1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quẳng gánh lo đi và vui sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuangMaiLinh, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Một nỗi lo sợ........................
    Lạy trời ko phải là mình...........
  2. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng muốn xen vào, nhưng thật sự mình chỉ muốn nói với QuangMaiLinh 1 điều thôi:
    - Sao bạn nhạy cảm thế?
  3. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Uhm Mình là thế !!!!!!!!
    Vậy là yên tâm, qua giọng nói mình hiểu là chẳng có gì.
    Hôm qua anh gọi cho mình, thông báo một số thành quả đạt được trong năm qua, anh đã làm được nhiều thứ cho gia đình, bố mẹ hẳn là tự hào về anh lắm...Mình cũng rất mừng cho anh,....lạy trời anh kiếm được ngưòi con gái hợp với mình. Liệu lúc ấy mình có ghen ko nhỉ?????? Chắc chắn là có.....Ôi ngày xưa, đã từng uống Cafe xem bóng đá ở Quán H. Đã từng vét từng đồng bạc cuối cùng để qua bữa.......Đã cùng bạn của anh, bạn của mình hỉ hả đi chơi rằm, tết......mới đó, mà xa quá là xa rồi.......lại thấy tiếc, lại thấy nao nao......một nguời đàn ông tốt như thế, đã từng chắc chắn là của mình, thế mà mình lại yếu lòng như thế, dễ dàng bỏ qua như thế........
    Bây giờ mình cũng ổn, mình ko có điều gì chê trách về người yêu mình.......... Anh tốt, đáng yêu, yêu và quan tâm lo lắng cho mình. Mẹ anh ấy lại càng tuyệt hơn..Ôi cuộc sống......Thế mà cứ luôn lo nghĩ mới lạ chứ.
    Dạo này sức khoẻ mình yếu quá, đau thận, đau dạ dày, lại cảm cúm nữa.....Thứ 3 tuần tới sẽ bắt đầu đi làm........dù sao cũng ko thấy hứng thú lắm nhưng cũng tạm.
    Tết tây này phải hô hào nhóm Anh em đi chơi bời 1 bữa......Noel đã ko gặp được nhau rồi.
  4. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tối nay sẽ đón năm mới và dancing. Ôi lạnh quá....
  5. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    THẾ LÀ BẮT ĐẦU ĐI LÀM LẠI, PHÒNG CŨ NHƯNG NGƯỜI MỚI. CŨNG KO SAO, NHƯNG CÓ ĐIỀU LẠI CHỈ 1 MÌNH LÀ NỮ.....SỐ MÌNH LÀ THẾ CHƯA KHÁ LÊN ĐƯỢC, AI BẢO CON GÁI LẠI ĐI THEO NGHÀNH NÀY LÀM GÌ.
    SỨC KHOẺ MẤY HÔM NAY CŨNG ĐỠ. NHƯNG VẪN CHƯA SUGN SỨC LẮM, MÌNH PHẢI CHẠY BỘ LẠI THÔI, NHƯNG MÀ TRỜI DẠO NÀY ĐANG LẠNH QUÁ......CÓ LẼ PHẢI ẤM LÊN MỚI CHẠY ĐƯỢC, SẼ TỐT CHO PHỔI CỦA MÌNH HƠN.
    CÔNG NHẬN GIÀ RỒI CÓ KHÁC, KO HÁO HỨC NHƯ CÁI THUỞ MỚI RA TRƯỜNG......MÀ MỚI ĐÓ CHỨ MẤY MỚI CÓ 2 NĂM.
    ÔNG BÀ TA BẢO : CÓ AN CƯ MỚI LẠC NGHIỆP..................MÌNH VẪN CHƯA AN CƯ.......BAO GIỜ MỚI LẠC NGHIỆP ĐÂY.
  6. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thế là gần 1 tuần trôi qua. Mai phóng đi ĐN ăn đám cưới...
  7. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Họp lương căng thẳng quá, chắc ông ta ko nhớ trước khi là sếp, ông ta dã là nhân viên. Con người với nhau sao mà đối xử tàn nhẫn thế.
    Mình thì chả quan tâm lắm.
    Ở đây ai cũng nhiều tuổi hơn mình, nhưng mình chẳng phục ai cả, chả phải mình tài giỏi gì, chuyên môn còn chưa giỏi và thái độ làm việc còn chưa chuyên nghiệp, tuy nhiên, cách cư xử thì mình biết thế nào là đúng, thế nào là sai.
  8. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Nhạy cảm thì có sao đâu? Mình cũng thích những người con gái nhạy cảm đấy
  9. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lâu lắm rồi, mình mới lại vào được đây.
    Hôm nay là ngày đầu tiên bước chân đi làm.
    Dự định năm 2005 :
    - Từ tháng 2 đến tháng 6 : Ở nhà phụ mẹ xây nhà, chiều đi làm về phải đi chợ nấu cơm, giặt giũ. Buổi tối vẫn sẽ kèm Huy học để thi tốt nghiệp cấp 2.
    - Sẽ chuyển nghề, làm giảng viên ()
    - Luyện thi Toefl (Bây giờ cứ tự luyện ở nhà cái đã). Cuối tháng 6 bắt đầu luyện, cuối tháng 12 sẽ thi.
    - Đám hỏi (Có thể cuối năm - hoặc đầu năm sau).
    Tạm thời thế đã.
    Mồng 4 Tết N ra mình, lại như được tiếp thêm sinh khí. Mình luôn khâm phục sức sống và khả năng cuốn hút người khác của N, có lẽ mình luôn cần một người như thế bên cạnh mình. Để mình luôn được cuốn vào cái không khí sôi động ấy. Để mình được thoát ra cái bãn ngã con người mình. Nhưng mình đã hứa với N rồi, mình sẽ sống nhiệt tình như đang có N bên cạnh, luôn tươi cười với cuộc đời, hăng hái làm việc và năng nổ suy nghĩ, sáng tạo.
    Điều mình cần cải thiện trong năm mới là sức khoẻ. Mình đã nhận ra được 1 sự thật cay đắng : SỨC KHOẺ LÀ VÀNG............thì cũng chính là lúc sức khoẻ mình xuống dốc tồi tệ. Fải lau lại đôi giày thể thao, thức dậy đúng giờ cùng với chuông báo thức và cùng 2 vị sư phụ chạy thể dục thôi.
    Còn gì nữa nhỉ. Phải yêu thương, gìn giữ và trân trọng hơn nữa chàng béo của mình này. Không chỉ mỗi ngày hôm nay đâu mà suốt cả cuộc đời mình nữa, để đối với tụi mình, ngày nào cũng là valentine, cưng nhỉ.
    Sau này đi dạy, lương giáo viên sẽ thấp hơn đi làm, đó là điều làm mình băn khoăn nhiều, nhưng bù lại, mình có nhiều thời gian hơn để sau này chăm sóc cho gia đình bé nhỏ của mình, vả lại mình có cơ hội học hành cao lên. Chỉ sẽ phải chi tiêu dè sẻn lại đi một tí mà có thêm được nhiều thứ, mình cũng vững tâm hơn.
    Thế đã.
  10. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từ bỏ nhiều thứ, nhưng kết quả là gì??? Mình bất lực rồi.

Chia sẻ trang này