1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quẳng gánh lo đi và vui sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuangMaiLinh, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, sao cái thằng ấy nó béo thế ko biết, dễ chừng nó ăn hết nhẵn cả thức ăn của vợ và con nó..............
    Máy lạnh chạy hết công suất vẫn ko đủ mát, trời nóng quá, lại nực nữa,..............nhìn thiên hạ đi lại ngo ngoe, mất hết cảm giác,..................
    Ôi nhớ nhà quá, nhớ con Mi Điu quá, Sắp đến giờ về rồi.
  2. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nhà vẫn còn đang xây, bụi bặm vôi vữa, nền nhà ướt lướt thướt ...... mình dễ cáu hơn, dễ bực mình hơn, chỉ ước sao càng chóng xong càng tốt......2 tháng nữa.....PHUUUUUUUUÙ
    CN vừa rồi về coi nhà. Nền và hiên lót gạch mới và đẹp, đúng màu vàng mình thích, hi''hi'', chỉ dám liếc trộm thôi vì chủ nhà còn ở......Còn những 1 năm nữa nhưng bây giờ đã lo đến chuyện sắm sửa đồ đạc, rèm cửa....cải tạo tầng áp mái....hhíhí....ăn no lo xa....
    Tình hình xem ra hơi căng, đồng chí L có vẻ khó tính, nhưng mà mình kệ thôi, nhà ai người nấy ở, đi làm tối mới về, may lắm thì ăn chung bữa tối thôi. Cũng chả có gì đáng lo đâu nhỉ.
  3. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2005.
    Nhà vẫn chưa xây xong, mưa, nước la ra nền nhà ướt lướt thướt.
    Gửi em trai yêu quý của chị.
    Cách đây mấy hôm chịđã khóc. Khóc vì thấy mình bất lực, vì rằng chị đã nhìn thấy tương lai có thể sẽ là đen tối nhưng chưa biết phải làm cách nào để thay đổi nó.
    Em vẫn còn trẻ con lắm với khuôn mặt sáng sủa và thân thể hơi gầy nhưng chị biết em đã 17 tuổi rồi, cái tuổi của sự nổi loạn và cứng đầu, cảu những những khám phá mới về bản thân và mọi vật xung quanh...........Đáng ra ở tuổi đó em đã được công nhận là một người lớn thực thụ và có mặt trong những buổi họp gia đình. Nhưng thực tế là sao, ba mẹ và 2 chị suốt ngaỳ la mắng em, từ việc mặc áo ấm và đeo khẩu trang khi đi học đến chuyện học bài và làm bài tập ở nhà. Từ sự cẩu thả, lôi thôi trong cách ăn mặc, đầu tóc đến tính biếng nhác trong công việc và học tập của em. Tại sao em lại trở thành con người như thế.
    Có phải em đã được quá nuông chiều, từ nhỏ mẹ và các chịđã làm thay em mọi việc nên bây giwò em chả biết việc gì để làm, tay chân cứ lóng nga lóng ngóng.
    Có phải là vì mọi nguời đã không quan tâm dạy dỗ từ nhỏ khiến tích cách lười biếng ăn sâu vào em để đến nỗi giờ đây em không thể học tập hay làm bất cứ việc gì cho ra hồn.
    Có phaỉ vì chị, đã chạy theo những hư ảo cho bản thân mình mà bỏ mặc em giai đoạn em vào cấp 2, suốt 5 năm đi học xa nhà, chị đã không thể kèm cặp em để đến nỗi bây giờ, em mất ccăn bản và đâm ra sợ học.
    Hay là do chính bản thân em, đã không đủ nghị lực(hay là em ko hề biết đến khái niệm ấy) để vượt qua cái bãn ngã của con gnười mình, để phấn đấu, vươn lên, thoát khỏi cái vỏ bọc tồi tệ em đang mang.
    Chịđã nhiều lần tự hỏi, tự suy nghĩ, nguyên nhân có lẽ là tất cả những điều ấy.
    VẬY CHỊ PHẢI LÀM SAO ĐÂY.
    Năm nay emthi tốt nghiệp cấp 2, chị lo rằng em ko thể vào học bất cứ trường cấp 3 nào, vì thế chị đang định cho em vào học trường nghề, vừa học vừa làm..........Chị quyết định thế có sai lầm không, chị có ân hận không khi hướng cho em vào con đường như thế.
    Chị buồn và lo nhiều lắm. Em có hiểu không.
  4. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Mình đang chán công việc, trưa về lại nghe anh giai than cty sắp sập tiệm, hơi lo lắng, thất nghiệp ra đấy rồi lấy gì mà ăn, láy gì mà làm đám cưới.......... mua ít thức ăn về thì không cách gì ăn được, nhà lại đang xây, bẩn thỉu, lộn xộn, mẹ kiệt sức mặt mày nhăn nhó. Thật là một ngày chả ra gì...........Mong cho hôm nay chóng qua nhanh....
  5. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    xa nhau nhu lieu thuoc dang moi hay long nguoi nong sau
  6. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay tâm trạng khá tốt, một buổi sáng đầu mùa hè mát mẻ dễ chịu.
  7. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nhà vẫn dở dang, con gái bảo Chúng ta đang sa lầy, bố nhìn đống gạch ngổn ngang : Chán quá nhỉ........Mẹ nổi cáu : Đấy là mới ở nhà có 2 ngày nghỉ đấy, mẹ phải ở nhà cả tuần cơ....Đừng càu nhàu nữa............
  8. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu Không buồn không vui. Lại là một cảm giác trống trải kéo dài và đã nhiều lần như thê này rồi. Công việc vẫn thế, mình vẫn làm việc, ko hăng say nhưng vẫn làm hêt phận sự của mình. Hom T7 Anh Tiến gọi cho mình : Bảo có muốn vào đó làm việc không, Đang dành cho mình một chỗ xứng đáng. Bởi Cty chưa có ý định mở chi nhánh ở đây,....Mình thì mình đi thế nào được..Mình đã bỏ lại tất cả mọi thứ ở đó...........Và bắt đầu xây dựng lại từ đầu cho mình ở đây....Giờ thì mình có gì rồi nào : Một người đàn ông tuy còn nhiều khiếm khuyết nhưng cũng vẫn là niềm ao ước của biết bao người yêu thương mình----> một người chả có một tí tẹo ưu điểm nào. Một công việc khá tốt với nhiều cơ hội. Được nằm trong vòng tay yêu thương của gia đình, bạn bè...
    mình thiếu gì nữa đâu nhỉ.
    Cách đây 3 hôm lăng xăng lít xít bàn chuyện làm ăn với vợ chồng chị H, Rút cục cái địa điểm ngon thế lại vướng chuyện hợp đồng Kéo dài đến cuối năm,...........Anh máu me quá, vẫn cứ muốn làm, sẽ đặt địa điểm ở nơi khác, Mình suy đi tính lại rồi, Sức khoẻ mình yếu quá, ko thể kham nổi công việc ở cty và ở quán, anh thì còn đi học buổi tối, thời buổi này làm sao tin cậy mà giao cho ai được.............Lý do là lý do thế thôi, Chứ thực sự mình chưa có cái hứng kinh doanh, Lại nhớ N da diết, giá có N ở đây, 2 đứa sẽ làm cho mọi chuyện ra trò..........Như đã từng nhìn ngắm và trầm trồ cái trung tâm to đùng của Thầy H BK. Đi làm 2 năm rồi vẫn chưa kiếm được đứa bạn nào chơi thân và tâm đâu hợp ý như với N, Mấy đứa cấp 3 lấy vợ lấy chồng hết nhẵn,........ Chúng nó lại chỉ khoái ăn chơi, Ko đứa nào máu làm ăn như mình cả...Thấy anh tiếc nuối mình thương quá.........Cố gắng động viên. thu nhập 2 đứa mình thế này là tốt quá rồi, có lo thiếu ăn đâu mà..........Nhưng suy đi tính lại, mình đã làm anh thất vọng quá, mình thiếu ý chí, thiếu bản lĩnh, sức khoẻ lại kém, chả làm việc gì cho tốt, cơ hội lại đến hơ hớ thế này, lại để tuột qua..........
  9. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lăn tăn đầu tuần 1 tí để làm việc nào.
    Thứ 7 : Mình ko thất vọng và buồn nhiều. Anh Tiến nói làm mình hiểu ra.............Mình sẽ cố để sếp mình cũng ca ngợi mình như anh T ca ngợi chị T, Q....Căn bản là ở chỗ mình chưa làm tốt công việc mà thôi.
    Cố gắng lên nhé, Nắm được tri thức ko đơn giản tí nào, phải nhọc công và cần thời gian...........Nó còn theo mình suốt cả cuộc đời, mất đi đâu mà sợ.
    Ngôi nhà mơ ước đã dần hiện ra, kiểu này thì phải hoãn lấy chồng vài năm để ở nhà mất thôi......
    Nhưng chắc là mình và anh vẫn phải bám càng bố mẹ khá dài...vì tổ ấm bé nhỏ của chúng mình hơi xa trung tâm.......
  10. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới nắng lên .........em dang tay chào đón

Chia sẻ trang này