1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quảng Ngãi - Ăn uống ở đâu?

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi tast, 30/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Quảng Ngãi - Ăn uống ở đâu?

    Quảng Ngãi - Ăn uống ở đâu?

    Tast tui là dân QN chính gốc, nhưng xa quê cũng lâu rồi nên giờ về ngoài ấy thấy mình... lạc hậu... với hàng quán quá. Nếu một ngày đẹp trời nào đấy, về QN muốn một mình lang thang đi ăn, đi uống (đi một mình đỡ tốn xiền ) thì quả thực hổng biết chỗ nào hay hay để đi, nếu không nhờ bạn bè tư vấn giùm. Hic... muh nhờ bạn bè thì phải dắt tụi nó đi cùng, xa xỉ wá!

    Tast tui dám quả quyết một điều rằng kg riêng gì Tast tui, mà còn rất nhiều bạn cũng... giống như tôi... Vậy nên mở topic này ra, hy vọng ai biết quán ăn, quán uống nào hay hay hoặc món ăn gì hấp dẫn thì giới thiệu để có dịp mọi người... "chứng thực" xem có đúng dzậy kg hén...
  2. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì mọi người hãy nói rõ hơn, là muốn ăn món gì ?
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này phải hỏi mấy đại ca ngòai đó thôi . Mừ chị tast lại nói trúng ý em nữa .
    Thì anh HoaPhan cứ chỉ ra 1 số quán như :
    _Ăn ốc thì em thích mấy cái quán nhìn không sạch sẽ lắm nhưng mừ rất ngon ở góc đường Nguyễn Nghiêm - Nguyễn Du ( Quán Ốc Cây Me)
    _ Bò hít : góc ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng ( cay và ngon khỏi chê lun )
    _ Bánh bèo tôm chấy : đối diện trường Nguyễn Nghiêm có quán bán bánh bèo ngon tuyện
    _ Bánh Tráng đập dập thì em thích ăn ở quán không tên ở Bến Tam Thương , cuối đường Trương Quang Trọng gần đến đường tránh đông , chổ này có cả bánh xèo cũng ngon( mà hình như chỉ bán buổi sáng )
    _ còn món Bò Gân : Góc Nguyễn Nghiêm - Phan Đình Phùng (Bò gân Bụi Tre). Hic..vừa rẻ vừa ngon
    ........
    Thôi kể nhiều đói bụng quá,hôm sau em kể tiếp .
    Còn vụ giá cả thì phải nhờ các đại ca ngoài đó cập nhật , em ăn thời còn đi học nên chắc giờ cũng thay đổi , mừ em nghĩ mấy chổ này không đắt lắm đâu . Hic...lại nhớ , lại thèm, chẹp..chẹp...
    À, gần hẻm vô nhà anh Trung ( đối diện nhà thờ , đường Trần Hưng Đạo ) có quán bánh mỳ của Cô Cúc (?) ngon không thể tả , buổi sáng đi học ghé mua ổ bánh mỳ 1k , giờ vẫn còn nhớ cái cảm giác đứng đợi để mua được bánh mỳ . Ở đây buổi sáng rất đông mà phần đông là con em TQT. Anh@Trung , bi giờ hỏng biết chổ đó còn bán bánh mỳ không ?
  4. tinqn

    tinqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái hay ăn hàng!
  5. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chính xác 100% với tui
  6. lebichhiep

    lebichhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lại là cái chuyện ăn uống, bàn hoài mà cũng nói hoài chưa hết chuyện đấy nhỉ?
    Ủa mà bà con Box nhà mình muốn ăn hả? Vậy ai có về QN thì hãy ghé Ram Thịt Nướng 72 ở đường Nguyễn NGhiêm à Số nhà là 32. Nguyễn NGhiêm đó. ngon tuyệt cú mèo, nhưng mà nói trước bà con là ăn Ram thấy Ram ngon đừng có mà đi chọc cháu gái bà chủ quán nha.
    Ủa mà sao chị Giang biết hết chổ nào bán quán ăn ngoan của Qn vậy nhỉ? cái chổ chị nói Cô Cúc bán bánh mì bây giờ hết rồi chị à. Em là con gái, chuyên gia ăn hàng nên có anh chị nào muốn tìm chổ ăn cứ báo em 1 tiếng, cho em bu nữa là em dẫn chổ mà đi nghe các anh chị.
  7. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thì là dân QN mà !!! KHông phải là dân thị xã nhưng ăn dầm nằm dề mấy năm ở thị xã mà ( anh Boy có nghe đừng chửi em , chứ em quen gọi thị xã rồi, em thích gọi vậy hơn )
    _ Đường Trần Hưng Đạo ( đoạn gần nhà thờ) có quán chè bà Sa ngon tuyện - kế đó có quán bún riêu cũng không chê vô đâu được.
    _ Còn bánh bèo Tịnh Nghiêm nữa , cái quán nằm trong con hẻm đi vô chùa Tịnh Nghiêm đó.Trên đường Nguyễn Thụy ( gần ngã Ba Thu Lộ ) có con hẻm đi vô chùa, chạy vô trong sâu co quán bánh bèo, không tên tuổi , nằm sâu trong hẻm mà đông khách ghê. Có lần đi học thêm tận trong Núi Bút mà cả bọn đạp xe về đó ăn bánh bèo mới thấy hết tâm hồn ăn uống lúc đó. Hic...vẫn nhớ mấy chồng chén cao ngất ngưỡng.
    _ Món Chuối chiên ( Quán Xóm Làng - đường Lê Ngung hay Phạm Xuân Hòa gì đó ) bán vào mùa mưa, học xong lặn lội áo mưa ra đó ngồi híc hà bên chảo chuối chiên không gì bằng . KHông biết giờ còn bán món này không ?
    _ Don thì trung thành 1 quán ngay góc ngã ba Trần Hưng Đạo - Quang Trung ( gần trường TQT ). Cái quán có mặt tiền chỉ đủ kê 1 cái bàn , được cái có chiều sâu . Don ở đây hồi đó giá 1,5k/1 tô nhưng rất nhiều con Don . Chẹp...ngon.
    Hic...lại đói bụng rùi, bao giờ mới đến cơm trưa !!!!
  8. tinqn

    tinqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    TrinhTraGiang rành ẩm thực Quảng Ngãi dữ ha!
    Mà sao không thấy TTG nhắc đến phố nhậu Tôn Đức Thắng nhỉ (Đường đê bao í)

  9. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thật tình hỏng biết phố nhậu đó có tên đường là TĐT , mình chỉ quen gọi là bờ kè. Nhớ mấy món nướng ngòai đó quá, nhất là nhông nướng Anh @Trung đâu ra trả nợ món nhông nướng cho em, tại anh mà giờ em vẫn còn thèm món này.
  10. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhân của Topic này đâu rồi ?????????
    Bỏ của chạy lấy ngừoi rồi à ? Thôi đằng nào thì em cũng mang tiếng là : Đệ Nhất Ăn Hàng rồi thì em post nốt mấy chổ còn lại mà em từng biết:
    _ Có cái quán chè không tên ở đường Quang Trung ( Ngã ba Duy Tân - Quang Trung ), trước mặt quán là đường Duy Tân , bán bánh flan + sương sa hột lựu ngon không chê đâu được . T
    _ Quán chè nóng trên đường Lê Trung Đình (Gần tỉnh đội ) hỏng biết giờ còn bán không ? có lục tàu xá , chè bà ba, chè mè đen...Hic...trời mưa mà ngồi ăn cạnh nồi chè thì không gì bằng .
    _ Quán bún Mắm tên : Quê Hương hỏng nhớ ở đường nào ???(Bà con nào biết la lên ) mà nằm trong hẻm . Bún ăn với mắm nêm + thịt luộc + ray sống. Ngon..chẹp.
    Chắc bây giờ có nhiều quán mới mà tui chưa cập nhật,kính nhờ các mem ở QN update hộ .
    Chúc ngon miệng !!!!!!!

Chia sẻ trang này