1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quảng cáo du học đê

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi YUPYUPYUP, 13/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    quảng cáo du học đê

    .Vietnam (Ho Chi Minh City)>

    Date August 24 (Sun.)
    Time 9:00am - 11:00am and 3:00pm - 5:00pm
    Location Saigon Prince-A Duxton Hotel Ho Chi Minh
    63-Nguyen Hue Boulevard, District 1, Ho Chi Minh City
    Location Tel 08-8222999
    Location Fax 08-8241888
    Appointment Not Neccessary
    Remark

    http://www.apu.ac.jp/apu_en/admission/english/admission/guideline.html


    bạn em giới thiệu là anh nó xin được học bổng của trường này năm ngoái , ko phài quá khó xin ... heheh có ai thích thì xin thử


    những ngày mưa
  2. 7XSG

    7XSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bé Yup. Hy vọng sẽ gặp em ở đó.
  3. trungtamtuvan

    trungtamtuvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nhật hổng gống mấy nước châu Âu
    bản thân họ nói tiếng anh có sõi hồi nào đâu !! mà mình qua học .
    chỉ có tiếng Nhật thôi
    thực ra tiêu chuẩn chủ yếu du hcọ nhật là : Japanese!!
    để khuyến khích học tiếng nhật rộng rãi
    thực ra ai mà giỏi tiếng Nhật rùi thì lợi thế lắm chuyện sang Nhật thì thật chẳng khó khăn gì lắm !!
    http://www.tuvanonline.com
  4. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    hum đó bác có đi hông ah ?
    những ngày mưa
  5. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Cho iem 1 suất nèo .
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Trùi, du học NHẬT thì về nhà đi ngủ còn sướng à. Chương trình du học NHẬT của công ty tôi dài cổ mà chẳng có tới...1 người hỏi. Không bằng 1/100 của các chương trình khác. Dã vậy toàn yêu cầu trình độ tiếng NHẬT. ặc.. Một nước vănminh như vầy mà trình độ mặt bằng chung tiếng Anh là 1 trong những nước CHUỐI nhất. Chán!!
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  7. trungtamtuvan

    trungtamtuvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    dieu962 đó đáng trách hay đáng tự hào của họ??
    theo tui là đáng tự hào
    vì họ có lòng tự hào dân tộc, họ bắt người khác phải theop tiếng của họ
    kin tế họ mạnh và họ có thể ?? vì sao tiếng Anh phổ biến ?? tất cả bắt nguồi từ klinh tế cả đấy!!
    nếu nhiều người dùng tiếng anh tất nhiên sẽ thuận lợi cho họ, họ tự hào chứ k phải họ dốt k học được tiếng anh
    sự thực rõ ràng thậm chí họ giỏi tiếng anh họ cũng chỉ dùng khi bắt buộc chả như việt Nam tađang mất dần ngôn ngữ ngay chính tị nước mình.. tuy nói là tự hào dân tộc 4000 năm nhưng hành động thường ngược lời nói ..
    bạn đã thấy nhưng khu vực toàn biển hiệu tiếng anh, Pháp , Hao mà k có 1 chữ tiếng Việt Nào đầy rẫy ở Sài Gòn, Nha Trang hay, Hội An?
    bn5 đã thấy những người việt nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh tại Việt Nam để ra vể ta đây giỏi giang thời thượng (nói bên ngoài k phải nói trong English club) cụ thể là đứa em tui chưa bao giờ nhắn cho tui 1 cái tin bằng tiếng việt cả!! bó tay luônsinh viên năm cuối khoa anhvăn XHNV đấy
    bạn đã thấy những quán hàng ngay trên nước Việt Nam mà đuổi k cho người việt Nam vào ..
    những building, department.. dành cho bọn Hàn quốc mà người việt vào thì bị lục xoát như tội phạm, k được phép đi cổng chính phải đi cửa phụ dành cho đầy tớ!! và nhân viên!1 chẳng khác ngày xưa đi sứ mà bị bắt chui lỗ chó đấy .. đạ thua tất cả đề ở chính ại nước Việt Nam k phải nước họ đâu
    sự thật đau lòng..
    có lẽ tui nói hơi bi quan nhưng , là sự thực bạn quên mất k dể ý, và đó là điều xỉ nhục cho chúng ta.. tại sao ta lại chêBọn nhận khi họ tự hào dân tộc vào tìm mọi cách quảng bá ngôn ngữ của họ??
    http://www.tuvanonline.com
  8. trungtamtuvan

    trungtamtuvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    1 số nước đều có chính sách phát huy ngôn ngữ như Pháp, Nhật , Hoa, đức
    nếu bạn giỏi tiếng Pháp,Đức , Nhật thì nghiễm nhiên có suất học bổng đang chờ bạn
    Pháp cấm nhập tất cả các sản phảm nào k được ghi bằng tiếng Pháp
    Hàn yêu cầu khách du lịch của họ phải được chở bàng xe của các hãng Hàn quốc> ta phải trang bị xe Hàn nếu muốn đó khách Hàn
    Trung quốc tuyển các nhân viên nói tiếng tàu , , bắt viét hợp đồng bằng tiếng tàu ngay tại Việt Nam .. vậy mà các công ty ta cũng chịu tất !!.. có bao giờ ta đòi hỏi ngươc lại chưa nhỉ ??
    http://www.tuvanonline.com
  9. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hãy Tự Hỏi lại Nền Kinh tế Nước Nhà Xem,Ai Mà Chẳng Biết Điều Đó.Muốn đầu tư,Muốn xây Dựng lại Cơ Sở Hạ tầng,ko có vốn thì lấy gì mà Chấp nhận hay ko chấp Nhận.Sở Dĩ Nhật Mạnh Lên Cũng Là Nhờ Có Mỹ Đứng Sau lưng,và hiện giờ Kinh tế Khá vững thì dĩ Nhiên Có tiếng Nói.Hừm,Nói chi Xa,1 Người Thành Công thì dựa vào Thiên thời và Địa lợi,Học Cho Cao,kiến thức CHo sâu,ko gặp thời thì cũng đi bán muối.Nói chung Có Người Đỡ Đầu là 1 yếu tố rất thuận lợi trong Việc Phát triển + Kiến thức Nữa thì Tuyệt Vời
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Whoaaa.. đang buồn ngủ nên tạm thời không tranh cãi. Mai tỉnh ngủ tôi sẽ hầu chuyện bác Trungtamtuvan@ về chuyện này. bác làm tôi cảm thấy thích tranh cãi với bác rồi đó. Bác suy nghĩ cũng tương đối ẹ lắm a`. Ngủ ngon nha.
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais

Chia sẻ trang này