1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quẳng gánh lo đi và vui sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuangMaiLinh, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Quẳng gánh lo đi và vui sống !

    Cho mãi đến năm 2003, tôi vẫn là một cô sinh viên vô tư lự, suốt ngày quanh quẩn : ăn, ngủ, chơi.......uống cafe thật đậm rồi thức cho đến tận nữa đêm mà vẫn không học được chữ nào,....chỉ mỗi tội ngồi tán phét với mấy đứa em hoặc mấy đứa bạn nhà bên thôi,..........sau đấy lại màn khóc lóc ỉ ôi, sầu não trong nhật ký : mình thề là ngày mai mình sẽ học..........mình phải học được 4 5 bài.....cho đến tận ngay thứ 7, mình sẽ ôn Anh văn.....sẽ ............ rồi vẫn lại đâu vào đấy........lại uống cafe thức cho đên tận nửa đêm rồi dậy muộn , lại kể lể thề thốt dông dài trong nhật ký........

    Đùng một cái, giữa tháng 6 người ta tống cổ tôi ra khỏi trường đại học....

    Khỏi phải nói, chúng tôi chia tay , buồn bã, nuối tiếc.......nước mắt và cả những lời hò hẹn sẽ nhớ đến nhau, sẽ mesege cho nhau khi có đứa lấy được chồng, được vợ...

    Olala, thế là đã ra trường đấy, hóa ra là đã được ra trường đấy......

    Nào đi xin việc thôi...........

    Cầm tấm bằng khá (suýt giỏi) mà tôi ứa nước mắt.........Phải chi mình học hành chăm chỉ hơn....nhưng mà thôi, nếu có 1 lần giá như thì ko chừng mình sẽ giá như chuyện khác kia....

    Tôi mẩm tính....khóa mình ra trường 150 đứa, cộng với khóa trước khoảng 30 người còn chưa xin được việc.........vậy là 180 nguời. Thành phố may lắm cũng chỉ tuyển dụng 50 người......

    Vậy phải nhanh chân lên .......... Tôi làm 20 bộ hồ sơ....... hớn hở đến tận cửa từng cty một. ........

  2. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Sao cứ mãi lo toan và dằn vặt thế này..............
    Được quangmailinh sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 28/10/2004
  3. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình bán mất A800 rồi...........bây giờ phải mượn máy của anh rể để dùng vì sắp tới mình phải chờ đợi một cuộc gọi quan trọng, không biết là có đến không, hy vọng là có, chẳng lẽ người ta lại lãng quên một nhân tài là mình àh..........
    Mình và anh đang dồn tiền để mua máy mới, phải chắt chiu trong một tháng, nghĩa là sẽ không ăn hàng bậy này, không shopping lung tung này......kể ra cũgn khá khó chịu đấy nhỉ.
    Hôm nay bà T làm mình bực quá, yêu sách đủ đường, chiều quá nên hư rồi.........mà mình thì còn nhiều việc chứ có phải chỉ có mỗi việc là ngồi đấy mà chiều bà ấy đâu. nhưng bà ấy là người cùng phòng anh, thôi thì cố tươi với bà ấy.........
    Chiều nay mình và anh đi ăn ốc...........ôi thèm quá, cái món ốc quê mình mới nghe là đã sướng run người rồi.
    4:42 PM sắp về rồi.
  4. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Có một điều làm mình trằn trọc cả đêm không ngủ, đấy là mình chưa nhận ra được hướng đi cho cuộc đời mình, có nghĩa là chưa vạch ra một con đường cụ thể cho tương lai : 5 năm tới mình sẽ là gì, được gì... 10 năm tới mình sẽ được gì, trở nên cái gì, ngay bây giờ đây, một hướng đi của công việc mình cũng chưa có, mình vẫn đang trông chờ để vào làm một nơi thật cố định, rồi sẽ ra sức phấn đấu trong khuôn khổ công tác ấy, nhưng biết đến bao giờ mới tìm được cái nơi ấy.
    Công việc của mình bây giờ xem ra chưa ổn, nhưng nó thực sự cũgn là mơ ước của nhiều người rồi. Mình vẫn luôn mong mọi thứ là tốt nhất, và hay đứng núi này trông núi nọ, cái tính ấy làm khổ (tâm) mình nhưng mình biết đấy cũng là động lực để mình luôn biết được rằng không thể bằng lòng với hiện tại. (an ủi) .
    Được quangmailinh sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 30/10/2004
  5. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch 2 ngày nghỉ cuối tuần của mình là gì nhỉ.
    Chiều nay sẽ giặt áo quần này. Tối nay sẽ gò cho Nhóc tỳ học này. Sáng mai sẽ dọn dẹp nhà cửa và shoppng..............hic ko thể bỏ được dù tháng này phải mua điện thoại đấy . Chiều sẽ cùng anh, chị, anh rể và nhóc tỳ nhậu nhẹt cuối tuần...(Tranh thủ ôn bài vào buổi tối)
    Được quangmailinh sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 30/10/2004
  6. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là mình đi thi, chả biết thế nào. Đành cầu trời thôi.
  7. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Mình thi trượt. Ko trách ai được cả. Bởi mình không ôn tập kỹ. Lần sau sẽ cố gắng.........
  8. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tell me the way.....
  9. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay khi ngủ dậy, mình lại có cảm giác đó : ngột ngạt, trống rỗng, chán chường. Mình muốn nằm ỳ ở nhà. Chả cần đi làm nữa.
    Mình sao thế nhỉ. Có phải mình sướng quá hóa cuồng như bạn bè mình nói không. Mình đang có trong tay nhiều thứ nhưng mình thấy là mình chả có gì cả. Mình thấy mình nhạt nhẽo vô vị : như bánh đa nhúng nước.
    Không biết ngày mai công việc sẽ thế nào. Tương lai mình sẽ ra sao.
    Mình sắp đi học. Nhưng thú thực mình cũng chẳng biết học cái ấy để làm cái gì nữa. Có đôi khi mọi việc rõ ràng minh bạch với mình, nhưng chỉ trong thoáng chốc thôi, và sau đó là 1 khoảng trống mênh mang vô bờ bến, cái tâm lý hốt hoảng, thua kém, ghanh tỵ.............................bóp nghẹt tim mình. Kéo mình vào 1 khoảng không gian và chới với trong đấy.
    Đâu là kim chỉ nm cho cuộc đời mình đây.
  10. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Đ đã thi đậu còn mình rớt. Hoàn toàn không đổ lỗi cho số phận. Cuộc sống là do mình tạo ra. Mình đã àh uôm buông xuôi, lười biếng chủ quan ko ôn tập nên rớt.
    Ngay cả công việc cũng thế. Mình cố gắng nghiên cứu tìm tòi thì sẽ đạt thành quả tốt trong công tác và sẽ hướng phấn đấu để đi lên.
    Mình đừng buồn nhé. Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến mình
    Chị H nói câu làm mình rất tâm đắc, không làm tốt công việc hiện tại thì sẽ không tìm được công việc tốt trong tương lai.
    Mình hãy đặt mình vào tâm thế tích cực mình nhé. Cánh cửa này đóng lại là để mình bước đến cánh cửa khác to hơn đẹp hơn.
    Bây giừo mình hãy làm tốt công việc hiện tại, trong lúc đó tranh thủ học thêm, ôn tập kỹ càng để chờ đợi cơ hội lần sau. mình hãy lập kế hoạch có giừo giấc cụ thể rõ ràng, phân bổ thơi fgian hợp lý giữa công việc- học hành-tình yêu. Ngôi nhà tương lai của mình sẽ được tạo nên từ những viên gạch mình xây trong hiện tại.
    Cố lên Gà con nhé.

Chia sẻ trang này