1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quảng Châu - Thẩm Quyến 7/3 đến 13/3 tìm bạn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xxincluxx, 14/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacsytuvansk

    bacsytuvansk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi tính cho em cái giá tối thiểu được ko, để xem em có đi đwợc ko . hix.
  2. ymoanuic

    ymoanuic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ặ hay nhỏằ?,
    Đúng là tỏằƠi mơnh 'i QC-TQ vào 7/3, nhặng mơnh là anh ruỏằTt cỏằĐa LặặĂng Anh còn không biỏt là nó có thêm mỏằTt ông anh trai là xxincluxx trên ttvnol nhỏằ?.
    NgỏằT quĂ, xin cho hỏằi ông anh này là ai thỏ?
  3. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    chỏc nhỏ** rỏằ"i bĂc à, bĂc cho cĂi gơ 'ỏằf em liên lỏĂc 'i vỏằ>i bĂc cĂi nhỏằ? :). ĐặỏằÊc thơ em xin phâp join cạng bĂc vỏằƠ này
  4. ymoanuic

    ymoanuic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đoàn mình là đoàn những người bạn của Lệ Giang 11, nếu bạn đi cùng đoàn mình thì hoan nghênh
    Mình là Lê Anh anh trai của Lương Anh
    mail nleanh@gmail.com
  5. hoangvietphu11

    hoangvietphu11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi về hôm thứ 7, khi nào rảnh sẽ viết một chút hướng dẫn các bác đi tầu điện ngầm, vừa rẻ vừa nhanh nhưng tương đối rắc rối vì nhiều cửa ra cửa vào, nhiều trạm đổi tầu.
  6. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    OKie, mình trao đổi qua email vậy. check email nhé bác
  7. haichacon

    haichacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp đi Quảng Châu, nhưng không biết thời tiết hiện nay như thế nào, ai mới đi về cho mình biết với. Có phải mang theo áo lạnh không.Cám ơn
  8. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Mới đi Quảng Châu về hôm qua, tường thuật lại cho các bác tham khảo:
    1. Giấy thông hành
    Các bác chú ý, có 2 loại: quyển sổ thông hành do VN cấp và 1 thẻ xanh do TQ cấp.
    Nếu chỉ đi qua biên giới thì chỉ cần sổ thông hành, hết khoảng 130K. Để vào sâu thì phải có thẻ xanh, mất thêm 400K nữa . Theo quy định từ năm ngoái, thẻ này chỉ đi đc đến Quảng Tây (Nam Ninh, Bắc Hải, Quế Lâm) . Cơ mà đã qua cửa khẩu rồi thì các bác đi đâu cũng mặc, miễn là trong tờ khai ở Hữu Nghị Quan thì ko đc ghi Quảng Châu( nó thuộc tỉnh QUảng Đông).
    Tốt nhất là các bác nhờ người làm trước, cầm chắc giấy trong tay hãy đi. Em đi hôm thứ 6 nó chưa kịp làm thẻ xanh, lúc em về lại về sáng thứ 2 nên nó cũng chưa làm đc, hậu quả là đc cho vào phòng VIP (trải thảm đỏ, salon rất đẹp, có mấy anh biên phòng TQ đẹp zai đứng canh). Mãi sau em gọi điện cho lão làm thẻ giúp em người TQ, lão ấy gọi điện xuống Biên phòng, thế là hiên ngang về nước.
    2. ăn ở
    Cơ bản em đi lấy hàng nên cũng ko có thời gian mà tìm chỗ ăn uống . Đồ ăn ở Bằng Tường và Quảng Châu đều ko hợp khẩu vị của em cho lắm . Đành phaỉ ăn lẩu ở quán Việt - Hương trên đường Việt Tú Nam. Mì hay phở bên ấy tầm 5 - 8 tệ cơ mà em cũng ko nuốt nổi
    Khách sạn thì theo kinh nghiệm cũ thì vào Đức Chính, nằm trên Đức Chính, cơ mà em ghét hội này . Giá của nó là 150 tệ trong khi em vào một khách sạn mới xây cũng gần bến xe giá có 100 tệ, nếu ở 3 người một phòng là 138 tệ (nhớ nói là người VN nên mới có giá đó), địa chỉ của nó là số 42 đường Việt Tú Nam
    3. Đi lại
    đi từ Hn lên LS hết 60K một người, sắp tới chắc lên 80K do xăng dầu đang lên
    Từ Hữu Nghị Quan lên Bằng Tường 10 tệ 1 người
    Từ Bằng Tường đi QC hết 200 tệ (hôm 16 âm em đi là hết 320 tệ chiều đi, về 200 tệ)
    Sang Quảng Châu taxi nhiều vô kể, giá rẻ hơn HN nhiều, có taxi công ty (Guangzhou City Taxi), cái này thì ko cần mặc cả . Bên TQ còn có nhiều loại xe chạy ko gắn biển taxi thì các bác nhớ hỏi giá cụ thể trước khi đi (có thể mặc cả). Ko giống như HN, các bác đứng đâu (trừ chỗ cấm đỗ) cũng bắt đc taxi. Không biết tiếng hoặc ko biết vị trí mình muốn đến thì nên đi taxi. Xe bus nhiều vật vã, cơ mà đi xóc như xóc ốc. Đặc điểm của các phương tiện bên này là đi rất nhanh, kể cả trong thành phố cũng cứ phóng vèo vèo nên các bác qua đường cẩn thận, bọn nó ko thèm còi đâu.
    4. Mua sắm
    Theo thế hệ trước lưu truyền là tối đi chơi ở Bejing Lu. Thật ra cái phố đi bộ này bán rất đắt, xem là chính thôi chứ đừng có mua.
    Quân nhà ta hay đi chợ Bạch Mã và Thiên Mã, hai chợ này khá to, đi 2 ngày mới hết. Còn có một chợ gần Bạch Mã và Thiên Mã mà dân ta gọi là Chàm Sấy chuyên bán đồ xuất khẩu, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng, đồ khá đẹp, chịu khó mặc cả thì ko đắt lắm. Tuy nhiên đến đó mà bảo là Chàm Sấy thì chả ai biết đâu, tên của nó là Zhangxi.
    QC quả ko hổ danh là thiên đường mua sắm, chỉ sợ ko có tiền mà mua. Mặc cả thoải mái cơ mà có điểm đặc biệt là: Nếu đã vào xem hàng nào, trả giá rồi ko mua, tí nữa quay trở lại nó ko bán cho nữa (ko phải hàng nào cũng thế)
    Bà con đi Qc ra Hữu Nghị Quan đổi tiền, bọn ĐỨc Chính cũng có dịch vụ này cơ mà chém dã man, hôm trước nó đổi cho tớ 25, bực lắm nhưng vẫn phải đổi.
    Tạm thế thôi nhỉ, mỏi tay quá. Ai cần thông tin chi tiết thì PM nhá
  9. mexanh909

    mexanh909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    - Bác đi đánh hàng chỉ QC ah? có đi Thâm Quyến không, cho em xin kinh nghiệm. Việc thuê TAI có cần thiết không Bác, ở các chợ có sử dụng tiếng Việt hay Anh được không ah? Cảm ơn những kinh nghiệm của Bác. Công nhận bác liều quá khi đi bằng GTH trong dịp này. Nó mà bắt được Bác đi dọn vệ sinh và mất hết xiền đoá.
  10. hoangvietphu11

    hoangvietphu11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chợ ko nói một thứ tiếng nào ngoài tiếng Trung bác ạh.
    Em bị mắc kẹt ở Bến xe Việt Tú Nam vì điện thoại hết tiền đột ngột, ko làm thế nào để hỏi mọi người ở bến xe cách đi mua thẻ điện thoại để còn gọi cho chủ xe, thế là em mất thêm 1 ngày ở Quảng Châu vô ích, vừa chán vừa tốn tiền. :''(
    May mà đi đâu em cũng đi cùng cậu bạn đang học bên đó chứ không thì ko biết làm thế nào. ^^
    Bác nào đi cần hướng dẫn viên thì PM em nhé, mấy cậu bạn em học các trường ĐH ở Quảng Châu cũng nhiều, chi phí hướng dẫn các bác ko đắt và độ nhiệt tình thì khỏi phải nói. ^^
    Chúc các bác đi vui.

Chia sẻ trang này