1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quẳng gánh lo đi mà sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotnuoctiennu, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Quẳng gánh lo đi mà sống

    Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:

    - Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?

    - Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.

    - Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.

    Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."

    Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: Giải trí và thư giãn !




    Tien nu
  2. Amaryllis

    Amaryllis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chu de nay cung la ten cua mot cuon sach, ban nao roi rai mua no ve doc cung rat tot


    Chi co con duong tu TRAI TIM moi den duoc TRAI TIM

  3. KeDochanh

    KeDochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ầy dà ..... cái vụ này xem ra Tiên nữ giọt nước gì đó nghĩ hơi đơn giản quá đó nha.....
    Thử nghĩ xem, trong cuộc đời này chúng ta đã và đang phải cầm, phải mang, phải đèo bòng bao nhiêu thứ mà đâu có nổi đâu....
    Tỉ dụ như trời nóng 40 độ trên 0, người hầm hập, bàn ghế hầm hập, gió cũng như cái khói lò than luôn......giá mà quẳng toẹt ba cái gánh quần áo trên người đi....vô tư như con thạch sùng thì đỡ quá..... vậy mà vẫn cứ " cơm phở dăm ba bữa.....quàn áo mặc cả ngày...." đâu cứ muốn là vứt quách nó đi được đâu.....

    Độc hành

  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc cái Quẳng gánh lo đó từ hồi lớp 9, lớp 10. Lúc đầu cũng thấy hay lắm. Sau này mới hiểu ra để biết và để làm được cách nhau một nghìn cây số. Những thứ trong sách đó vô dụng lắm. Bởi nó cố dạy những điều thuộc một lĩnh vực mà chỉ có cuộc sống của chính chúng ta mới dạy nổi.
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  5. arrmy

    arrmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko quẳng đi thì có làm sao ko ạ???
  6. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    quẳng gánh lo đi được để sống một cách thoải mái thì còn gì bằng
    nhưng nghe sao mà thấy hơi thiếu trách nhiệm
    nếu có trục trặc,khúc mắc thì phải giải quyết ngay chứ,chần chừ chẳng qua là lảng tránh,trước sau gì cũng phải giải quyết mà,càng câu giờ thì càng bất lợi thôi
  7. hangle

    hangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trời, có ai bảo quẳng hẳn đi đâu, tại cứ lo nghĩ nhiều cũng đâu có giải quyết được rì mà có khi còn bị stress ý chứ=> khi nào thấy mệt mỏi wá thì quẳng nó sang một bên, cứ vui chơi đã xong sau đó giải quyết mới tốt được . Cũng nhờ thế mà tớ luôn vui vẻ được ngay cả trong những lúc gặp thất bại thảm hại, hihi và sau đó thì... mọi việc đều ổn
  8. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Người ta bao SƯỚNG KHỔ TẠI TÂM mà, chẳng có ai được cuộc sống ban tặng cho trọnn vẹn mọi điều, điều quan trọng là bạn có thêm niềm vui và bớt đi nỗi lo cho bản thân mình được hay không thôi.
  9. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Bạn bị một cái nhọt ở chân
    Nhưng bây giờ bạn không muốn quan tâm tới nó,cứ để đó đã,chờ nó loét cả bàn chân rồi cưa luôn một thể cho tiện a` ?
    Cái gì làm được phải cố mà làm thôi bạn ơi,bạn quẳng một lần đảm bảo bạn sẽ quẳng miết,ăn quen mà,hic hic,tui cũng hay cố dzìm chết mấy cái lo âu nhưng sao tụi nó bơi giỏi quá,mình quẳng đi nó cũng bu lại,chịu thôi,đời mà...

Chia sẻ trang này