1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quảng Ngãi "Yêu và Ghét"

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi lankhoitrang7, 24/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Em xóa bài của em, xin lỗi mọi người
    Được nitatqng sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 25/08/2006
  2. lankhoitrang7

    lankhoitrang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn đã biết có "vài người", chắc "vài người" đó mà về hết QN sẽ không thể bố trí hết công việc.
    Bạn chỉ căn cứ vào tỷ lệ đậu đại học để nói 1 địa phương nào đó là nhiều hay ít người tài à? Tôi nói người tài ở đây có nhiều lĩnh vực. Thử hỏi có bao nhiêu học sinh đạt giải quốc tế của VN sau này trở thành nhà khoa học???
    Chắc bạn biết Giám đốc Ngân hàng Đông Á, PNJ, Thành Nghĩa, ... là người ở đâu đúng ko?
    Từ "ghét" tôi dùng ở đây là ghét mà yêu, nó giống như một sự hờn dỗi cho cái nghèo của quê hương và tất nhiên lúc nào cũng "...trong tim là cả quê hương"
    Tôi nói rằng "mức lương >1000USD ở QN bây giờ không phải là hiếm": điều đó là sự thật. Vừa rồi có khá nhiều những người QN công tác tại HN, HCM về phỏng vấn vào các công ty, tập đoàn nước ngoài đầu tư vào QN. Tất nhiên đâu phải ào ào về là có việc tất, bạn phải chấp nhận một tỷ lệ chọi khá cao và phải chứng tỏ được khả năng của mình. Có nhiều người biết thông tin tuyển dụng và đã gửi hồ sơ nhưng cuối cùng không thu xếp để về PV được đành potay.
  3. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Em xóa bài của em, xin lỗi mọi người
    Được nitatqng sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 25/08/2006
  4. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    @nitatqng : cậu có vẻ khá rành rẽ về ngành tài chính ngân hàng nhỉ?Thấy cậu nói chuyện vốn và lợi nhuận của các ngân hàng cứ vanh vách ấy ,(cái chuyện chỗ đứng của EAB là chỗ nào thì xách qua bên mấy box chuyên môn ấy, quăng lựu đạn ở đây mệt lắm nit à) rồi còn chuyện của "thằng" PTSC nữa chứ (cái này trên box Chứng khoán có bàn rồi đấy ).À mà nitatqng này, cậu sẽ làm nghề gì mà sẵn sàng nhận mức lương 1triệu/tháng ở ngay QNgãi vậy? Bật mí với đi, ngó bộ nó hấp dẫn ra phết đó.
    @lankhoitrang7 và nitatqng : một cuộc bút chiến căng thẳng ra phết ấy nhỉ? cuorknia nghĩ là chuyện nhân tài và lương bổng mình qua bên topic tranh luận đi. Cha Cu vừa quăng lên đó một vấn đề liên quan đấy, hì hì, cuorknia sẵn sàng hầu chuyện hai vị ở bên đó. Căng thẳng nhau chi cho nó mệt.
    @mods: spam một chút ha, mờ nói như ri có bị cảnh cáo ko đấy nhỉ???
  5. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh àh (anh lớn hơn em 1 tuổi) lát nữa em xóa hết , có gì đâu mà căng với thẳng, em về đó làm gì cũng được sống ở SG chán wá.
  6. lankhoitrang7

    lankhoitrang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Việc học giỏi và trở thành người tài nhiều lúc nó không tỷ lệ thuận với nhau. Nếu căn cứ vào học hàm, học vị hoặc công trình khoa học của một người để nói người đó là tài thì tôi nghĩ chưa hẳn đã chính xác. Cả thế giới ai cũng biết Bill Gate và tiểu sử của ông ấy.
    Còn ở VN thì tiến sĩ giấy khá nhiều.
    Có người VN làm ở Nasa hoặc thung lũng Silicon là điều đáng tự hào, cái này không cần phải bàn cãi.
    Bạn là người giỏi và yêu quê hương sao bạn không về quê làm, đâu phải nhất thiết làm đúng ngành.
    Tôi thấy bạn có vẻ cay cú khi nói rằng QN có nhiều người giỏi.
    Tôi đã đi nhiều nơi và học ở một số trường, ở các khoá đào tạo, tôi thấy người ta không dám khinh thường dân QN (có thể nói là kính phục về sự hiếu học của người xứ Quảng).
    Hy vọng có 1 ngày được gặp bạn ở QN.
    Chúc cuối tuần vui vẻ.
  7. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Hic hic định ko viết nữa,
    ông Bill Gates ông học giỏi lắm anh ah mới 13 tuổi là đã bắt đầu viết hệ điều hành rồi,ông học giỏi thì thành công là đúng rồi, ông ko có bằng vì ông ko thèm học thôi
    không phải ông ấy học dở, nói về những người hồi nhỏ thành tích học ko suất sắc mà thành công thì cũng nhiều như T.Edison, Lobasepki (hình học phi oclit), nhưng đó là những người cảm thấy ko có gì để học vì họ biết hết rồi chứ ko phải họ học dở
    Hic hic nói thế thì oan cho em rồi, em chỉ tranh luận với anh là QN mình tỉ lệ người tài/số dân không hơn những nơi khác. Anh nói em thế em buồn chết đi được.
    Những lúc anh đi học, hay ở khác khóa đào tạo có thể là bởi vì anh giỏi, nên nguời ta phục anh. có một thực tế những người QN sống xa quê hương thường là những người hoặc là được học hành đàng hoàng hoặc là những nguời có ý chí tiến thủ mãnh liệt, rồi họ thành công nơi đất khách quê người cũng ko lấy gì làm khó hiểu. Rồi lấy mấy nguời này đại diện cho toàn tỉnh Qn mình thi ko có đúng.
    Em đã nói rồi muốn nhận xét tỉnh mình giỏi hơn tỉnh khác không thì cứ lấy tỉ lệ đậu đại học rồi xét.
    Chứ Em lấy ví dụ nhé giả sử em là người Quảng Nam em nói quê em giỏi :này nhé giáo sư toán Hoàng Tụy, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Vũ Đức Sao Biển,... nhân vật lịch sử thì cũng cả đống như Phan Châu Trinh,ông ích khiêm, Trần cao vân,...
    Giả sử em người Bình Định nhé : Chế Lan Viên, Xuân diệu,... Mai liêm trực (biết 6 thứ tiếng mà làm ở bộ BCVT nhé), mai ái trực,..ko kể Nguyễn Huệ....
    Em chỉ lấy ví dụ thôi chứ Qngãi cũng nhiều : Trương Đăng Quế, Trương Định, Phan Văn Duỵêt, Phạm Văn Đồng, Trần Đức Lương....
    Các ví dụ trên thì ko thể đại diện cho toàn tỉnh mình đuợc, cứ lấy tỉ lệ bình quân trên đầu nguời thì mới chính xác anh ạh.
    Thôi em dừng ở đây, ko thì đi quá đà
    Vâng rồi một ngày nào đó em sẽ về, nếu nói yêu quê hương thì em cũng ko thua gì mọi ngưòi, yêu nhiều lắm. Em nói thế ko phải là bảo những người ko về QN làm là ko yêu quê hương nhé, mình cứ làm giàu cho bản thân thì cũng là yêu quê hương rồi. SUy nghĩ của em như thế, nhưng rồi em sẽ về, nhất định là như thế.
  8. o0ovinhattieuo0o

    o0ovinhattieuo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu đồng chí nitatqng không được mất tinh thần chiến đấu, buông súng, xóa bài nhá. vote cho đồng chí 5* ủng hộ tinh thần, tiếp tục chiến đấu vì lý tưởng cao cả nào.
  9. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    uhm, xem lại quan điểm của bản thân mình cái nào. nitatqng này, chẳng việc gì phải xoá bài của cậu cả. Tranh luận là gì thì chắc cậu hiểu mà, đưa ra luận điểm của mình và chứng minh nó, vậy thì hà cớ chi phải xoá bài. Cuorknia chỉ muốn góp ý tí xíu thôi, nếu tranh luận những vấn đề chung thì lấy cái chung. Mình so sánh QNgãi với các tỉnh khu vực Miền Trung - Tây Nguyên thì cũng ổn,còn những vấn đề về cmôn hay các DN, mình đặt đúng chỗ thì nó có sức nặng hơn, vậy thôi.
    "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay". Vâng, câu hát này chắc có nhiều người đã nghe, đã biết nhưng có lẽ rất nhiều người chẳng bao giờ làm như câu hát này cả. Nói đến hai chữ Tổ quốc thì nó to lớn quá, thôi nói về tỉnh nhà thôi. Chả là có bữa đọc lá thư của cô bạn bên ĐH Ngoại thương (box mình hình như cũng đăng rồi) có thấy nói là thanh niên huyện đảo Lý Sơn có ý nghĩ : giá như mà họ thuộc sự quản lý của tỉnh Quảng Nam thì hay biết mấy. Điều đó cho thấy là ở địa phương thì người dân mình đã thấy sự thua kém trong chiến lược phát triển của tỉnh nhà nhưng trên tỉnh thì hoặc là người ta bận rộn quá chưa thấy, hoặc là thấy nhưng người ta không chịu học hỏi. Cái hồi mà ông NKH về làm chủ tịch UBND tỉnh_ ông ấy là tiến sĩ kinh tế_ cứ khấp khởi mừng cho nền kinh tế tỉnh nhà sẽ có hy vọng chuyển biến. Nhưng rồi đâu vẫn cứ vào đấy, đi xa đi gần về mới thấy tỉnh mình vẫn cứ dậm chân một chỗ. Chán (chứ không ghét à)!
    Nhìn quanh thấy láng giềng phát triển vùn vụt( hình như mình chỉ có hơn được mỗi "anh" Kon Tum mà thôi) mà họ có hơn gì ta đâu chứ. Như Quảng Nam chẳng hạn, các huyện miền núi của họ nhiều hơn, khó khăn hơn mình, họ cũng chỉ có Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Tam Kỳ là vùng đồng bằng (còn ta thì Đức Phổ, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Bình Sơn và Tp.QNgãi) nhưng với chính sách ưu đãi cũng như có chiến lược phát triển hợp lý mà họ đã có sân bay Chu Lai (thừa hưởng từ ctranh), có khu KTM Chu Lai (cái này đẻ muộn hơn Dung Quất mình).Ngay cả Khu CN Nhơn Hội(Bình Định) cũng "trẻ" hơn Dung Quất, nhưng tất cả đều phát triển một cách hết sức mạnh mẽ. Vậy thì nguyên nhân là do đâu? Cái này thì em xa quê nên không biết, nhường các mems ở QNgãi, ai có hứng thú tìm hiểu thì trả lời hộ em vậy.
    Về vấn đề con người, thật sự thì dân mình giỏi nhiều không? Cuorknia nghĩ là nhiều, rất nhiều; nhưng hầu như chỉ mới dừng lại ở dạng tiềm năng, ở cái sự nhanh nhảu mà thôi. Chúng ta không có nhân vật nào có sự nổi bật hẳn lên cả. Nói gần thôi, chúng ta đã có một bác Phạm Văn Đồng rất xuất sắc, nhưng bác ấy là học trò ưu tú của Bác Hồ nên mọi chuyện dừng lại ở quê hương Qngãi có một người con đáng tự hào. Rồi đến khi ông TĐL lên, thiệt tình là đến khi bác ấy ra QH thì mới hay bác ấy người QNgãi.Giờ thì chẳng còn ai, sau khi ông VĐH thôi chứ bí thư TU để ra TW thì người thay thế là dân QN-ĐN chứ ko fải của tỉnh mình, cuorknia mạo muội nghĩ đây là bước đệm để HND lên Bộ trưởng thôi. Còn những Lê Bá Khánh Trình, Lê Quang Nẫm...cũng chỉ là những niềm tự hào nhỏ nhoi thôi. Gần đây có thấy thêm học sinh nào nổi lên nữa đâu. Chuyên Lê Khiết của mình vẫn cứ le lói, có bằng với Lê Quí Đôn (Đà Nẵng) đâu.
    Chuyện thì dài, nói lắm cũng chẳng đi đến đâu,hãy vui vì mình là dân Quảng Ngãi, vui vì ít nhất thì dân mình được tiếng là có chí, cần cù và ham học. Quê mình còn nghèo, thôi thì ráng chung lưng nhích nó lên được miếng nào hay miếng đó, chứ cứ chê bai, ghét bỏ nó thì được cái chi đâu? Hay là lại xin làm người con đất khác (cái nguyên quán trong CMND nó vẫn cứ là Quảng Ngãi mọi người ơi).
  10. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái topic này tòan các đấng nam nhi vào bàn việc nước , em phận nữ nhi nhưng cũng muốn bon chen với các bác chút xíu. Em trẻ người non dạ với lại ít học nên có gì không phải mong các bác bỏ quá cho em .
    Em xin kể chuyện này khi các bác đang bàn về đề tài "yêu ghét quê hương " , mong các bác xem qua : Em có người chú họ đi học Liên Xô ( cái thời nó còn thịnh - 1989) theo diện học bổng ,năm 1996 ông về nước với chút kiến thức mang từ nước Nga về (bây giờ hết là anh cả của VN rồi ). Có cơ hội làm việc ở HN và TP HCM nhưng vì ông nghĩ xa cái quê hương lớn lâu rồi , bây giờ không muốn xa cái quê hương nhỏ nữa ,với lại không muốn làm thay đổi cuộc sống hiện tại của vợ con ông nên quyết định ở lại QN xin việc .Hơn 2 năm vác Hồ Sơ(có cả "bao thư") từ tỉnh đến huyện và nhận những lời hẹn để đó xem lại với lý do : bằng cấp như vậy (cử nhân luật )phải đợi để bố trí việc thích hợp và lý do hơn nữa là lớn tuổi. Từ Đài PTTH,Tòa Án , Báo,UB Tỉnh...điều lắc đầu, về huyện thì các bác ấy điều là bạn học cũ và cả học trò của ông nên họ cũng từ chối khéo vì không biết để ngồi đâu....Sau một thời gian ông cũng kiếm được việc làm tạm thời, sau đó lại đến tỉnh bạn (QNam ) rồi cuối cùng ông cũng bỏ tất cả để vào TP HCM kiếm kế mưu sinh . Vậy là phải tha phương cầu thực , dù thật lòng ông rất muốn làm ở quê .
    Lại cái vòng luẩn quẩn, ông làm cho một Doanh Nghiệp có gốc QN, mà DN này có tiếng nói rất lớn với các bác lãnh đạo của quê mình . Ông lại gặp lại các bác ấy với vai trò đại diện cho DN ,làm cầu nối cho các bác nhà mình xin tài trợ. Vậy là các tỉnh nhà lại vồn vả o bế ông , khác hẳn cái thời ông khệ nệ mang đơn đến.
    Ông giờ không còn trẻ nữa , nghĩ về quê hương vẫn nặng trĩu buồn , nhưng quê hương là đất mẹ . Lá rụng về cội , ông sẽ lại về với quê hương để sống những tháng ngày còn lại sau thời gian dài tha phương cầu thực....
    Đây là câu chuyện em được biết , kể làm quà trong lúc các bác đàm đạo việc nước .
    "Quê hương là chùm khế ngọt,khế không ngọt là do khế bị chua "......
    Mạo mụi spam, không phải các bác đừng mắng em nhé !

Chia sẻ trang này