phải để khi vào BKTPHCM bạn sẽ tự có kết luận.
    >>Start: Dân BK qua thư viện Kinh Tế học không phải vì thư viện KT tốt hơn mà vì một mục đích khác, dzụ này ai chả biết.

    Saladin
  2. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    to Sal : nếu trường các bạn bắt học lại luôn thì " rã man " thật đấy , thế thì tiền "xây dựng trường" do SV đóng góp đủ xây một trường BK nữa mất
    to em-bé : đúng là tui chỉ vào dịp hè được thui . Nếu lúc đó bạn chưa bị ai bắt cóc thì làm guide cho tui nhá ! Tiện thể kể về bác whis lun , nghe ai kể về thần tượng cũng hay cả (nhưng ko giành danh hiệu của bạn đâu nha , ngại năn nỉ gẫy lưỡi lắm ) Ko có ai ngồi học thì bạn chỉ xem những góc học độc đáo đó là những chỗ nào .
    to bạn nào ở trường quốc gia : họ đã nói là " đẹp nhất TPHCM" cơ mà , sao bạn lại đem HN vào đây (mà này , lần sau lịch sự chút nha , làm mất mặt dân HN wá , post bài có dấu + tắt capslock + thêm dấu chấm phẩy vào , khó đọc wá, dân HN góp ý chút , đừng tự ái !)
    Nghe bác Saladin kể chuyện thì có vẻ như quang cảnh 2 trường BK cũng na ná nhau , có điều BKHN lâu đời hơn nên có vẻ hoàn chỉnh hơn . Trường tui mỗi lần xây thêm nhà đều chú ý xây thêm vườn hoa , đảm bảo trong trường chỗ nào cũng có cây cối , nhưng ko có bàn ghế đá đâu (chỉ còn độc 1 cái ghế đá dưới cây vú sữa thôi) , chắc sợ trường BK trông giống công viên quá Tuần sau tui sẽ " Nam chinh " , hi vọng sẽ quen thêm nhiều người bạn thú vị À mà chắc cũng phải vô kinh tế nữa mới được , mấy bạn kinh tế trên này dễ thương quá !
    Chắc các bạn đã thi xong rùi . Chúc các bạn nghỉ hè vui vẻ và... không phải học lại nhé !
    Daisy
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ở BKHN không có chuyện học lại sao? Được thi lại huh? Vậy là sướng quá rồi. KBSG có lẽ là trường duy nhất trong cả nước "được" học lại. Vậy cũng hay, học lại càng nhiều càng giỏi, điểm cũng cao hơn, dễ nhìn hơn. Có mỗi một điều ai cũng chán là nhiều khi thấy điểm nhỏ quá muốn đăng kí học lại để cải thiện nhưng mà trưòng không cho. Mình đã chịu hết chi phí, đóng tiền học lại cả môn coi như năn nỉ được học lại mà cũng không cho. Thành ra nhiều khi thi thấy điểm chừng 5-6 là anh em ta cho rớt luôn để mà "danh chính ngôn thuận" được học lại. Không biết chừng nào mới thay đổi chủ trương này.
    Bữa nau Sal đi thi ở B8, lâu không có dịp lên B8 không ngờ đẹp ghê. Bữa nay trời mưa nhẹ, từ trên tầng 3 B8 nhìn xuống xanh mướt một màu. Trường có mỗi khu này là có hoa bằng lăng, cả một dãy luôn chứ ít gì, mọi khi không để ý, bữa nay được dịp ngắm đúng là khỏi chê.
    Mà trong trường thì chỗ mọi người biết nhiều nhất chắc là chỗ bên hông hội trường A 5 nhỉ. Chỗ đó có cây ngọc lan khổng lồ đó. Vậy là Sal coi như may mắn nhất vì lớp Sal học ngay trên 406A4 (kì trước) tuần 2 buổi. Phòng đó có vẻ như đẹp nhất trường thì phải (về cảnh vật xung quanh). Từ trên nhìn xuống thì đừng nói tới cái độ lãng mạn, khỏi chê luôn. Ai không tin lên coi thử đi.

    Saladin
  4. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Nghe chú Sal tả trường mình dạo này đẹp quá chắc bữa nào anh cũng phải về trường thăm lại mới được.
    Cái A4, lầu 4 hồi xưa mà học hai tiết cuối ở đó là không muốn đi học vì đói quá leo hổng nổi
    whisper@
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Sal ơi, hái hộ tớ mấy cái hoa ngọc lan đi nha. bạn hiền ơi, hôm nào dẫn tui đi thăm quan BK nữa nha.
    định tạm biệt rồi, mà bạn Sal nói chuyện nghe hay quá nên phải chui vô đấy.
    trả công tui khen thì nhớ mà dẫn tui đi cho đành hoàng à nha.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  6. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Trường BK SG đẹp thế cơ à. Chụp cái hình post lên cái đê, tả không thì bít cai giè đâu. Tả không thì tớ đây cũng tả được
    Every thing I do, I do it for you...
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, không biết phải tính sao đây. Dám cá với anh em Sal là người may mắn nhất Box BK này. Chỉ mỗi Sal là được Starry nhờ hái hoa... hihi. Nhưng trước lời đề nghị quá hấp dẫn này thì ai mà biết được cái gì đằng sau no' nhỉ, biết đâu Sal lại bị "leo cây" nhỉ.
    Starry ơi, hoa là để ngắm chứ không phải để hái, dù là muốn tặng bạn một nhánh hoa Ngọc lan lắm nhưng không nỡ hái xuống, biết làm sao đây. Về cái khoản dẫn bạn thăm quan một vòng thì không khó. Có điều nói cho Starry biết là mùa này BK vắng vẻ lắm nghe, trai đơn gái chiếc vô đó không sợ sao trời. Nhất là dạo này trời hay mưa, khung cảnh hữu tình... Sal tự thấy mình cũng chẳng phải là người tử tế nên nói trước để Starry biết đường mà tính. Hơn nữa hôm trước có qua Box Kinh Tế dạo một vòng thấy bao nhiêu người ái mộ Starry, người đòi nắm tay, người đòi hun, giờ mà người ta biết Sal dẫn Starry đi dạo không biết Sal còn đất sống không nữa. Nhất là nghe người ta bảo Starry hơi bị dễ thương nên Sal càng ngán, ngán nhất là mấy anh em trong Box BK này, nếu thấy Sal với Starry đi trong trường thế nào cũng dí lại bắt Starry đi, Sal không làm gì được sau này biết ăn nói với Starry thế nào nhỉ.
    Thôi thì đành tiếc nuối phụ lòng Starry vậy... Nếu Starry có đi bữa 14/7 thì mời Starry một ly gọi là xin lỗi...
    >> Hội trưởng: Năm xưa hội trưởng cũng học ở A4 huh? đúng là buổi sáng mà chưa có cái gì trong bụng thì cũng ngán leo lên, khi lên được rồi lại ngán đi xuống. Bình thường làm tô hủ tiếu rồi leo lên tới nơi cũng đi hết, bụng lại cồn cào. Được cái là phòng đó rộng, đẹp, mát mẻ... Đặc biệt nhất là thơm ngát mùi Ngọc lan... Bữa nào hội trưởng dắt "bà chị" thăm lại chốn xưa đi.

    Saladin
  8. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Chú Sal được em starry nhờ hái hoa giúp mà không biết làm ăn gì cả, chú vô BK mấy năm rồi sao mà yếu thế, hihi. Chú có dắt em starry mà sợ bà con chú ý thì bảo em đấy đừng có mặc quần một ống là xong ngay thôi chứ có gì khó đây nhỉ.
    whisper@
  9. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin tổng hợp thì em Starry hình như rất thích khung cảnh lãng mạn. Tiêu biểu như là cái vòng hoa có cây Ngọc Lan ( mà chỉ có ĐHBK mới có). Chú Sal cứ dẫn em Starry vô đi. Chú sợ cái gì, em Starry nhờ "hái hoa" thì chú có khi phải "leo cây" là đúng rồi, hihi. Nếu không hái hoa được thì chú đem máy ảnh chụp cảnh cô ấy với cây Ngọc Lan cho cô ấy thỏa lòng.
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 08/07/2002 ngày 17:22
  10. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    >>Hội trưởng & Chec: Hai ông anh định giúp em hay hại em đấy? Em cũng biết có lẽ em hơi bờm nhưng em biết thân biết phận mình. Lỡ đâu nghe lời hai ông anh dắt Starry đi vòng vòng BK chẳng may bà con bên ngoài biết được... tàn đời em.

    Saladin

Chia sẻ trang này