1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quang cảnh ở trường ĐHBK, trường đẹp nhất trong các trường ĐH ở HCM :)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi chec, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Pháo đài A5 vẫn đang sửa, chừng nào xong mời mọi người vô dạo một vòng nhe! Khu C thì hoàn tất rùi, đang xây thêm C5. Trường ta sao mà ngày càng đẹp ra thế này... Có muốn khiêm tốn cũng chẳng được!

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có dịp sang Kinh tế, thấy được cái gọi là hội trường của Kinh tế. Nếu đem so với A5 hồi trước thì còn có thể gọi là tương đương. A5 bi giờ sao mà đẹp thế, cái bữa nhận huân chương lao động A5 hết sức lộng lẫy... Pháo đài A5 của mình bi giờ chắc cũng cỡ hội trường của UBND TP chứ chả chơi!

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Thi lúc 6h30. Tự nhiên đi sớm. Vào trường lúc 6h7, ko còn gì bằng
    Trường mình đẹp nhất vào sáng sớm
    If you love someone, tell them
  4. pippo84

    pippo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe dân BK khen trường kìa trùi ui.
    BK nổi tiếng là trường lớn nhất TP, đồng ý. Đẹp nhất TP, chắc là đồng ý luôn. Nhưng mà dân BK keo nhất TP, chắc chắn, có hoa và cỏ thôi mà nhất định ko bao giờ tặng bạn bè trường khác làm kỷ niệm cả. Trước khi có ý định vào BK chơi, đã được phán 1 câu : "Em nhớ ko được hái hoa cỏ trường anh nhé", mà BK nhiều cây cối thế sao lại ...hic...tiếc bạn bè thế nhỉ.
    Nói vậy chú các trường khác nhìn vào BK cũng ghen tỵ lắm, vd như trường pip nè, dân Nhân văn, tâm hồn thì trên mây mà trường thì bé xíu, cũ xì, được 1 dãy mới thì trông cực kỳ chọi với dã cũ, giảng đường vừa nhỏ, vừa bí, vừa nóng, vào đó mà học văn thì cứ mà ngủ miệt mài, ko có ý kiến ý cò gì hết.
    Trong bõ này ko biết có vị BK nào đã từng phải học ké trường KHTN ờ Thủ Đức nhỉ ? Năm nay NV&BK bị tống vào học cùng 1 dãy giảng đường mới trên đó,xung quanh cỏ dại lúp xúp, đất đá ngổn ngang (đang xây), cây cối thì tít ở khu Kinh tế và KHTN, nắng thì nắng kinh hoàng, trời lạnh thì tha hồ mà run, đồng không mông quạnh luôn, buồn gì đâu. Ức nhất là mình là dân học ké chính hiệu, ngoài cổng ko có nổi cái tên trường mình(nỗi niềm chung của cả NV & BK đấy).
    Đúng là BK là trường duy nhất TP "được học lại", mà hình như ai ko "được học lại" thì ko ra dáng dân BK lắm thì phải. Phải cái học lại cả trường cũng đỡ, chứ bên NV có 1 khoa duy nhất "được học lại"trong lúc người ta "chỉ được thi lại", mà lại "được học lại" trong lúc các khoa khác nghỉ hè mới "sướng" chứ.
    Pip - Hạt táo
  5. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào trường, ly đã choáng ngợp bởi sự rộng lớn của BK, muốn đi từ chỗ này sang chỗ khác phải mất cả 10 phút. Sân trường rất rộng, lại trồng nhiều cây xanh, có cả bàn ghế để cho sinh viên học bài. Nhất là buổi sáng sớm, hay những buổi chiều, gió thổi mát rười rượi còn hơn là trong công viên.
    Có lần, ly nghe 2 sinh viên nói chuyện với nhau: "Cái trường này chắc rộng bằng Đầm Sen "
    Chắc chắn là không rộng bằng, nhưng sự yên tĩnh để học bài thì thật tuyệt vời.
    Có rất nhiều bãi tập cho bóng rổ, đá banh, bóng chuyền, cả cầu lông, nếu thích, mọi người có thể đến trường vào ngày thứ bảy, chủ nhật, luôn có đủ sân để chơi đánh cầu.
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
    Được babystar sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 02/03/2003
  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt, em kiếm đâu ra mấy tấm hình đẹp vậy? Tính đi làm một album về quan cảnh trong trường mà tìm mãi không ra cái máy số nào, chán thật!

    Saladin

  7. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Dạo này buổi chiều mình vẫn hay đến trường sớm, ngồi hoặc đi lang thang ở cái "công viên" trước khoa điện chờ giờ lên lớp. Ngồi hàng giờ mà ngắm hoa vàng trải đều trên bãi cỏ xanh mượt cứ như là một tấm thảm vàng rực, trong tiếng lá lao xao và một thứ ánh sáng dìu dịu trước khi trời sang tối. Thế là con người bỗng dưng nhẹ nhàng hẳn ra. Ừ, sao không dẫn bạn gái vào đây mà ngồi nói chuyện nhỉ
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  8. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái hình của em hay lắm BabyStar.
    Tic Tac Chec
  9. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Nếu có 1 nào đó, tại sao box chúng ta không cùng vào lại chốn xưa, chụp vài bô làm kỷ nộm nhỉ? Có ý nghĩa lắm đấy bà con
    . Fool bước đi âm thầm .
  10. ke_bui_doi

    ke_bui_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hê, còn sân tennis có cho vô ko mấy huynh ?

Chia sẻ trang này