1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quẳng gánh lo đi và vui sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuangMaiLinh, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Vậy là kết quả về trường xem như fail, Thầy trưởng khoa đã chấp nhận và xem như xong, thế nhưng thầy hiệu trưởng lại đòi hỏi là Nam cơ, quái lạ. Những giáo sư đáng kính đầu ngành mình đều là nữ, các vị ấy chắc cũng học sách của các cô ấy chứ đâu ra. Chắc có tiêu cực gì đây, giả dụ là cháu của thầy hiệu trưởng mới ra trường năm nay và muốn đi dạy chẳng hạn. Mình buồn quá, cả nhà mình cũng buồn, hy vọng quá mà, lại vẽ ra viễn cảnh tương lai quá rạng rỡ.
    Có lẽ ông trời có mắt, khi nghe tin bên đó, mình đã định bội bạc với cty mình, nơi đã cưu mang mình những ngày mới ra trường, có chỗ cho mình làm việc với mức lương vô cùng xứng đáng ở cái đất miền Trung việc ít người nhiều này. Mình đã bội bạc với cả người yêu nữa. Mình đã ngầm chê anh, đã ngầm so sánh anh với chồng người này người khác, mình "chưa đỗ ông ngè đã đe hàng tổng". Thật đáng đời mình.
    Thế thì thôi, ko đi dạy mình cũng ko vì thế mà lụn bại đi được. Từ từ rồi mình cũng sẽ qua thôi. Cố gắng lên nhé.
    Hôm qua thấy mẹ buồn và thất vọng, mình đã chực khóc, tâm trạng mình khó tả lắm, hụt hẫng, bất ngờ, sụp đổ...... cũng bởi mình đặt cả cuộc đời mình vào cái viễn cảnh ấy. Mình là giảng viên, con cái mình sẽ có nền nếp, mình sẽ có học hàm học vị, mình sẽ cso nhiều thời gian, chồng con mình sẽ tự hào về mình...... Mình chỉ muốn khóc thôi, yếu đuối quá, mình muốn khóc với 1 đó, nhưng rút cục là ai đây, mình ko muốưn mọi người biết là mình yếu đuối đến thế. Mình chỉ muốn lên đây, giải toả những bức bối trong lòng..............
  2. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cái tâm trạng khốn nạn(xin lỗi) ấy.
  3. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Sent: 21 June, 2004 10:13 AM
    Subject: RE: Tinh yeu
    Nhi thương yêu.

    Mấy hôm nay thế nào.

    Festival hôm qua thằng Sơn và 1 đám em của nó ra chơi. Mình và Song dắt bọn hắn đi chơi vui lắm.

    Sơn nó nói ước mơ của nó là kiếm 1 cô người yêu có cùng sở thích . Mà Nhi có biết sở thích của nó là chi ko : Kiếm khoảng 10 triệu đồng, bỏ xe máy lên tàu ra Hà nội bắt đầu hanh trình xuyên Việt . Và phải làm việc này trước 30 tuổi. Hahahaa.

    Mình và nó cùng đồng ý là sống thế mới đáng sống chứ.

    Còn về công việc, Phải yêu công việc mình làm Nhi ạh. Ðừng ngó nghiêng đến miếng cơm của ngươi khác. Bởi cứ thế thì suốt đời cứ dằn vặt thôi. Con người ta thường cứ hay đứng núi này trông núi nọ mà không hề biết rằng hạnh phúc chỉ thực sự có khi con người biết tự bằng lòng với những gì mình có. Và bình tĩnh nhìn sự việc bằng cặp mắt điềm tĩnh để chờ cơ hội.

    Mình có đọc được trong 1 cuốn sách là : Nếu ông trời chỉ ban cho con người 1 quả chanh thì bất kỳ thằng ngu nào cũng GÀO lên : trông mong gì nữa đây?? Còn hòng gì nữa và than vãn buồn chán?..trong khi đó người khôn sẽ tìm cách biến quả chanh thành ly nước chanh ngon ngọt. ??.hahahaa lý thuyết là thế nhưng mà kẻ ngu thường nhiều hơn người khôn mà. Khó đấy.

    Lý tưởng sống của thanh niên thời nay là gì nhỉ???

    - Liệu có bao giờ là phụng sự đất nước không??? Nghe to tát quá.

    Sống bây giờ cứ phải lo toan cơm áo gạo tiền nhiều . Khiến lắm lúc thấy mình hèn mọn đi mà ko biết phải thế nào để thoát ra được cái ám ảnh ấy. Trước khi làm việc gì cũng cân nhắc nhiều quá?toan tính nhiều quá?khiến nhìn cái gì cũng thấy lo sợ, nên dễ chùn chân.

    Sang năm nước mình gia nhập AFTA, sẽ được đi các nước ÐNA miễn Visa, lúc ấy hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài ko là quá khó nữa?.Tương lai sẽ rất tươi đẹp, đúng ko.

    Mình đang cân nhắc ko biết nên đi học kinh tế hay Anh văn?Nhi nghĩ thế nào. Mình biết là ko ai làm 1 công việc suốt đời cả. Nếu thật sự muốn tìm 1 vận hội mới , hãy chuẩn bị tất cả để đón nhận cơ hội đến, đôi khi rất bất ngờ?.. vì thế ta cứ chuẩn bị hành trang cho mình đi. Tuổi 25 còn chán vạn ước mơ và hoài bão, Nhi nhỉ, chỉ thực sự đáng tiếc cho những ai vội từ bỏ ước mơ của mình thôi.

    Nhi có hạnh phúc ko, có bằng lòng với TY hiện có ko.

    Mình thì mình ko rõ là thế nào??? Anh của mình là con út trong 1 gia đình 8 nh chị em nên được cưng lắm. Vì thế tính tình còn hơi trẻ con và bồng bột?.Cái ấy mình nhìn rõ còn người khác thì khôg đâu. Nhưng chả nhẽ vì thế thôi mà ko yêu được àh, mình ko lựa chon và toan tính nhiều, chỉ cảm thấy ở bên anh mình cảm thấy RẤT VUI< RẤT AN TÂM,?? cái cảm giác mà mình mới có lại sau 1 năm hoang mang cô độc.

    Trước đó 1 tháng cái cảm giác cô đơn xâm chiếm lấy mình, chỉ mong sao có được 1 người ở bên cạnh để mình yêu tâm tính toán tiếp con đường mình đang đi. Và bây giờ thì đã có rồi đấy.

    Và rồi cái đứa ngu ngốc và bi quan trong mình lại lo lắng, liệu sau cái men say TY này là cái gì, anh ấy có bồng bột ko???Mình sợ chia tay lắm rồi, sợ cô độc lắm rồi?

    Rõ ngớ ngẩn tuy nhiên mình sẽ ko thế nữa, mình hứa đấy. Bây giờ tập trung làm việc tốt và học hành thêm chờ cơ hội. Bọn mình ko thể mãi cứ như thế này , đúng ko Nhi?


    Tự nhiên hôm nay muốn viết nhiều.

    Save lại và reply cho mình tâm trạng của Nhi nhé. Mình rất rất muốn biết.
    Always Love You.
  4. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình nghỉ làm ở nhà kèm cho em. Hôm nay và mai em thi rồi. Cầu Trời Phật phù hộ độ trì cho em tôi.
  5. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Khi nào cũng buồn, khi nào cũng cảm thấy mình bất hạnh .....nhưng thực tế có thế đâu. Vậy tại sao lúc nào cũng cái cảm giác đó. Tại mình cầu toàn quá, mình hay sống bằng ảo tưởng, mình ko làm cho mình hạnh phúc. Sáng nay thức dậy, bải hoải, tê tái, đã tự nhắc đi nhắc lại : mình 24 tuổi, mình có người yêu, mình có công việc, mình có thu nhập, mình có khả năng giúp ba mẹ mua sắm những khoản nhỏ, mình có gia đình yêu thương đùm bọc mình. Mình có những người bạn thân thiết buồn vui gì cũng có thể chia sẽ cùng nhau. MÌNH CÒN THIẾU CÁI GÌ NỮA.???? vạy mà khi nào cũng cảm thấy buồn ???????????
    Chả hiểu nổi mày nữa Linh ơi !!!
  6. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

  7. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình phải viết 1 cái gì đó. Lúc bắt đầu với cuốn nhật ký này mình đã nghĩ là chỉ nên viết chuyện vui thôi, ko dè, toàn chuyện buồn thế này, chắc tại mình nghĩ hẹp quá, và sống đơn giản quá.
  8. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình dự định thế này, mỗi tháng được bao nhiêu sẽ giúp bố mẹ, chỉ giữ lại 500K thôi :
    - 30-40K/tuần xăng. --> 150K/tháng.
    -
    - ăn sáng : 150K/ tháng
    - Còn 200K : Tiêu vặt.
    LÀm thêm được đồng nào tiêu đồng đó.

Chia sẻ trang này