1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quẳng gánh lo đi và vui sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuangMaiLinh, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ lòng không bền
    Đào núi và lấp biển
    Quýêt chí ắt làm nên.
  2. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Tương lai mình do mình định đoạt.
    Nếu cứ ngồi 1 chỗ mà trông chờ 1 điều gì bất ngờ sẽ đến thì sẽ chìm đắm trong nỗi vô vọng mà thôi.
    Hãy sống có ý chí và bãn lĩnh. Và cần thiết nhất, phải có kế hoạch rõ ràng cho cuộc đời mình, trong bản kế hoạch ấy nhất thiết phải đặt ra những gì mình phải làm, còn kết quả........những gì đến sẽ đến.........
  3. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    How to stop worrying and start living!!!!
  4. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thất nghiệp,nghỉ ở nhà khỏang 3 tháng.
    Đời mình cũng đến lúc như thế này đây.
  5. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hơn lúc nào hết, mình phải bình tĩnh tuyệt đối trong lúc này. Hãy dành thời gian suy nghĩ, cân nhắc lựa chọn trước sau và tìm ra một con đừờng đi phù hợp cho bản thân.
    Việc gì rồi cũng có cách giải quyết cả. Đây là một cơ hội tốt để mình nhàn nhận lại mình, để mình biết rõ mình cần gì, có khả năng làm gì, Cố lên nhé.
  6. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cưng ơi, sáng nay thấy anh ở cửa, em thực sự bất ngờ. Mắt ngấn nước.
    Chưa từng xảy ra việc gì tương tự như việc này từ trước đên nay nên quả là em có buồn. Nhưng em sẽ không buồn lâu đâu anh ạh.
    Đó là quyết định của mình và mình sẽ chấp nhận. Trong thời gian này, em sẽ tĩnh dưỡng sức khỏe, rèn luyện thêm các kỹ năng để phục vụ tốt cho công tác.
    Nhưng điều làm em an lòng nhất chính là những lúc thế này, em lại được anh ở bên che chở và an ủi, dù ko cố tình nhưng mắt cứ cay cay.
    Chỉ những lúc thế này em mới cảm nhận được tình thương yêu của anh đầy đủ và trọn vẹn (Ko chỉ yêu mà còn thương) mà có thể nếu cuộc sống cứ bình thản trôi qua thì sẽ ko bao giờ em biết được điều này.
    Một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi điều đã đưa anh đến cho em. Ban tặng cho em món quà quý giá, để cho dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, em cũng vẫn cảm thấy được bình yên.
    Em sẽ cố gắng để anh có thể tự hào về em.
    Được quangmailinh sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 16/11/2004
  7. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Giờ phút cuối cùng ở Cty cũ 4h57''
  8. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình ở nhà đã được 3 ngày, 1 ngày tại tù thiên thu tại ngoại. Chả khác gì.
  9. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Một tuần đã trôi qua. Mấy ngày nay đi bán hàng giúp chị. Cũgn vui, mình đọc được nhiều, hiểu thêm nhiều về lịch sử, về công danh, về danh vọng. Ở trên tột đỉnh vinh quang nhưng rồi về cuối, hạnh phúc, viên mãn,....gia đình, tình cảm......chả có gì là trọn vẹn.
    Mình lại suy nghĩ tiếp về bản thân, hôm qua đến 1 quán mới cùng anh, quán đẹp sang trọng và nhạc rất hay. Mình lại thấy có 1 cái gì đó như đá lèn qua tim, nặng nề, lo âu.....Sao thế nhỉ, mình có anh ngay bên cạnh, nhưng sao vẫn âu lo nhiều quá, vẫn là 1 cái gì đó ko chắc chắn, vẫn chông chênh và chứa đựng nhiều rủi ro.
    Thôi bỏ đi, có lẽ do trong thời gian này mình thất chí quá nên thế. Chương trình người đương thời hôm qua rất hay.
    Mai là SN N. Mình đi đặt 1 cái bánh sinh nhật đã. Mai mình sẽ giới thiệu anh với tụi nó, ko biết sẽ thế nào. Bọn chúng mà quậy quá thì mình cũng mất mặt đây..
    Dạo này sao thích ăn diện thế, hôm qua đi xem 1 cái áo dạ, dài đến gối thích quá. Lại cả khăn len với cả áolen nữa, để mùa đông năm nay mua cho mẹ hồng tưong lai cảu mình 1 cái khăn, chắc cụ sẽ thích lắm đây.
    Về nhà đã mệt quá rồi.
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn nói với mình rằng : Sao ... trẻ con thế ,lúc nào cũng thấy toe toét cười,tính tình thì có cần phải thật thà đến như thế không...?
    Nhưng bạn ấy cũng nói mình không cần thay đổi ,cứ hồn nhiên như thế càng tốt ,xã hội bây giờ không còn nhiều người như vậy đâu.
    Nghĩ lại cũng thấy hạnh phúc thật sự với những câu nói của bạn ấy.

Chia sẻ trang này