1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quang Dũng_Lại một kiểu làm mới hay góp phần phá hoại nhạc Trịnh ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hothanhphuong, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Đôi dòng với teen 1422
    Đọc lại những dòng bạn viết ,tôi cũng hơi áy náy ! Tôi ôm hết mớ dĩa QD ra và bắt đầu nghe lại .Từ những ca khúc được thâu âm tại VN và kể cả tại hải ngoại ,nhạc Trịnh _Diệu Hương _Quốc Bảo _nhạc tiền chiến _nhạc truyền thống ...Nghe để coi lại đánh giá của mình có lầm lẫn không (!)
    Với chất giọng đó ,nếu Dũng cố gắng trau dồi có lẽ tôi không than phiền như vậy ! Với CD Ru mãi ngàn năm ,nền hòa âm khá hay ,tôi rất thích tiếng violin ,tiếng piano sang trọng trong CD này . Nhưng bài Bên đời hiu quạnh thì làm tôi dị ứng ! Nếu bạn có mua CD này ,hãy mở cho cả nhà bạn cùng thưởng thức rồi bình luận !
    Nhà tôi không to ,máy nghe nhạc tôi không lớn ,công suất thì lại càng không như nhà hát ... nhưng mỗi lần nghe nhạc Trịnh với những giọng hát tôi thích dù rất thì thầm tôi cũng cảm thấy mình hòa quyện và chìm lắng trong dòng nhạc ấy ,lúc đó quanh tôi dường như chẳng còn ai !
    Tôi nghe Trịnh như vậy đó bạn ạ!
  2. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Trích lại một dòng của bạn vì tôi cũng nghĩ như bạn.Tôi chưa nghe Quang Dũng hát nhiều nhưng thực ra anh cũng đã để lại trong tôi ấn tượng đẹp.Anh hát khá nhẹ nhàng và ấm áp,đủ để một người nghe như tôi có thể cảm nhận được sự truyền cảm mà anh đang muốn ngân ra.
    Xin luyên thuyên một chút:
    Nhạc Trịnh hay lắm,chứa đựng nhiều giá trị cuộc sống lắm...và tất nhiên là rất dễ đi vào lòng người trong những giây phút thăng trầm của cuộc sống.Những người như chúng ta,yêu nhạc,yêu ca từ và có cả một phần yêu những gì trong cách sống của Trịnh.Chính vì vậy mà hầu như một ai đó nghe nhạc của Trịnh đều đã và đang tìm cho mình một cách chia sẽ riêng hoặc là cho những gì thực sự họ đã hiểu về ông.
    Hát nhạc phẩm của Trịnh với tư cách là một ca sĩ chuyên nghiệp xem ra với nhiều người thì đó là một điều hết sức đặc biệt,nhưng thử nghĩ xem,có bao nhiêu ca sĩ đã được Trịnh chính thức dìu dắt để họ có cơ hội hiểu được những gì ông muốn truyển tải?Có bao nhiêu ca sĩ đã được những người mến mộ Trịnh dành cho một vị trí đặc biệt trong lòng họ?Thực ra thì ít lắm,chắc không vượt quá 2 người,mà một trong hai người đó thì Khánh Ly là số một rồi.Như vậy liệu có thể khiến ai đó muốn tìm hiểu lý do không?Cái lý do vốn dĩ của vốn dĩ nên có cần phải tìm hiểu?Theo tôi thì không-Đến bây giờ thì không-Lý do đơn giản là bởi vì Khánh Ly và Trịnh Công Sơn là bóng với hình,và mặt khác,chính Trịnh cũng đã từng nói những điều đủ để người nghe hiểu được vị trí của Khánh Ly.Thế là đủ!Khánh Ly đặt sang một bên.Bây giờ ngó nghía vào đúng chủ để,ngẫm ngẫm và bắt nạt những ca sĩ trẻ và những người đã từng hát nhạc Trịnh.
    Những cái tên như Hồng Nhung,Trịnh Vĩnh Trinh,Quang Dũng,Tuấn Ngọc,Lệ Thu...và nhiều nhiều nữa.Họ là ca sĩ chuyên nghiệp đấy,còn có cả người nhà của Trịnh nữa.Tuy nhiên,họ sẽ chẳng bao bằng được Khánh Ly,bây giờ hay sau này thì cái chân lý ấy vẫn đúng.Híc híc!Nhắc đến chân lý là ghê gớm lắm đấy,nó lại càng ghê gớm hơn khi một số người mến mộ lấy nó làm tiêu chuẩn hoặc ít ra làm thước đó xấp xĩ để đánh giá về một ca sĩ nào đó.Có tội nghiệm lắm không nhẩy?!Nghĩ rồi,nghĩ mãi rồi sẽ chán ngất ấy mà!Hầu hết các ca sĩ khi thể hiện nhạc phẩm của Trịnh đều chỉ thể hiện thành công được 50%,còn 50% còn lại họ chẳng có quyền để thể hiện.khán giả chính là giám khảo đánh giá số % của 50% đó.Thử lấy Hồng Nhung ra làm ví dụ.Hồng Nhung chính là người mà gần gũi với Trịnh đến nỗi hỗng biết gọi mối quan hệ đó là gì.Hồng Nhung có điều kiện để tiếp thu những gì Trịnh truyền bảo về tác phẩm chị thể hiện.Như vậy thì đó là một điều hết sức tuyệt vời đối với người ca sĩ.Tuy nhiên,ngoài "Đoá hoa vô thường" thì có rất ít những tác phẩm khác mà chị thể hiện được đánh giá cao(đó là ý kiến của đa số mà tôi biết).Những người yêu mến HN hoặc là chẳng may tìm được cái chất của chị thì gần như chỉ lặng lặng để tiếp tục yêu mến chị.Vừa rồi tôi có nghe lại một số bài hát và toàn bộ album "Thuở Bống là Người".Thật ngạc nhiên khi càng nghe càng thấy cái trong trẻo trong từng câu hát của chị.Đó cũng là một phong cách rất hay để tưới mát cho một số nhịp phách.Tôi chợt nghĩ là mình cũng đang thích và thử nghĩ liệu rằng HN có phải đã hiểu hết những gì trong các tác phẩm đó...Liệu có phải cách hát của chị có góp khiến người nghe như đang cúi nhìn nội dung bên dưới đáy của cái hồ trong veo nước?
    Tiếpp tục và kết thúc với Quang Dũng-người đang góp phần phá hoại nhạc Trịnh-đúng kiểu như anh HoThanhPhuong đã nói.
    Dạ thưa anh HTP,em đã từng nghe QD hát "Như một lời chia tay" và em thấy hay lắm ạ.QD hát thật ấm và một số câu hát được ngân ngân lên rồi run run rất truyền cảm.Tóm lại,với em,QD hát khá thành công bài này và cũng như vậy thì theo em thế cũng tuyệt vời lắm rồi.Chỉ cần một vài bài thành công là đủ.ANh nói QD phá hoại nhạc Trịnh thì có quá lắm không?Chả nhẽ nhạc Trịnh khó hát đến thế cơ à?Hay QD không có trình độ thẩm Trịnh?Mà theo em thực ra thì người thẩm Trịnh tốt cũng đâu có thể hát để có thể gọi là hay.Hic hic!Vậy khó nhỉ?!Em vẫn chẳng hiểu cái lý do mà anh cho là QD đang phá hoại.Tất nhiên đó là cảm nhận và ý kiến riêng của em,nhưng thú thực thì anh nói như thế với QD hay bất kỳ ca sĩ nào đã hát nhạc Trịnh thì có hơi hơi ấy lắm không .Giả dụ như QD vì miếng cơm manh áo,hay vì tiếng tăm mà cố hát thì cũng không đến nỗi phải gọi là phá hoại.Chính anh cũng đã từng nói là có ấn tượng với QD ở một thời điểm nào đó,và em nghĩ ít ra anh cũng phải cho QD cái công vì đã chia sẽ những tình cảm của Trịnh đến với người nghe chứ!Chúng ta là những người yêu nhạc Trịnh,vì vậy như thế có thể xem là một điều rất quý,có thể nhận lấy như một món quà.Anh có thấy như vậy không?!!!
    Cuối cùng thì chủ đề của anh cũng làm khá nhiều người phải giật mình đấy!Đã có nhiều ý kiến khác nhau nhưng hình như cũng chỉ để giành...Những điều em viết trên cũng chỉ là những suy nghĩ của riêng em.Nếu có gì mong anh chỉ bảo thêm.
    Tôi là em.
    Blue waits Raindogs
  3. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    co ai nghe My Le + Giang My ( nguoi co danh hieu vo van nhat moi thoi dai : "hoa hau den hung " !!!!!!!!! )noi ko
    tai sao ban den voi nghe ca si ?
    => boi vi nhac si TCS noi minh co giong tot !!!!
    roi ho ke 1 loat " bang chung " la ho than thiet voi TCS nhu the nao nua co !
    roi cac ban bay gio thay ho " tung tang" tren san khau ay,cu nhin cai cach cua ho la ko chiu duoc
    nhat la cai co My Le ay ,cai videoclip nao cung rang loi cho duoc cai dan cello cua minh ra,toan la ngoi vuot ve + tho dai cai cello ay thoi
    xem ra thi ho " chu trong thuong hieu " cua minh lam !
    ai da tung mot lan nghe Dam Vinh Hung hat nhac TCS la ko bao gio quen !>>>>>>>>>>>>>> karaoke cham 100 d cho cai chuyen he't to !!!!!!!!!!!!1
    toi ko thich QD hat bai " co xot xa dua " lam ,nghe cu nhu la doc tho ay !!!!!!!!!!!!!!!
    xin loi ,toi ko the danh font vni dc ,may nay bi hong hay sao ay !
  4. Kiwi

    Kiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới vừa nghe xong CD "Ru Mãi Ngàn Năm", đặc biệt rất thích QD bài "Vết Lăn Trầm".
    Bạn Hothanhphuong nói rằng QD góp phần làm phá hoại nhạc Trịnh, thì đó là cực đoan rồi. Chính nhạc sỹ TCS đã thấy được sự đồng điệu trong cách hát của QD, ngay khi mà QD chỉ là một ca sỹ hát nhà hàng không hơn.
    Không so sanh với KL, vì đó là một người sinh ra để hát nhạc Trịnh, tôi thấy QD hát rất có cá tính, phù hợp với thể loại nhạc này nhất.
    Tôi cũng thích Tuấn Ngọc, ở những bài như "Như chiếc que diêm", "Riêng một góc trời"... Rất hay nếu ta cần gặm nhấm nổi buồn của mình. Nhưng ở QD lại khác, ngoài giọng ca có chiều sâu nội tâm, ta còn bắt gặp một nét yêu đời, hy vọng, kiểu như "dù rằng lệ rơi, lòng không buồn mấy ..."
    Theo tôi, QD đã thổi vào một nét mới trong các ca khúc của Trịnh, và nếu ông còn sống thì ông cũng sẽ vui biết bao.
    Passion
  5. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Tôi đã nói rồi ,tôi có cách nghe Trịnh riêng của tôi ! Tôi không hề so sánh QD với KL ,vì tự thân QD cũng không dám sánh ngang hàng như vậy ! Có thể tôi cực đoan ,nhưng không đến nỗi tôi phủ nhận công sức của QD ! Tôi chỉ muốn không riêng gì QD mà cả các ca sỹ khác vui lòng tôn trọng người nghe ! Nếu TCS còn sống ,tôi nghĩ có cẽ ông cũng "ngậm bồ hòn" trong chuyện này ! Tôi có đầy đủ các Cd QD phát hành trong nước hoặc ở hải ngoại ,chứng tỏ rằng tôi có quan tâm tới cậu ấy ! Tôi chỉ muốn giọng hát và cách biểu cảm của cậu ấy đừng dần phai nhạt trong tâm hồn tôi cũng như một số fan nhạc Trịnh giống tôi mà thôi ! Nếu hát chỉ để mà hát ,mai này không chỉ có Lam Trường ,Phương Thanh ,Đan Trường ,Nguyễn Phi Hùng ,Mỹ Tâm ,Đàm Vĩnh Hưng ,Ngọc Sơn,Quang Linh...hát nhạc Trịnh mà còn có Ưng Hoàng Phúc ,Châu Gia Kiệt ,Lý Hải ,Việt Quang, Cẩm Ly ,Thanh Thảo , ... hát nữa hổng chừng ! Lúc đó thì loạn !
    Sau 1975 ,NS TCS cũng có tìm người hát nhạc của ông để thay thế KL phục vụ người nghe trong nước ,nhưng có được gì đâu ! Hãy nhìn lại một số tác phẩm bắt nguồn từ những "nguồn cảm hứng" đó có mấy bài được người nghe đặt nằm lòng (?)
    Làm gì thì làm ,cuối cùng NS Trịnh Công Sơn vẫn "về với bóng mình" ,nguồn cảm hứng vẫn còn đó dù đã bị bụi thời gian phủ lấp !
    Tôi tôn trọng ý kiến của các bạn ! Tôi sẽ không tranh luận về điều này nữa !Bởi vì mỏ topic này tôi không có chủ ý tranh luận ai hát Trịnh hay hơn ai!
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữ đời tôi...
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì xin phép anh Phương em lock topic này lại nhé...
    Ngày mai lãnh lương, thế nào cũng "ráng" đi tậu CD Quang Dũng mới này về nghe xem sao, sợ thì cũng phải làm thôi chứ nhỉ?

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

Chia sẻ trang này