1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quảng cáo ra sao nhỉ ?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi LOVEDREAM, 27/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo ra sao nhỉ ?

    Đọc cái câu :" Một con làm chẳng nên non, 3 con chụm lại lên nồi tiết canh". Sao mà tôi nghe đây là lời quảng cáo của các tên nhậu quá. Trong khi CLUB 82 của tụi ta đâu phải là những dân chuyên nghiện ngập như các rocker( suốt ngày chè chén). Ngó qua các CLUB khác thì họ quảng cáo hay hơn tụi ta nhiều như CLUB 80 quảng cáo:" Câu lạc bộ các bạn sinh năm 1980, hiện club đang chưa có hội trưởng, hội phó. Nếu bạn sinh năm 80 và muốn tích cực đóng góp cho TTVNOnline, hãy tham gia gánh vác và xây dựng CLB này" Còn CLUB 81 thì :"CLB gà 1981 luôn mở rộng vòng tay bạn bè và luôn dành sự ưu ái đối với các bạn nữ . " Gà mà không gáy là con gà .... ".Lại còn các em 83 thì :"We were born to win number 1!!! " Nghe mà buồn. Vì vậy tôi mong các vị hội phó, hội trương nên đổi lại cái câu đó thành câu nào khác cho mọi người con gái ghé thăm CLUB của chúng ta đỡ sợ

    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  2. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Uhm , kể ra tiêu đề cua club cũng không mấy ổn , .
    Mặc dù hụi ta toàn những trai thanh gai tú nhưng với cái tiêu đề này cũng hơi giật mình chút chút . Hic... Tớ đòng ý với ban lo-ve-dream !!!
    You only can decide what to do with your given time
  3. CAUBEBUTCHI

    CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    "Trời đất âm u,
    Gió thổi vi vu
    Đầu tóc bù xù..
    Lòng quặn đau ?
    Vì hôm nay: không được vào 82 Club! "
    Xin được dùng vài câu thơ để diễn tả giá trị của hội ta. Không cần quảng cáo rườm rà, hô khẩu hiệu suông như các hội khác, "ý tại nhân ngoại" mà các bác !

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
  4. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sư trụ trì nổi hứng xuất khẩu thành thơ , nhưng nghe sao rầu rầu thế ... như có vấn đề í !!!
    You only can decide what to do with your given time
  5. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Dù 'ý toại nhân ngoại' nhưng chưa biết mô tê răng rứa chi , làm sao bit được như vậy !! Đặc biệt các ban gái thế thì làm sao mà có thêm nhiều được !!!
    You only can decide what to do with your given time
  6. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Em xin đóng góp 1 khẩu hiệu : Dù bạn có là sư, nếu đã 1 lần nhìn thấy những nam thanh nữ tú của hội 82 lập tức sẽ phải chạy mua ngay 1 lọ thuốc mọc tóc.
    VỊT DỄ THƯƠNG
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Chỉ xin sửa một chút: Nếu bạn là sư thì chỉ cần một lần nhìn thấy món vịt quay của hội 82 là muốn phá giới liền.
    Đùa chút thôi!
    Hay là thế náy nhé.
    Hãy đến với 82 cùng tình bạn nồng nàn ấm áp

    To be or not to be. That 's a question!

  8. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Liệu hồn.
    VỊT DỄ THƯƠNG
  9. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Em liệu hồn rồi mới dám nói thế chứ

    To be or not to be. That 's a question!

  10. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Chả đóng góp được cái gì chỉ giỏi phá đám.
    VỊT DỄ THƯƠNG

Chia sẻ trang này