1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quảng Ngãi "Yêu và Ghét"

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi lankhoitrang7, 24/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xu_Ka

    Xu_Ka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn TTGiang ơi: "Quê hương là chùm khế ngọt" đúng chứ nhưng "khế ngọt" người ta hái hết rùi.
  2. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
  3. lankhoitrang7

    lankhoitrang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn tranh luận với bạn nitatqng về công việc cụ thể của tôi như thế nào, cách quản lý ở nơi tôi làm ra sao,... Vì tôi thấy bạn nói nhiều cái không đúng. Bạn có biết Cảng số 1 hiện giờ là ai quản lý ko? các gói thầu SPM, Piping, Forwarding là như thế nào và những ai làm ko?
    Tôi nói ở đây là nói về cái chung chứ không nói cụ thể ở một đơn vị hoặc cá nhân nào.
  4. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Anh lankhoitrang làm ở PTSC Quảng Ngãi nên em mới nói đến PTSC chứ ko phải là tự nhiên mà lấy vào.
    Tiến sĩ điện phân.
    Yes Sir giống như Hồ Đức Việt thôi.
    Lê Bá Khánh Trình người Huế anh Cuorknia ơi.
  5. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Vâng em xin thua. Em sai.
  6. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0

    @nitatqng : cám ơn nghe, update lại thông tin coi nào.
  7. anthonykhang

    anthonykhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay tình cờ đọc được của Nguyễn Ngoc Tư câu này: "Buộc phải bỏ quê, tôi vẫn nghĩ đó là nỗi khổ lớn của đời người".
    Thấy hay hay, sẵn đang nhớ quê, nên mình chọn làm chữ ký của mình một thời gian, và tìm về box quảng ngãi. Gặp ngay bài này.
    còn cái này thì mình chẵng đồng ý với bác. chính xác là quảng ngãi tụt hậu qúa. bác có biết tại sao dân mình tha phương thuộc vào hàng nhiều nhất nước không? đừng cho là tại dân ta thích thế nhé. nói thẵng ra là việc phát triển quảng ngãi đang có vấn đề, công ăn việc làm quá thiếu, người dân chẵng có gì làm, nên đa số (chắc là thế) phải tha hương. chừng nào mà dân mình còn bỏ đi nhiều như vậy thì tỉnh mình còn tụt hậu.đọc đoạn trtên của bác ( xin lỗi) sao giống đài phát thanh tỉnh mình mỗi lần điểm tin về tình hình ktxh tỉnh quá.
    Vì sao phải xây nhà máy ở Dung Quất? Lý do không nằm ở hiệu quả kinh tế mà nằm ở góc độ chính sách. Nếu bỏ qua những yếu tô không liên quan đến kinh tế xã hội thì lý do nêu trên, mặc dù phân tích ra thì hơi bế tắc (vì sẽ không biết vực như thế nào. Không lẽ chia dầu cho từng nhà?? vì trình độ công nhân làm dầu, cảng, khí, thép... không dành cho lao động phổ thông, và ngành ngày cũng không sử dụng nguyên liệu vật tư sẵn có của vùng như mía,... mà cần dầu thô ở miền nam cơ) nhưng cũng là câu nói cửa miệng của báo chí, và nhiều vị lãnh đạo.
    Mình thì không đồng ý cách nói như xây dựng nhà mày DQ sẽ tác động đến miền trung, tây nguyên....mà là xây dựng DQ ở lý do này: chúng ta biết rằng hiện bay, sẽ không có chuyện kinh tế tự do mà bất cứ nền kinh tế nào cũng có sự quản lý vĩ mô của nhà nước. và bất cứ chính sách nào của chính phủ tác động vào kinh tế cũng tạo ra một sự đánh đổi, không thể tạo ra 100% tốt, mà phải mất mát một cái gì đó. xây dựng nhà máy lọc dầu dung quất có thể không phải là một giải pháp kinh tế thông minh, nhưng nó giải quyết được: nâng tầm phát triển của miền trung, giảm tải cho nguồn lao động nhập cư đang quá tải ở miền bắc và miền nam (chứ không phải giúp dân miền trung có công ăn việc làm), thu hẹp khoản cách giàu nghèo ở các vùng miền, và một điều quan trọng nữa là vì lý do ổn định chính trị, kinh tế xã hội (không tập trung các nhà máy lớn, ngành công nghiệp vào một chổ). như vậy là vì mục tiêu phát triển bền vững đó.
    bác khiêm tốn quá, và lần này thì bác và các bác tha thứ co sự mạo muội của mình nhé.
    regards
  8. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có một quê hương, một quê hương để mà nhớ, để mà thương, mà giận hờn, cái đó tuỳ thuộc vào cách nhìn nhận quê hương thế nào, ra sao. Với mỗi người, quê hương là chùm khế ngọt, có điều có người nhận thấy là chùm khế chua, vẫn không là j cả, đó chẳng qua là cách nhìn nhận thôi. Riêng tôi rất phục Bian, xa quê từ năm lớp 6, nhưng vẫn một lòng hướng về quê hương. Có thể bạn tự cho mình là tài giỏi, đi khắp nơi, thấy đưọc nhiều điều mới lạ, học nhiều sàng khôn, nhưng bạn không thể phủ nhận rằng, quê hương là nơi nuôi dưỡng tâm hồn bạn, là nơi bạn thả hồn mỗi buổi chiều, là nơi bạn mơ mộng bên con sông Trà, sông Vệ, sông Liên, sông Trà Bồng... Quê hương có thể nghèo, có thể không đãi ngộ xứng với cái tầm của bạn, nhưng quê hương chỉ có một trên đời. Bạn nên biết điều đó, để thấy quý trọng quê hương hơn. Thiển nghĩ cũng như bạn bè xung quanh bạn, họ sẽ đối xử với bạn cái cách mà bạn đã đối xử với họ, rất công bằng. Chỉ có vậy thôi. Thân mến.
  9. lankhoitrang7

    lankhoitrang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên về quê làm là swớng rồi, được gần gia đình, bạn bè, được tha hồ tung hoành cafê, nhậu nhẹt (Ở QN quán nhậu, cafê, karaoke nhiều hơn bất cứ các dịch vụ nào khác).
    Tôi nêu ra con số như vậy để mọi người thấy rằng số tiền đầu tư cho Nhà máy lọc dầu là rất lớn (lúc đầu dự kiến là 1,5tỷ khi Nga rút thì phát sinh thêm 1 tỷ!)và còn nhiều chuyện hay lắm nếu có trực tiếp làm việc ở DQ thì mới biết được. Riêng cá nhân tôi thấy đầu tư để làm Nhà máy lọc dầu ở DQ có cái gì đó không ổn.
    Quê hương thì tất nhiên lúc nào cũng chỉ có một rồi "như là chỉ một mẹ thôi". Quê hương làm sao mà giống bạn bè được, dù quê hương có nghèo có tệ đến mấy thì làm sao chúng ta có thể chối bỏ được. Còn bạn bè ai hợp với mình thì chơi, còn khi đã chơi rồi mới phát hiện không hợp nhau không tôn trọng nhau thì chia tay đó là điều hết sức bình thường. Vì vậy mới có câu "chọn bạn mà chơi"
  10. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Cũng khá hay ! Ai ai có tâm trạng, hay suy nghĩ gì hay hay cứ nói ra cho người khác có dịp học hỏi, tranh luận... Tốt thôi !
    Thấy mọi người ở đây, ai ai cũng đều có tầm nhìn rộng cả, uyên bác cả... Chắc chắn sẽ là người tốt, việc tốt đây....
    Enjoy ur weekend !

Chia sẻ trang này