1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quẳng gánh lo đi và vui sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuangMaiLinh, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Gần 24 tuổi rồi, mình vẫn còn chông chênh quá, bạn bè nhìn đi nhìn lại cũng đã ổn định cả rồi. Đều đã là thạc sĩ trong và ngoài nước, một số là Đảng viên Đảng Cộng sản hoặc sắp sửa. Còn mình thì thế nào ? Chưa đâu vào đâu cả. Cả công việc lẫn bằng cấp.......... Nhưng rồi sẽ ổn thôi. Có lẽ tại mình, mình chưa xác định được mình cần gì, mình sẽ đi theo con đường nào. Mình vẫn muốn tự mình làm được tất cả, không cậy nhờ đến ba, nhưng có lẽ lần này phải nhờ ba giúp một tay thôi, bởi trẻ con như mình đến những nơi ấy người ta còn ko thèm nhìn mặt. Chỉ lần này thôi.
    Mình sẽ cố gắng hết sức với vai trò mới này, mình sẽ luyện thêm AV. sẽ dành học bổng đi nước ngoài còn nếu không thì sẽ làm thạc sĩ trong nước. Tất cả mọi điều tị nạnh rồi sẽ được thoả mãn thôi. Nhưng nói thì ngắn, nếu vào được đấy cũgn phải 3 4 năm mới có hy vọng đi.
    Nhưng thôi, tất cả hãy còn đó ko vội được, còn ko biết có được ko nữa.
  2. dragon_boat_warrior

    dragon_boat_warrior Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    How do you eat an elephant?
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    One bite at a time.
    Chúc bạn nhiều may mắn.
  3. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    123
  4. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    HÔM NAY LÀ KỶ NIỆM MỘT NĂM NGÀY CƯỚI CỦA ANH CHỊ. CHÚC ANH CHỊ MÃI MÃI HẠNH PHÚC

    OK minh` sẽ ăn từng ít một . TKS.
    Hộm nọ tặng mẹ anh ấy chiếc khăn, mẹ thích lắm, ôi mẹ thật dịu dàng và tình cảm ước gì ngay lúc ấy mẹ là mẹ mình để mình ôm mẹ một cái hehhe........vô duyên........
    Mình sắp xuống huyện dạy cho cán bộ, đi làm cho vui và quen với anh em bạn bè mới..............cũng được.
    Dạo này chuyện tiền bạc làm mình lấn cấn mãi. Giá mà đừng lo nghĩ đến nó thì tốt. Nhưng mà có nhiều việc phải cần đến tiền quá.
    Cứ băn khoăn giữa 2 lựa chọn : đổ xô vào kiếm tiền hay tập trung thời gian sức lực và tiền bạc để chuẩn bị cho tương lai. Câu trả lời đã có rồi nhưng sao vẫn băn khoăn mãi. Lắm thứ cần nhưng lại chưa biết giải quyết sao.....
  5. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Ba đã dành nhiều tình thương yêu, lo lắng và hy vọng ở chúng con........
    Nhìn NGƯỜI ngày mỗi già hơn, yếu đi nhưng gánh nặng gia đình vẫn dồn trên vai, con thương ba lắm. Chị đã lấy chồng, em thì dại quá, mọi niềm hy vọng ba đặt vào con. Con hiểu điều đó.
    Con sẽ cố gắng hết sức và đang làm điều ấy. Ba hãy tin tưởng ở con ba nhé.
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống quá ngắn ngủi ..

    SỐNG THÀNH THẬT VỚI CHÍNH BẢN THÂN MÌNH

    XIN BÌNH YÊN VỀ QUA ĐÂY..
  7. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bạn này sao thấy giống mình thế nhỉ Ai cũng bảo bub thế cả mà bạn của bạn nói đúng đấy việc gì phải thay đổi , cứ vô tư lạc quan như thế thì cuộc đời sẽ tươi đẹp .
    To QuangMaiLinh : chị cũng giống em ghê, em mới học 11 thui nhưng cũng như chị vậy, cứ bảo sẽ thế này thế khác cuối cùng chả làm được gì , hì Ko biết rồi mai này sẽ ra sao đây
    Được bubble_lovely sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 19/12/2004
  8. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ việc khó quá
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Đi làm còn phải suy nghĩ đến việc bị thằng khác "đạp xuống hố vôi". Nhất là đạp xuống hố vôi đang tôi thì đứt.
    Đi làm cứ như đánh trận, mình sống thằng khác chết nên chúng nó tha hồ đạp nhau. Mệt thật.
    Lo cũng chẳng xong .
  10. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    N vư?a ba?o, anh trai N đaf chia tay với ngươ?i yêu, chán thế. Sao trên đơ?i na?y lại có lắm ke? xem chuyện yêu đương la? tro? con tre? thế nhi?. Anh ấy sống ơ? SG đaf 10 năm rô?i, nhưfng mối ti?nh đến rô?i đi, cuối cu?ng chưa được gi?...............
    Đến nha? N đê? tặng khăn len va? ru? đi xem phim nhân nga?y 22/12. N vâffn chưa vê? nên ra đây đê? gof va?i do?ng va?o cái nhật ký online cu?a mi?nh.
    Đaf có tin tức vê? việc xin vê? trươ?ng, vậy la? mọi việc OK. Ra tết mi?nh sef bắt đâ?u đi dạy.

Chia sẻ trang này