1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quang Hải - Lionel Messi của Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi LastWalkman, 14/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Mở miệng ra câu " Trận này thằng Olympiakos phải thua, thế thôi, bộ Ngoại giao nước nó đã giao trách nhiệm là phải thua" thì lần sau đừng vào box này làm gì. Mẹ, Hy Lạp là ai? Việt Nam là ai? mà Bộ Ngoại giao nước nó giao trách nhiệm phải thua? Bảo Việt Nam đá với thằng Tầu mà phải thua thì còn ngửi được. Ấu trĩ.
  2. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    http://www16.24h.com.vn/news/detail/48/229203/Video-Viet-Nam--Olympiakos-Xung-dang.24h
    Vào đây xem lại cho nó khách quan. Các chú cứ quên quên nhớ nhớ rồi phán bừa, mệt lắm.
    Quả QH vượt qua 3 thằng áo trắng đúng là nhanh thật chứ không phải do nó thả.
    Hoàng Max chạy trông thích thật, tốc độ chạy phải nói là tuyệt. Xử lý bóng ở tốc độ cao mà được như thế chứng tỏ kỹ thuật rất ok.
  3. TuanNgheAn

    TuanNgheAn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    trận này có vẻ chiến lược
    Hy Lạp sắp tới sẽ gửi Hec Quin đến biển đông đánh Tàu
    Vn sẽ gửi gạo sang HL
    thằng Tàu đang run sợ !!!
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thì chú QH cũng như các chú VN khác hể cơ hội càng cao thì các chú ấy càng quýnh quáng . Chú ấy xoay một vòng thở được là chúng ấy bậm môi sút mà quyên mất khung thành nó ở chổ nào . May mà thằng hv nó đẳng cấp cao về nhanh sửa hướng cho chú ấy ghi bàn . Chú QH này nói là Messi thì khập kểnh . Lừa banh chuỵ chổ thì gấp 4 lần Quyến béo nhưng mà sút bóng thì chắc chỉ = 1/2 nửa . Nhưng tạp thế đã . Quyến heo giờ chạy không nổi thì có chó banh đâu mà sút . Thằng em nó tự đào rồi nó tự phá thì nhm mới có phút tiếc rẽ hay sướng . Ngoào chú Kesley Vn sút bóng có thể đưa trái bóng đi gần theo ý đồ mình các chú sút khá tự phát do đó nhiều trường hợp khung gổ thêng thang mà nó cứ ngay thằng goal nó táng mới điên . Thằng Công Vinh thì khoái sửa bóng cho đẹp toàn sửa ra ngoài cái này chứng tỏ trình thì không cao hơn mấy anh kia nhưng cứ cố ra vẻ ta đây có đẳng cấp .
    Tui nhiên mình là người VN nên chúng nó đá thì lại cứ khoái coi cho dù chúng nó đá nhiều khi rất lũng cũng ....nhưng mà vẩn thích coii chứ tụi Mễ, hay các nước khác nhiều khi mình chẳng buồn coi .
    Đá chuối thì ngay bọn Hàn clb nó đá cũng rất chán chạy hùng hục sút cũng linh tinh đá cũng khá tự phát ....nói chung thời đại Internet thì muốn coi bọn Ả Rập, Úc, Hàn , TQ lúc nào thì coi nhưng ngữi không được . Bọn Nhật tụi nó đá còn coi dược 1 hiệp vì chúng nó đá có đầu óc hơn . Tuy nhiên VN thì là bao giờ cũng coi.
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Cái này phải nhận ông Tuấn nói đúng.
    Cầu thủ VN có điểm yếu cố hữu về thần kinh, ngoáy đít thì rất giỏi, nhưng ở pha bóng quyết định thì thường xử lí hết sức ngớ ngẩn.
    Tiền vệ có thể rê dắt , đan bóng đến khu cấm địa đối phương, nhưng sau đó chuyển thẳng vào chân đội bạn, hoặc tạt vu vơ.
    Tiền đạo có thể chạy chỗ, lừa bóng, càn lướt ... nhưng khi có cơ hội đối diện khung thành thường bắn chim, sút linh tinh.
    Các pha xử lí trước đó của CV, Tấn Tài, Thành Lương và ngay cả Quang Hải giúp ta thấy rõ. Ngay cả pha ghi bàn của QH chiếu chậm lại mới thấy anh ấy táng bóng bay vớ vẩn, nếu không vô tình trúng chân hậu vệ Olympiakos bay vào lưới thì chắc bóng đã đi đâu đó rồi.
    Trước thì có thằng dặt dẹo VQ, sau này thì có Vũ Phong và sắp tới là Huỳnh Kesley, những người dứt điểm tương đối chuẩn xác. Ngay cả Huỳnh Đức, Việt Thắng tôi cũng không đánh giá cao ở khả năng sút bóng.
  6. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài chú mày viết không khác gì nhét cả nắm sỏi vào mồm. Lần sau có viết thì nên check chính tả hoặc viết bằng tiếng Anh để anh em còn biết chú ở Mỹ hay Mỹ Tho.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.987
    Đã được thích:
    19.153
  8. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    mở to mắt ra mà đọc nhé các con giwời
    Một góc nhìn về trận Việt Nam - Olympiakos
    11:10:00 16/05/2009, cập nhật cách đây 3 giờ
    Giả dụ như ở một cái góc nào đó của thế giới này, bạn nghe tin ĐTVN thắng CLB Olympiakos - nhà ĐKVĐ của Hy Lạp, một trong những đội bóng mạnh của châu Âu thì chắc chắn bạn phải rất bất ngờ và hạnh phúc. Thế nhưng đêm 14/5, nếu bạn có mặt ở SVĐ Mỹ Đình để chứng kiến trận đấu, chắc chắn là bạn sẽ không bất ngờ với tỷ số 1-0 được làm nên bởi một đội thì đá hết sức, còn một đội thì đá theo kiểu của những "thiên thần dạo chơi"?
    >> Việt Nam bất ngờ thắng Olympiakos 1-0
    1. Đêm 14/5, Olympiakos đúng là rất giống với cảnh những "thiên thần dạo chơi". Bằng chứng là 11 cầu thủ của họ nhiều thời điểm chỉ đi bộ hoặc chạy cho chiếu lệ. Lại có thời điểm họ tranh cãi chút ít với trọng tài, nhưng khi trọng tài "cự" lại thì họ cũng nhanh chóng ậm ừ cho qua.
    Thế nên 90 phút của trận đấu, Olympiaskos gần như chẳng thể hiện được một bài vở, mảng miếng nào ra hồn. Và thế nên sau trận đấu, nhiều người đã phủi tay thất vọng bởi một đội bóng mà trước khi bóng lăn thì hứa là sẽ chơi hết mình, nhưng đến khi bóng lăn thì lại uể oải, chán trường trên từng mét đất.
    Có một điều nực cười hơn là sau trận đấu, khi một phóng viên hỏi là: "Ấn tượng với cầu thủ Việt Nam nào nhất?" thì HLV trưởng Olympiakos, ông Ernesto Valverde đã nói rất thật thà: "Tôi cũng không tập trung lắm vào trận đấu, nên cũng không nhớ được bất cứ cầu thủ nào".
    HLV Calisto khi được đề nghị đã chủ động không bình luận gì về những câu nói này. Nhưng thực sự là những người Việt Nam ngồi trong phòng họp báo sau trận đấu, khi nghe Valverde đưa ra cái mệnh đề "Tôi không tập trung" và "Tôi không nhớ"? cứ có cái cảm giác như lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Dẫu vẫn biết, Olympiakos sang đây để đá giao hữu nhưng không ai tưởng tượng nổi là họ lại "giao hữu" đến mức "Tôi không tập trung" và "tôi không nhớ"?
    2. Trái ngược với thái độ thi đấu của Olympiakos, thầy trò Calisto đã nhập cuộc một cách nghiêm túc và đã tạo ra được một thế trận có phần lấn lướt. Điều đáng nói là hàng loạt nhân vật mới lần đầu tiên chơi cho ĐT đã ít nhiều thể hiện được năng lực của mình. Ở hàng tiền vệ, từ tiền vệ trung tâm Duy Quang đến hai tiền vệ cánh là Trọng Hoàng và Đinh Hoàng Max đều chơi rất năng nổ.
    Chính Đinh Hoàng Max là người đã đi bóng tốc độ dọc biên phải, rồi tạt vào trong để Quang Hải xoay người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút thứ 88. Dưới hàng phòng ngự, Đình Luật, Văn Học "chạy" khá đều ở hai biên, và đã nhận được lời khen ngợi của HLV Calisto sau trận đấu.
    Nhưng trong số những nhân vật mới thì người tạo được dấu ấn mạnh mẽ hơn cả chính là thủ mành người Việt, gốc Ukraina Đinh Hoàng La. Đêm 14/5, Đinh Hoàng La đã chững chạc làm chủ vòng tròn trung tâm. Anh ra vào rất hợp lý, giúp cho hệ thống phòng ngự 4 người hoạt động một cách nhịp nhàng. Đã thế, La còn có những quả đẩy người cản phá rất nhanh...
    Tất nhiên, trước một Olympiakos vừa đá vừa dạo thì sự thử thách dành cho La là chưa thật lớn. Nhưng dẫu sao thì đêm 14/5 anh cũng là nhân vật sáng nhất trận đấu, và đã ghi được những điểm số cực kỳ quan trọng trong mắt ông thầy người Bồ khó tính.
    3. Một ngày sau trận Việt Nam Olympiakos, từ nội bộ ĐT cho đến dư luận chung, đâu đâu cũng thấy tràn ngập một không khí phấn khởi. Thắng một đội bóng mạnh của Hy Lạp, và thắng trong bối cảnh 5 sự thử nghiệp mới đều chơi ít nhất ở mức "tròn vai" thì phấn khởi, vui mừng là phải. Rõ ràng là chúng ta đã vào trận một cách nghiêm túc, và đã chơi bằng tất cả vốn liếng của mình đúng như những gì Calisto mong muốn.
    Sau cái cảm giác phấn khởi về những gì đội mình làm được lại cứ thấy nghẹn nghẹn trong cổ họng bởi cái mệnh đề "Tôi không tập trung" và "Tôi không nhớ?" mà phía bạn tung ra. Có lẽ, VFF cần phải xem xét một cách nghiêm túc xem từ bây giờ có nên mời một đội bóng nước ngoài đến Việt Nam để rồi sau khi thi đấu với ĐTVN họ chẳng ngại ngần thốt lên: "Tôi không tập trung" và "Tôi không nhớ"?


    Phan Đăng


  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Tuy mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau , nhưng với cá nhân tôi, mà thật ra là với rất nhiều người, thắng là thắng. Chỉ cần không chơi bẩn, không phạm luật , hoặc là phạm luật với một cái giá chấp nhận được, thì chiến thắng là điều tuyệt vời nhất.
    Nhưng mỹ từ, những quan điểm chỉ dành cho nhà báo và người hâm mộ, với cầu thủ, những người chạy tới mức cảm giác mất phổi, chỉ muốn nằm vật ra nghỉ,rồi nắng cháy đầu, họ chỉ cần chiến thắng.
    Nhập tịch ? Thì sao ? Vẫn là chiến thắng, không thể nói không phải là chiến thắng của ta, vì chỉ có 2/11 cầu thủ. WestHam mùa trước có Mascherano và Tevez vẫn ngắc ngoải. ManCity giờ có Robinho chưa biết sống chết thế nào.
    Olympiakos đá đi bộ thì sao ? Mọi người quên mất ra, dù họ đi bộ, nhưng ta đã mạnh đến mức đủ sức thắng dù họ đi bộ. Nghe buồn cười phải không ? Nhưng nhớ hồi xưa Porto B hay gì nhỉ....quên rồi sang đây đá, ta đá chật vật thế nào mà vẫn thua, tất nhiên đá giải với đá giao hữu khác nhau rất nhiều, nhưng điểm cần nói là VN đã đủ mạnh để tận dụng điểm yếu của đối thủ. Trước kia kém tới mức dù đối thủ sai lầm hay buông lỏng vẫn không tận dụng được, thì giờ đã khá hơn.
    Chỉ có chiến thắng mới mang lại niềm vui. Hai bàn xấu thì vẫn hơn một bàn đẹp. Nhiều người không thích, nhưng cuộc sống nó vẫn thế. Hà Lan 2 lần vào CK WC 74 và 78 rồi ra về. Hungari thua Tây Đức dù vòng loại đã đập cho Tây Đức tan tành.
    Thích theo đuổi cái đẹp, trong khi mình không có đủ thực lực để thực hiện nó và mãi mãi tự sướng, hay là chấp nhận thực tế để đi lên ???
    Và cứ nói bóng đá VN đẹp đi, về cơ bản vẫn không thấy VN đá đẹp bằng Đức với Ý đâu ?? Hơi khập khiễng nhỉ ? Nhưng trình độ không có thì đẹp hay không có ý nghĩa gì ???
  10. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Chỉ sau 10 phút hiệp 1, tớ đã muốn gọi mấy thằng Olimpiakos này là chó rồi. Nhìn kiểu đá dạo chơi của nó mà thấy tuyển mình mất mặt quá. Xưa nay, tớ thích bọn châu Âu, nhất là Anh ở tinh thần cống hiến. Xem kiểu này, mất cảm tình. Lại nhớ câu trả lời của Batistuta về cảm hứng ghi bàn. Anh này bảo: "Tôi thích ghi bàn đến nỗi, đá với con trai của tôi, tôi cũng không bao giờ nhường nó".
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 17/05/2009

Chia sẻ trang này