1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quảng cáo cho Sứ Quán

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi alexanderthegreat, 20/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo cho Sứ Quán

    Hộ chiếu tớ cuối năm nay hết hạn nên phải tìm cách gia hạn kẻo ra khỏi Úc lại không quay lại được. Mấy đúa bạn ở Melbourne thì kêu ra Kim Travel mất thêm khoảng 20$ nó làm cho thì khoảng 2 tuần là xong.

    Tớ vừa lên Sydney, ở Darlington, xung quanh chẳng có thằng Travel Agent nào của VN nên đành gọi điện thẳng lên Sứ quán để hỏi thủ tục. Sau đấy mua 1 cái 2way express envelope, điền địa chỉ và bỏ các thứ vào rồi gửi đến sứ quán. Tớ gửi hôm 17 mà hôm qua (19) đi làm về đã thấy hộ chiếu nằm nhà rồi (cộp dấu gia hạn ngày 18).

    Đúng là các bác sứ quán làm ăn nhanh thật. Vote 5 sao cho Sứ Quán VN tại Úc.
  2. gau_pooh02

    gau_pooh02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn có được trả tiền nhuận bút viết quảng cáo không vậy.j/k
    Đùa bạn chút thôi chứ cho mình hỏi la de gia hạn hộ chiếu thì bạn phải gửi những giấy tờ gì cho sứ quán và gửi theo địa chỉ nào vậy? bởi vì mình cũng sắp hết hạn hộ chiếu mà.Thông cảm cho mình "ếch ngồi đáy giếng"cho nên là không có biết sứ quán ở đâu nữa. hi...hi...hi
    Cám ơn bạn trước nhé bằng cách vote cho bạn 5 sao.
  3. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Trước hết bạn vào website của sứ quán (http://members.iinet.net.au/~vembassy/) in cái mẫu đơn xin gia hạn hộ chiếu.
    Trên đấy có cả số điện thoại, nếu bạn cần hỏi gì thêm thì có thể gọi. Trên form có địa chỉ của sứ quán luôn. Khai mấy thông tin trên form, ký vào rồi đi chụp ảnh. Sứ quán yêu cầu 2 ảnh thôi nhung chụp ngoài nó chụp tối thiểu 4 ảnh. Chụp mấy booth tự đong nó lấy 7.50$ (hôm nọ tớ chụp ở hiệu nó lấy 9.95 ). Sau đấy chạy ra Post mua 1 cái money order 50$ (trả cho "the embassy of Vietnam"). Mua thêm 1 cái 2 way express envelope (8.60$, không biết cóloại 2 way registered không, nếu có chắc rẻ hơn). Điền địa chỉ sứ quán ở phần first address, địa chỉ bạn ở phần second address, cho money order, passport, ảnh và form vào rồi bỏ vào thùng express.
    Tớ gửi sáng 17/5 mà 19 đã nhận được rồi.
  4. gau_pooh02

    gau_pooh02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Alexander...........nhiều lém vì sự chỉ giúp tận tình của bạn.Thế la mình khỏi phải đi tới tận Double Bay...hihihihi,thật là vui...
  5. ha_oi

    ha_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi cái: thế gia hạn hộ chiếu thì lệ phí bao nhiêu vậy?
    Tớ chuẩn bị gửi DSQ xác nhận cho giấy uỷ quyền. Tớ gọi tới đó 2 lần. Lần đầu thì họ bảo lệ phí xác nhận ( cả công chứng hộ chiếu nữa ) là $40. Lần hai tớ gọi lại hỏi, thì họ lại bảo lệ phí là $50. Làm 2 bộ hết 100$. Hic... tớ thấy mắc qua''. Tiền chứ có phải vỏ hến đâu.
  6. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Ra hạn hộ chiếu là 50$. Muôn công chứng thì bạn photo rồi mang ra Police Station, miễn phí
  7. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tiền gia hạn thì đúng là 50$ rồi, còn bạn nào thắc mắc giá tiền thay đổi là do trong nc thỉnh thoảng thấy vật giá leo thang nên lâu lâu tăng tí chè thuốc, ở đâu mà chả phải chịu inflation phải không nào .
    Tớ đang lười ko muốn thay hộ chiếu đây nhưng mà cái pix trong hộ chiếu chụp hồi 13 tuổi bi h già rồi nhiều khi các chú chẳng nhận ra, cứ soi soi phiền phiền là . Ở Sydney mất tí công bò lên Edgecliff cộp dấu thôi nhưng mà tiện đường xuống Double Bay chơi cũng thấy đỡ lười, ôi sao mà nhớ cái thuở xa xưa thế

Chia sẻ trang này