1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUẲNG GÁNH LO ĐI VÀ VUI SỐNG .........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bebu10783, 08/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    QUẲNG GÁNH LO ĐI VÀ VUI SỐNG .........

    Hãy luôn sống trong những niềm vui, chứ không phải là những phiền toái, và bạn sẵn sàng đương đầu với những gì sẽ đến. Trong bạn hẳn sẽ luôn có quá nhiều câu hỏi, hoài nghi? Nhưng hãy hiểu, hãy dũng cảm? bạn sẽ thành người mạnh mẽ.

    Không có gì lãng phí năng lượng sống cho bằng sự lo lắng. Bạn càng ưu tư bao nhiêu, bạn càng trĩu nặng tâm hồn bấy nhiêu. Đừng cho mọi vấn đề quá nghiêm trọng ?" hãy sống một cuộc đời ?otrời quang mây tạnh?, chứ không phải sống trong những âu sầu hối tiếc.

    Không có gì lãng phí năng lượng sống cho bằng sự lo lắng. Bạn càng ưu tư bao nhiêu, bạn càng trĩu nặng tâm hồn bấy nhiêu. Đừng cho mọi vấn đề quá nghiêm trọng ?" hãy sống một cuộc đời ?otrời quang mây tạnh?, chứ không phải sống trong những âu sầu hối tiếc.

    Nhà giả kim nói về sự khóc: ?oNếu bạn phải khóc, hãy khóc giống như 1 đứa trẻ. Bạn đã từng là 1 đứa trẻ, và một trong những điều đầu tiên bạn học trong đời là khóc, bởi vì khóc là một phần của cuộc sống. Đừng bao giờ quên rằng bạn tự do, và vì vậy bộc lộ những tình cảm của mình không có gì đáng xấu hổ.


    " LÚC NÀO ĐÓ TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI BẠN CẢM THẤY KHÔNG CHỊU NỔI VÀ MUỐN BỎ CUỘC. BẠN HÃY NHỚ RẰNG CUỐI ĐƯỜNG HẦM SẼ CÓ ÁNH SÁNG, SAU GIỌT NƯỚC MẮT SẼ LÀ NỤ CƯỜI, SẼ CÓ CẦU VỒNG SAU NHỮNG NGÀY MƯA. SẼ CÓ NGUWÒI THƯƠNG YÊU BẠN TỪNG NGÀY TRÊN DỜI. "
  2. litter07

    litter07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi là ai cũng biết là vậy mà không phải lúc nào cũng làm được như vậy.
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------
    Vậy mới là cái phải nói mà bạn thân mến !. CŨng như, " Lới nói phải đi dôi với việc làm". Nếu bạn chỉ biết nói mà không làm được thì , bạn mãi chỉ ...... đứng 1 chỗ mà thôi. Con người không ai hoàn hảo nhưng ai cũng muốn phấn đáu để tự hoàn thiện bản thân. Mình chỉ hi vọng , bạn rút ra được điều gì đó qua topic của mình và bạn ứng dụng vào trong cuộc sống. Để mỗi khi bạn cảm thấy cuộc sống là dịa ngục thì hãy tin vào " ngày mai tươi sáng " bạn nhé.
  4. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Con đường dài nhất là từ miệng tới chân tay Một người bạn đã nói với tui vậy đó.
    Nói thì quá dễ nhưng làm được hay không lại là một vấn đề khác.
    Ai chẳng muốn quẳng gánh lo đi nhưng thử hỏi xem liệu có ai sống mà chẳng lo lắng gì???
    Sắp thi rồi mà vẫn chưa được chữ nào vào đầu,thậm chí nhìn thấy cái bàn học là chỉ muốn chạy đi thật xa, may ra có 1 tập money loại polyme xanh xanh may ra mới dụ dỗ được mình tiến lại gần nó.
    Híc híc, đấy bác nào giúp em quẳng cái gánh lo này đi giùm em với
  5. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Thử thế này xem nhé
    - Chuyển cái ham muốn trần truồng hiện tại (và thường trực) là xấp Polime ra thời điểm tương lai... Em hoàn toàn có thể "ăn cắp" của nhà trường vài tờ, có thể không nhiều lắm như em vẫn muốn, nhưng là những đồng tiền tuyệt vời nhất mà em đem đi chuyển đổi thành những niềm vui cụ thể.
    - Nghĩ đến nụ cười của mẹ, ánh mắt tự hào của ba và những lời khen tặng của bạn bè ... thật hạnh phúc phải không?!! Danh vị và tiềm năng vẫn luôn là điều mỗi con người cần chinh phục và khẳng định.
    - Không tránh được thì hãy đi xuyên qua nó. Đằng nào cũng thế, hãy coi tất cả những thứ mà em phải học để thi là những kiến thức cần thiết và hữu ích. Những môn về tính toán logic chắc chắn sẽ giúp em nhiều về rèn luyện năng lực tư duy, còn những môn xã hội sẽ giúp em nhiều về kiến thức cuộc sống, cách hành văn cũng như hoàn thiện ngôn ngữ bản thân.
    - Phương thức thực hiện cũng là một điều không kém phần quan trọng trong vài trò mang đến thành công, dẫu là khi ta đã xác định được mục đích. Hãy tiếp nhận kiến thức trong tư thế thoải mái nhất, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Bởi hiệu quả của học tập phụ thuộc nhiều vào thời điểm đón nhận và tìm hiểu, thời gian chỉ đứng phía sau thôi. Nên linh hoạt về cách học từng môn, và sẽ hiệu quả hơn nếu trao đổi thường xuyên với những người bạn, họ sẽ, dưới góc nhìn khách quan, giúp em nhận ra những khiếm khuyết của mình.
    - Tạm gác lại những đam mê nhất thời, hoãn những "sung sướng" có thể. Với lại, hưởng lạc khi nỗi lo thi cử còn canh cánh bên lòng sẽ không đạt được cực khoái đâu em.
    ...
    "Tiền khổ hậu cam lai", chịu một chút "khổ sở" để tận hưởng thật nhiều niềm hạnh phúc, em băn khoăn gì nữa.
  6. mk3

    mk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    TTVN đã có cả 1 quyển sách viết về đề tài này tại đây
    [topic]253077[/topic] <<<<click chuột vào đây để xem
  7. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    He he, bác này, thi chứ là cái gì đâu mà fải quan trọng hoá vấn đề. Bao giờ bị chết đói mới phải lo, thi cử quan trọng, nhg ko đến mức độ fải quá lo lắng về nó, từ từ rồi khoai sẽ nhừ mừ. Giờ cứ yên tâm tập trung vào học, thoải mái tư tưởng, nếu thi truợt thì còn đợt thi lại cơ mà, lo gì, ai trừ điểm của bác nếu bác đi thi lại đâu. Nói đến học thì ai cũng cả đống cả thôi, giờ này đang chuẩn bị thi hết kì, nghỉ Noel cũng ko được đi chơi nhiều, nhg fải chấp nhận vậy.Cứ từ từ lừ lừ tiến thôi.
  8. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người tiếp xúc,họ nói tôi có cuộc sống thật vui vẻ,chẳng phải nghĩ gì,đúng thật đấy là họ nghĩ thế,nhưng đôi khi lại không hẳn như vậy,đêm về lên giường nằm vẫn phải nghĩ,nghĩ làm sao sau này mình phải như thế nào,làm được cái này cái nọ không?hôm nay mình đã làm sai chuyện gì không?nói tóm lại là nhiều,nghĩ nhiều lắm,nhưng cũng thành thật mà nói,đến ban ngày,mình nên cố gắng sống thật vui vẻ,ít nhất là cũng để tảo cảm giác thoái mái cho mình và cho những người xung quan,còn nghĩ thì vẫn cứ phải nên nghĩ,sống không nghĩ thì cuộc sống như đời thực vật vậy,như thế thì liệu cuộc sống có ý nghĩa không?
  9. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------
    Con người hơn con vật là có " bộ óc phát triển " hơn. Không có suy nghĩ thì sao lại là con người. Hoặc là những người " hâm , điên". CHính vì vậy. thỉnh thoảng tôi cũng muốn thành người " điên" để không nghĩ gì cả. Cái nghĩ ở đây chỉ đơn thuần là nghĩ và rồi rút ra kinh nghiệm, kết luận, làm bài học cho cuộc sống mà thôi . Đừng để những suy nghĩ đó ám ảnh, và khiến bạn suy tư đến mức buồn rầu, đau khổ.
  10. tranthanhuyen

    tranthanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã từng đọc "Quẳng gánh lo đi mà vui sống" nhưng thú thực có những lúc không thể không lo được. Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió và cũng không phải lúc nào cũng như ý muốn nên lo lắm chứ! Suy đi tính lại rồi lại tặc lưỡi " Makeno" . Đời là thế đấy các bạn ạ...hahaha...huhuhu

Chia sẻ trang này