1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quang Dũng_Lại một kiểu làm mới hay góp phần phá hoại nhạc Trịnh ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hothanhphuong, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Quang Dũng_Lại một kiểu làm mới hay góp phần phá hoại nhạc Trịnh ?


    Quang Dũng_Lại một kiểu làm mới hay góp phần phá hoại nhạc Trịnh ?Tôi cố gắng nghe đi nghe lại CD Ru mãi ngàn năm của ca sỹ Quang Dũng để coi thử sự tiến triển của chàng ca sỹ này như thế nào !
    Nhớ ngày đầu nghe Dũng hát Biển nghìn thu ở lại tôi vui nhiều lắm !Tôi nghĩ dù sao thì cũng có người tiếp nối thế hệ của Khánh Ly ,Tuấn Ngọc.Tôi gửi thư động viên Dũng và cũng khuyên hãy cố gắng hơn ,tôi đặt nhiều kỳ vọng vào Dũng .Ba năm trôi qua ,nhiều người rất thích Dũng ,trong đó có rất nhiều người lớn tuổi ! Riêng tôi ,sự yêu thích đó dường như đã phai nhạt nhiều !
    Dù cố gắng diễn tả cho có tình cảm hơn ,nhưng vẫn có gì nhàn nhạt trong từng lời ca câu hát ! Có người cho rằng tôi không nên lấy những ca sỹ nổi tiếng để làm chuẩn đối với ca sỹ trẻ ! Vậy thì hồi Khánh Ly khuấy động hàng triệu con tim VN năm bao nhiêu tuổi? Nguyên Khang ,Trần Thái Hòa không phải là ca sỹ trẻ sao ?...Tôi vẫn mua CD của Dũng như ngày nào ! Nhưng tôi không thiên vị!
    Gác cái hòa âm qua một phía ,chất giọng trầm ấm cũng để qua một bên,còn lại sự diễn tả không có xúc cảm chân thật (tôi hát thì không hay ,tôi cũng không phải là ca sỹ ,nhưng mỗi lần tôi hát là tôi có cảm giác từng câu từng lời là thân phận là cuộc đời tôi,đôi khi tôi hát cả trong nước mắt trước mọi người),và cách phát âm không chuẩn của Dũng làm tôi thực sự bực bội ! Nghiêm trọng nhứt là cách hòa bè cho ca khúc Bên đời hiu quạnh cùng với nhóm AC&M ,tôi không biết nhà báo Trung Nghĩa nghĩ sao lại nói đó là mới lạ và ấn tượng .Nghe Bên đời hiu quạnh tôi chẳng thấy đơn độc hoang vu như mọi khi nữa mà thay vào đó là sự hốt hoảng ,kinh hoàng...Tôi vặn nhỏ volume vì sợ ai nghe thấy sẽ hỏi tôi hôm nay nghe gì mà lạ vậy!
    Buồn ! Buồn cho Trịnh và cả cho tôi ! Vậy là tôi vẫn còn phải tìm kiếm ,tìm đâu bây giờ!!!?
    Nhạc Trịnh không dành cho những "đột phá mới" ,trăm năm vẫn vậy ! Xin đừng ai "làm mới" thêm nữa mà đau lòng Trịnh!
    Hồ Thanh Phương
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữ đời tôi...
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đừng khó tính quá thế chứ anh, nói thật, ngoài cái CD của QD mà ông anh tặng em, em chẳng dám "tậu" thêm cái nào khác về nữa cả... Vì có lẽ cũng như ông anh, em thuộc hàng nệ cổ nên đôi khi hơi "e dè" với cái mới... Thi thoảng nghe QD hát trên tivi và đánh giá giọng hát chỉ qua một bài nào đó mà thôi, chứ chẳng dám nghe nhiều, vì dù sao thì cũng rất sợ cái cảm giác nhàm chán... Có lẽ ông anh nên tạm ngưng nghe QD đi thôi, để một vài tháng nữa hãy nghe trở lại...

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  3. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nhân đọc Topic này cũng có một số ý nghĩ thêm về :" Còn và mất!"
    Ở đời có nhiều thứ không ai phá mà nó tự mất đi, đến tăm tích cũng không thấy.
    Cũng có những thứ mà có người phá, phá mãi cũng không được.
    Và cũng không chỉ ở đây, đôi chỗ nữa cũng đã có người bàn về ca sĩ này như thế này ca sĩ kia như thế nọ.
    Laị nhớ Khánh ly cũng đã một lần nói rằng : "Năm tháng qua đi người sáng tác và người hát rồi cũng sẽ xa, nhưng tác phẩm thì không!"
    Cũng một câu nói khác : "Nếu nó còn thì có nghĩa là nó đang được cất giữ trong lòng của một ai đó, còn nếu nó mất đi thì có nghĩa là chính nó đang bị như thế..."
    Như thế thì Trịnh có buồn không? hay chỉ là một câu nói khi gặp chuyện qua đường " Thây kệ!"
    Ở đâu thì Tôi chưa rõ lắm nhưng ở đây Tôi tin là như thế đấy!
  4. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Đừng khó tính quá thế chứ anh, nói thật, ngoài cái CD của QD mà ông anh tặng em, em chẳng dám "tậu" thêm cái nào khác về nữa cả... Vì có lẽ cũng như ông anh, em thuộc hàng nệ cổ nên đôi khi hơi "e dè" với cái mới... Thi thoảng nghe QD hát trên tivi và đánh giá giọng hát chỉ qua một bài nào đó mà thôi, chứ chẳng dám nghe nhiều, vì dù sao thì cũng rất sợ cái cảm giác nhàm chán... Có lẽ ông anh nên tạm ngưng nghe QD đi thôi, để một vài tháng nữa hãy nghe trở lại...
    __________________________________________________
    Trời ơi ! Tôi cố gắng nhẹ nhàng lắm rồi đó! Tôi nghĩ 3 năm trôi qua thì phải dày dạn hơn chứ !Tôi không hiểu tại sao một số tờ báo cứ cố tình thổi phồng ca sỹ ! Cứ thật lòng để họ nhận thấy nhược điểm của mình mà sửa đổi chứ! Mà Quang Dũng này cũng lạ ,không lẽ không bao giờ cậu ta nghe hay coi lại những gì cậu ta đã trình bày ?Cứ nghe cái lối phát âm karaoke là cảm thấy bực bội ! Dù khó tánh ,nhưng tôi cũng cố gắng nghe để coi họ có ưu điểm gì mà "dung nạp" họ chứ !Đã có khá nhiều giọng ca hát Trịnh ,dù một lần ghé qua họ cũng cố gắng làm tròn bổn phận như Thái Thanh ,Ánh Tuyết ,Khắc Dũng ,Khánh Hà ,Sỹ Phú ,Khắc Triệu...Còn Hồng Nhung và Quang Dũng ,họ đã khoác trên mình chiếc áo choàng của Trịnh thì họ phải có trách nhiệm hơn chứ ! Không lẽ núp dưới bóng hào quang của Trịnh để làm chuyện khác à ? Nếu vậy thì sao không bước đi bằng chính đôi chân của mình ? Nguyễn Phi Hùng,Lam Trường ,Đan Trường ,Ngọc Sơn...mà còn kéo nhau đi hát nhạc Trịnh thì tôi cũng không biết phải nói gì !Vì sợ tạp nham nên tôi không dám mua các CD nhạc Trịnh phát hành trong nước là vậy!
    Hồ Thanh Phương
  5. osin

    osin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Nghe ý kiến đánh giá của hothanhphuong, osin nghĩ cũng hợp lý . Với phong cách và cách thể hiện gần đây, osin có một chút thất vọng về người ca sỹ mình yêu thích . Giọng ca anh có phần "nhạt" đi nhiều . Mà hothanhphuong nè, có lẽ tại tầm hồn bọn mình nhạt đi chăng (?!)
    Sự nghiệp ca hát đang có đà đi xuống mà QD lại còn "nhảy " sang đóng phim nữa chứ ... ngớ ngẩn hết biết .
    (*_*)
  6. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết sẽ làm gì sáng thứ bảy, thôi thì cứ vào đây trước đã...
    Vô tình, bỏ vào cái CD Tuấn Ngọc...
    Lại một sự tình cờ khác, nghe TN hát "Đêm thấy ta là thác đổ" sao mà chân thật, nồng nàn đến thế... Lại thêm một so sánh tình cờ khác... Ừ nhỉ, dường như QD có nét nào đó "bắt chước" TN chăng?
    Nhưng QD lại chẳng được cái nồng nàn, chân thành khi hát nhạc Trịnh của TN, lại chẳng còn được như thưỏ ban đầu mới hát nhạc Trịnh? Phải chăng vì sự "lăng xê" quá mức mà ca sĩ đang đánh mất dần chính mình? Căn bệnh muôn đời không thoát ra được của các ca sỹ được cho là "sao" chăng?
    Lại "lẩn thẩn" cùng "cụ" Dong533@ vậy "Ở đời có nhiều thứ không ai phá mà nó tự mất đi, đến tăm tích cũng không thấy.
    Cũng có những thứ mà có người phá, phá mãi cũng không được".

    Thôi thì đành về nghe lại TN, KL như từ bao giờ vẫn nghe... Lâu lâu cứ hồ hởi đón nhận một cái mới, nhưng rồi lại thất vọng vì nó chẳng được như mình mong... Đành mang tiếng là người "nệ cổ" vậy!
    Phải chăng với một số người yêu Trịnh, họ yêu KL, TN vì cái chân chất, nồng nàn khi hát? Hay vì KL, TN ở trong một thời đại mà sự "lăng xê" chưa được phát triển như hôm nay nên mới vẫn giữ được cái "tôi" của chính người ca sĩ???
    Lại lẩn thẩn thêm nữa "Nếu KL, TN được lăng-xê như ca sỹ bây giờ, họ có làm thất vọng ngưòi nghe không nhỉ???"...
    Sao sáng nay mình "lẩn thẩn" nhiều thế???
    Ngoài trời lại mưa rồi...
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tại mình lo xa quá, chứ ai cũng bảo QD đang đi lên cơ mà ....

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  8. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn tôi "nệ cổ" như Jivici nói ,tôi cũng rất ái ngại khi "dặt lên bàn mổ" một ca sỹ mà có lúc tôi kỳ vọng ! Nhưng tất cả đều vì mục đích tìm kiếm những tinh hoa cho nhạc Trịnh mà thôi !
    Vào khoảng năm 1997 ,có một người hát Trịnh lúc đầu nghe cũng tương đối dù có hơi non nớt ,đó là ca sỹ Thùy Dương (không phải ca sỹ TD ở VN),tôi nghĩ cũng tạm chấp nhận vì ngày xưa còn trẻ KL cũng vậy thôi ! Tôi cũng có chút hy vọng với cô ấy . Nhưng về sau cô ấy hát càng ngày càng thấy chán ,đã vậy TD còn "xơi tái" luôn cả những ca khúc mà tôi biết 100 % không phù hợp với cô ấy !
    Vừa rồi tôi có mua một CD có ghi là "những ca khúc thu âm tại hải ngoại" của QD(dĩ nhiên là bản in lậu) có tựa là Lạc mất mùa Xuân ,nếu bạn lỡ mua chắc sẽ hối tiếc rất nhiều ! Nếu đã là vàng thì cớ chi phải sợ lửa ! CD ấy QD cố tình nhắm vào lớp trẻ, lại tiếp nối con đường của TD thưở trước !
    Trở lại với KL&TN ,cho đến bây giờ những giọng hát ấy vẫn mộc mạc và giản dị ! Họ đâu cần luyến láy ngân nga "vô cớ" ! Mỗi lần nghe họ hát ,tôi thường lật tập nhạc Trịnh ra ...Lúc đó tôi có cảm giác từng tiếng hát của họ nhịp nhàng rơi trên từng nốt nhạc ,và tôi say mê tôi chìm đắm vào thế giới riêng tư chỉ có tôi và nhạc Trịnh ! Có phải tôi khó tính quá không ?!
  9. teen1422

    teen1422 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nghe nhạc Trịnh nghiền ngẫm lời và có thể nói đạt đến độ thăng hoa khi còn là một đứa bé chưa lớn hẳn vì khi đó tôi mới học lớp 8. Là lớp 8 mới bắt đầu nghiền ngẫm và dẫn đến nghiện nhạc Trịnh còn tôi nghe nhạc Trịnh không biết từ bao giờ nữa. Tôi lớn lên với hình ảnh bài hát Còn tuổi nào cho em. Mỗi lần hát những hình ảnh tuổi thơ lại hiện lên trong tôi và tôi nghĩ là hồi đấy tôi đã có những cảm xúc mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Và thật đặc biệt là khi tôi phát hiện ra bài hát đó của TCS. Quả là hạnh phúc phải không bạn.
    Chắc ngay từ hồi cấp 2 tôi đã nổi tiếng vì thích nhạc Trịnh chúng nó bảo tôi lãng mạng, chúng nó cũng rất muốn thế nhưng bọn nó bảo là nhạc Trịnh buồn. Tôi thì không nghĩ vậy và chắc các bạn những ai đã yêu thích nhạc Trịnh thì điều này hiển nhiên là không đúng. (lớp 9 năm 96 tôi đã có băng TCS hát Đời cho ta thế. Phải đến năm 97 mới có Như tiếng thở dài, đúng là chính TCS thể hiện nhạc của ông là hay nhất vì ông đặt tất cả tình cảm của mình vào trong đó)
    Tôi đã nghe nhạc Trịnh từ bé mà có người làm tôi thấy sợ bài Hạ Trắng kinh khủng không ai khác đó chính là Tuấn Ngọc. May mà nghe KLy, Hồng Nhung thể hiện lại chứ không thì phí mất một ca khúc. Thế mà mãi đến giờ, năm 2003 tôi mới biết là Tuấn Ngọc có hẳn một đĩa hát nhạc Trịnh có lẽ tôi cũng dị ứng nên tôi chẳng bao giờ quan tâm đến Tuấn Ngọc cả. Nhưng có lẽ bảo tôi nghe Tuấn Ngọc thì không bao giờ. Ngay cả khi Tuấn Ngọc hát nhạc Trịnh hay nhạc Hải ngoại thì tôi thấy chỉ có giỏi gân cỏ hát gì mà thấy mệt nhọc thế lời thì chẳng ra ngọng. Tôi không phải chọc tức những ai thích TN mà tôi thấy thế từ lâu lắm rồi. Không nghĩ các bạn lại khen TN mà chê Quang Dũng.
    Tối hôm 30/5 vừa rồi có ai đi xem chương trình Người về bỗng nhớ của TCS không nhỉ. Chương trình hôm đấy quả là hỏng nếu không có Quang Dũng và Hồng Nhung. Mỹ Linh thì như bị bắt hát ( lại hát nhầm: Mặt đất "hoang vu" ngày tháng âm u"trong Người về bỗng nhớ và đáng lẽ để QD có chất giọng hợp hơn vì Mỹ Linh hát bằng giọng kim) còn Mỹ Lệ thì cứ như ngào thét 3 bài: Ru ta ngậm ngùi, Xin mặt trời hãy ngủ yên và Dấu chân địa đàng.Tôi và đứa bạn nói với nhau chẳng hiểu sao nghe nhạc Trịnh mà lời cứ vào tai rồi trôi tuột ra chẳng cảm xúc gì cả. Một phần cũng do âm thanh ở đấy chưa chỉnh mãi đến giữa chương trình mới chỉnh. Tôi với đứa bạn hết hồn may quá. Tô Lịch với giọng ca cố tỏ ra Cá tính với Tình xa (bài tủ) và Hoa vàng mấy độ. Hồng Nhung với trường ca TCS Đoá hoa vô thường nghe thế nào nhỉ đã vô cùng, Ru tình mang tính chất thể hiện nhưng vẫn hay và cuối cùng là Cát bụi để kết thúc chương trình. Còn Quang Dũng với bài đầu tiên Chiều một mình qua phố, tôi không ngờ hay như vậy. Và liên khúc: Tình nhớ, Phôi pha, Em còn nhớ hay em đã quên.
    Quang Dũng và Hồng Nhung là 2 người được tôi đặc biệt rất quan tâm. Cũng như Hothanhphuong tôi cũng biết QD từ năm 2000 tức là CD Biển nghìn thu ở lại Bạn thấy cũng được á. Tôi thấy dở chẳng hết, chẳng là khi nghe CD Bên đời có em tôi mua và cả nhà rất thích đặc biệt là bố mẹ tôi, tôi không ngờ một ca sỹ trẻ mà lại được bố mẹ tôi thích đến vậy. Đầu tiên là chết bài: Mùa hoa bỏ lại của Việt Anh rồi ....Tôi mua thêm Em thấy mùa xuân chưa.... Em thấy mùa xuân chưa, Một dại khờ một tôi, Chiếc lá thu phai một lần nữa khẳng định thêm QD một giọng ca quá êm, tự nhiên đúng như lời mọi người nhà tôi nói ( không phải Karaoke )
    Bạn nghe nhạc trong không gian nào nhỉ. Bạn nghe nhạc to đến cỡ nào. Bạn đã bao giờ bật to đến nỗi tưởng chừng như đang nghe ở rạp không? Nhà tôi là vậy được cái phòng khách rộng 45m vuông nên khi bật thì tận hưởng được tôi nghĩ là bật nhỏ chắc chắn không thể hay được. Khi bật QD và HN hay cả khi QD và HN ra sân khấu tôi cảm tưởng giọng hát của họ bao lấy cả sân khấu và khán giả. Còn Mỹ Linh, Thanh Lam hay .... một ai đi chăng nữa giọng của họ chỉ trên sân khấu mà thôi. QD có một chất giọng rất đặc biết rất dễ đi vào lòng người vì tôi thấy được hồn của bài hát ở trong đó, rấ tình cảm.
    Còn HN tôi biết đa phần bây giờ mọi người đều không thích HN. Tôi không biết đời tư của HN thế nào vì tôi chỉ yêu giọng hát của HN. HN hát quá tình cảm đi đặc biệt là sau khi TCS mất tôi chắc không ai có thể hiểu HN hát Một cõi đi về khác như khi TCS còn sống. Ai có thể hát Đoá hoa vô thường, Còn ai có ai, Có những con đường ......... hay hơn HN. Tôi biết đĩa Thuở bống là người mới ra của HN, tôi cho là không hay. Nhất là bài Cũng sẽ chìm trôi ai đã từng nghe TCS hát thi chắc phải chuyển bài luôn. Hay cả Có những con đường HN thể hiện lại cũng không hay bằng cô thể hiện gần 10 năm trước đây. Tôi thấy ở đĩa đề Biên tập; Trịnh Công Sơn - Hồng Nhung. Tôi nghĩ chắc TCS thích nhưng tôi lại không thấy thích. Tôi cũng không hiểu sao cái đĩa này lại không như tôi mong muốn đến vậy.
    Còn Ru mãi ngàn năm của QD bạn mua đuọc ở đâu vạy vì mới hôm kia tôi hỏi còn bảo chưa ra. Nên không bình luận được bài hát trong đó. Hẹn sau khi nghe sẽ lên tiếng.
    Nghe Dũng hát thật ấm áp, nồng nàn và tình cảm ( tôi đã nghe QD hát trực tiếp rồi mà) tôi không thể hiểu nổi tại sao Tuấn Ngọc lại có thể hát nhạc Trịnh chứ. Đã ai nghe Tuấn Ngọc hát Hạ Trăng chưa???????????

    Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ
  10. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    CD Ru mãi ngàn năm /QD phát hành chính thức khoảng 1 tuần ,bạn có thể tìm mua tại các cửa hàng băng dĩa .Dĩa lậu cũng có rồi (có thêm các bài trong những CD trước)!
    Tôi cóTN hát nhạc Trịnh khá nhiều !Hạ Trắng là 1 trong những bài tôi thích TN diễn đạt !Bắt đầu từ 7 tuổi trở đi tôi đã sống trong thế giớu nhạc Trịnh rồi bạn ạ !
    Những ý kiến của tôi cũng như ý kiến của các bạn là những suy nghĩ cá nhân ! Nghe ai hát là quyền của mỗi người !Tôi chỉ mong muốn các ca sỹ đừng góp phần hủy hoại nhạc Trịnh mà thôi ! Tôi không chê QD về chất giọng ,tôi chỉ chê cậu ấy về kỹ thuật thanh nhạc và lối diễn đạt mà thôi ! Nếu bạn thích ,cứ việc nghe ,biết đâu mai mốt cậu ấy hát hay hơn thì sao ! Tôi bực mình nhưng vẫn nghe QD hát đó chứ!

Chia sẻ trang này