1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUẢNG CÁO -Hỏi Đáp- bán xe Vespa LX 125 biển số 19B1 xxx74 màu trắng ! Nữ sử dụng ( tất nhiên ) đã

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ghet_ruoi, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc...thía bà chị có định lấy kh ....kh là anh lomromcom cho đi tiểu hổ đấy
  2. t_h_cz

    t_h_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ô hay.Nói là lấy mà sao chú cứ hỏi thế nhỉ.Mà sao khổ chủ ko thấy tăm hơi đâu thế.
  3. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Em bảo mà...anh ấy kh vào đc ttvn nên là chị call luôn đi nhé 0912.522.779
  4. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    eo! Giônghêtsjj 2 con mèo con nhà mình! Nghịch như quỷ sứ!
  5. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em ghét ruồi nhé.
    Hôm thứ 7 nghe theo em chị đã lên Hoàng Hoa Thám lòng vòng, kết quả thật tuyệt vời, chị đã kiếm được 1 cây hoa tigon đúng như mong đợi rồi.
    Vui ơi là vui!!!
    Mỗi tội không có đất để trồng, cuối cùng đành phải biến thành 1 tên mang dao ra đào đất trộm trên vườn hoa phân luồng HQV, giữa ban ngày ban mặt may mắn không có chú bảo vệ nào thèm ngó ngàng tới cả.
    Sau một hồi đào đào bới bới, khuân khuân vác vác cũng nhét được cái gốc cây vào chậu, lấp lại, tưới nước.
    Phù!!! lâu lắm không lao động hôm nay vui quá quá, ngắm nghía mãi cái cây, tuyệt vời!!
    Nhưng không biết bao giờ nó mới ra hoa nhỉ, khi đó chắc nó đã leo phủ kín cái lan can rồi, mà có chắc là hoa tigon không cũng không biết nữa,hi`hi`.
    Bây giờ mỗi sáng mỗi chiều cho nó uống 1 cốc nước, khi không có việc gì làm thì ra ngắm cây.
    Ôi cuộc sống thật là vui.
    hihi 1 bài lạc đề rồi mod ơi.
  6. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi chút xíu!!!!!!!!!!!ở Hà Nội có ai biết trung tâm học tiếng Hàn Quốc nào là hiệu quả không?Giúp em với!
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Có mấy vấn đề này mà ở Việt Trì ít thông tin quá , nhờ cả nhà :
    1. Học tiếng Anh trên mạng thì cần phải như thế nào ??? ( hum trước có hỏi bên English Club nhưng các bạn ý cho mấy địa chỉ vào chẳng hiểu gì cả )
    2.Giới thiệu cho mình 1 cô giáo gia sư môn English ở Việt trì với .
    3. Ở Chuyên Hùng Vương có giáo viên người nước ngoài dạy Tiếng Anh à ?? Làm sao có thể gặp được họ ??
    SOS !!!
  8. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Ở trong trường chuyên HV có giáo viên dạy E thật, nhưng không biết là họ có mở lớp hay không nữa. Bác cứ vào hỏi thử xem sao? Nếu không thì cũng có mấy cô giáo trong trường cũng thường xuyên mở lớp ôn thi ĐH. Lâu quá rồi nên em cũng quên mất tên mấy cô rồi, hình như có cô Tố Hà, cô Thiện ( chắc nghỉ hưu rồi). Loanh quanh khu ấy, chắc cũng sẽ có chỗ mở lớp đấy ạ. Nhất là thời buổi kinh tế thị trường, có cầu ắt có cung.
    @Lomdom: Chú cứ nuôi nó chừng dăm tháng nữa, có dịp gì thì dắt nó về Việt Trì. Bọn mổ chó chắc nó cũng biết mổ cả mèo
  9. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm nào...cây nhớn rồi...hoa lá cành thì mời em đến xem nhé ..nhớ phải có cafe nhé..kh ứ đến đâu
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Ui được em mod đến thăm nhà thì còn gì bằng.
    Tất nhiên phải có café rồi. Nhưng không có đen, chỉ có G7 thôi nhé.
    À mà đấy là bây giờ, nhưng khi nào có giàn hoa rồi thì chị sẽ sắm thêm bàn ghế này, fin pha cà fê thì có rồi, cafe say tại chỗ ở Nguyễn Biểu rất ngon, ngồi nhâm nhi cà fê và ngắm hoa.
    Hay chưa!
    À quảng cáo luôn, bà chị pha cafe ngon hết ý nhé(đấy là bà chị tự cảm thấy thế... hihi...).
    Hôm nay về chị sẽ tưới thêm cho nó 1/2 cốc nước nữa cho nó lớn nhanh hơn để còn mau có dịp mời em ghét ruồi nhỉ.

Chia sẻ trang này