1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quẳng gánh lo đi và vui sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuangMaiLinh, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em cứ quẩn quanh với những lo toan vụn vặn của cuộc sống...Chuyện nhà cửa, chuyện công việc, chuyện em út.........
    Em mệt mỏi vì kiệt sức. Em thấy tội nghiệp cho bản thân em. Thất vọng về chính mình. Em kém cỏi quá.
  2. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em khá vui, khoản tiền tưởng mắt trắng đã được thanh toán,....Phòn đang bàn về cách tính lương dựa vào năng lực, em thiết nghĩ thế mới là công bằng, cũng hay.
    Nhà gần xong rồi, khoảng 1 tuần nữa là hoàn tất.
  3. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    05/05/2005
  4. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em nổi mề đay, thương em quá, trời miền Trung mùa này nóng nực, tưởng có thể thiêu cháy da thịt được, em lại đang trong gia đoạn ôn thi. mệt mỏi căng thẳng, nóng bức.........Vậy mà lại còn bị cả nhà la mắng nữa... Nhưng em àh, có ai không thương em đâu, chính vì mọi người thương em, lo cho em mới nhắc nhở em đó chứ, nhưng em cứng đầu, làm biếng, nên từ nhắc nhở phát bực quá biến thành rầy la đó thôi.
    Chị ko biết phải mua gì cho em ăn trong mùa này, có mua thuốc bổ không nhỉ, ngày 24 25 này là em thi rồi đó.
    Nhà mình vẫn còn 1 tuần nữa mới xong, nhưng chỉ là sân bãi, cổng và tường rào thôi. Máy giặt cũng đã khai trương giặt được 4 5 mẻ. Đây là vật dụng đầu tiên mà mình sắm được cho mẹ, nên cũng hãnh diện tí tẹo
    Mọi người đi họp cả rồi, nhưng cũng muốn đi lắm, nhưng nghĩ thếnào lại thôi, mình phải chuẩn bị mọi thứ đã chứ...
    Thấy lo lo sao ấy, chiều nay anh đi LC ko biết mấy giờ về đây
  5. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã có quyết địng về trường giảng dạy. Mình lo quá. Từ bỏ công việc với mức lương vài triệu đồng 1 tháng để hưởng chưa đến 700 trăm nghìn, đối với mình có gì khó khăn không nhỉ. Liệu mình có sai lầm không nhỉ. Mình băn khoăn quá. liệu mình có thích công việc giảng dạy không, .......... Khó nghĩ quá đi thôi.
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    QuangMaiLinh ơi, rồi mọi chuyện sẽ đi vào nếp của nó thôi. Lúc đầu chắc sẽ bỡ ngỡ lắm vì mình phải điều chỉnh mức chi tiêu của mình, có nhiều khi thấy khó chịu vì quen tiêu tiền như khi mình kiếm được vài triệu đồng một tháng, nhưng rồi đâu lại vào đấy cả thôi. Với lại, công việc mới chắc sẽ đem lại nhiều niềm vui và tương lai cho bạn đúng không? Chúc vui vẻ nhé!
    Quẳng gánh lo đi mà vui sống...
  7. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Hoa_mua_ha nhé. Bạn tốt quá.
  8. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Dù có sắp rời khỏi nơi này, mình cũng sẽ nguyện làm tốt những công việc cuối cùng.
    Ngày 24 25 này là em thi xong, chị sẽ bớt đi gánh nặng và tập trung vào công việc của chị. Em phải cố gắng lên em nhé. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa thôi.
  9. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị Hoàng Liên và anh Hùng. Em mong anh chị mãi mãi hạnh phúc, tình cảm dạt dào, tiền vào ào ạt.
    Sáng nay thức dậy, một bên mắt sung húp hùm hụp. Thế này thì đám cưới đám hỏi gì được nữa hả giời. Đã chuẩn bị váy áo xống xếnh từ tối qua, nhịn bụng 2 hôm nay rồi cơ đấy.. Chắc tối qua con muỗi hoặc bọ chét của bé Mi Điu cắn mình đây. Ai bảo không chịu lên phòng nằm, 2 mẹ con lê la nằm dưới đất, lại đúng ngay là bệ vàng của Mi lô ngủ, hèn gì chấy rận bò đầy ra, hic hic.
    Dạo này điệu ghê cơ, tối ngủ xoa kem dưỡng ẩm toàn thân này, dưỡng tay, dưỡng chân bằng Vitamin E này, áo váy may mới liên tục này,...mục tiêu của tớ là gì ấy àh, để mình xinh đẹp hơn và từ đó yêu đời hơn này, giỏi giang hơn này.....
    Mình đang hướng dẫn cho 1 cô bé thực tập tốt nghiệp tại phòng mình, thụ động quá, nhìn thấy thương, chả bù cho mình hồi xưa, tự động toàn bộ, tìm hiểu và làm đồ án, xây dựng chương trình mô phỏng, chứ đâu như thầy bảo sao thì làm vậy thế này.
    Sắp rồi, hôm nay đám hỏi anh chị ấy, cuối cùng rong ruổi mãi cũng tìm được bến bờ hạnh phúc chị Liên nhỉ.
    Còn nhớ ngày xưa không chị, Hôm đi thi Hùng biện Thành phố, chị đoạt giải nhì, em đoạt giải 3, 2 chị em mình đi bộ ra phố Trần Hưng Đạo, chị bảo chị chả mua gì cả, đem toàn bộ tiền về cho mẹ, em thì mua cho Huy nhà em một cái đồng hồ, rồi Thi hoa học đường, Bảy sắc cầu vồng, chị em mình luôn ở bên nhau, thời đó đúng là đáng nhớ chị nhỉ, cũng suýt tí nữa chị em mình cùng vào ĐÀi truyền hình làm ấy chứ, có duyên với nhau thật đấy.
    Thôi em phải lânla các phòng xem có ai chữa được mắt sưng vì bọ chét cắn không đây, hẹn chốc nữa gặp lại nhé.
  10. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem phim về Gorila, mình đã khóc ngon lành, những chú Gorila to lớn nhưng không có cách tự vệ hiệu quả, không tấn công kẻ gây tai hoạ cho bầy đàn của mình, đứng trước lũ người man rợ với giáo mác, súng ống, chú chỉ quay cuồng gào thét doạ dẫm, cảnh Gorila mẹ bế chú Gorila mới sinh leo lên cây dừa để trốn, nhưng phía dưới, lũ người tàn ác lại đang cưa gốc để đốn cây xuống, cả 2 mẹ con rơi xuốgn nhưng người mẹ đã dùng cả tấm thân khổng lồ để chú Gorila bé bỏng vẫn bình yên vô sự. Lũ người kia giật chú bé con đi trong cái với tay đầy tuyệt vọng của bà mẹ đang dần lịm. Mình đã ưa nước mắt khi xem người phụ nữ quả cảm với tình yêu thương động vật vô bờ bến đã bỏ cả người chồng sắp cưới, bỏ New Your phồn hoa đô hội, dành cả cuộc đời ngắn ngủi cuả mình trên mảnh đất Conggo khắc nghiệt để bảo vệ, duy trì sự sinh tồn của những chú Gorila cuối cùng còn lại trên trái đất.
    Cảm xúc thật sự đã cho mình bài học lớn về lòng quả cảm, về tình yêu công việc, về trách nhiệm của mỗi con người với CUỘC SỐNG.

Chia sẻ trang này