1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quảng Ninh - có một miền đất như thế

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi HuongSoai, 26/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    [black]THAN[/balck]
    [​IMG]

    ..Kiếm sắc lượn bay, suốt một đời ta vẫn cười ngạo nghễ .. ha ha.. ha ..ha ...
  2. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần muốn dẫn các bạn về Mỏ Than Vàng Danh mà chưa có điều kiện . Với tôi đây là nơi đẹp nhất và đáng nhớ nhất .
    Tôi đến với Vàng Danh khi đã trưởng thành , khi ko còn là 1 cô nhóc thích nghịch ngợm , tung tăng , ko còn cái ngơ ngác , hay xấu hổ - thấy đông người là chạy nữa . Tôi được Mẹ cho đi làm cùng để tâm sự, dặn dò khi cô con gái chuẩn bị đi học xa . Lúc đó tôi tự thấy mình lớn lắm , ý tứ lắm , duyên dáng lắm ,oai lắm - được đi làm với Mẹ cơ mà . Mẹ tôi làm y tá ở Mỏ , bao nhiêu niềm vui - nỗi buồn , cả những sợ hãi đã đi cùng Mẹ qua nhiều mùa nắng gió . Những buổi trực ca , xung quanh vắng lặng như tờ , có khi cũng có bảo vệ, người trực ca cùng , có khi một mình mẹ giữa bạt ngàn rừng thẳm , âm u . Những khi gặp ca cấp cứu , một mình mẹ loay hoay với người đã khuất , đêm lại nằm cùng với chiếc cáng lạnh tê , Mẹ đã từng sợ đến trũng sâu đôi mắt . Thế rồi dần cũng quen , bây giờ thành cái nghề , cái nghiệp, thành nơi Mẹ gắn bó , thân quen .
    Buổi sáng hôm ấy , tôi theo chân mẹ ra ga tàu . Lâu lắm mới được đi tàu , có gì đâu - tàu chở công nhân, tàu chở than - ấy thế mà thấy thân thương đến lạ - con tàu của quê hương, xứ sở mình , con tàu của Mẹ . Tôi gặp những người bạn của Mẹ - từ những chú thợ lò , những cô kế toán , đến những bác quản đốc bụng phệ trong trang phục lò , ai cũng chân chất mộc mạc , cởi mở , tình người công nhân - sau những vất vả đời thường vẫn hồn hậu , niềm nở như thế . Sau 1 chặng đường tàu vượt qua núi non , rừng rậm , tôi được đặt chân xuống vùng đất mỏ , bước chân nhiều bỡ ngỡ , hồi hộp với đá , với sỏi . Cảnh Mỏ thật hùng vĩ , mênh mông , rộng lớn và trong trẻo hơn nhiều so với tưởng tưởng của tôi . Khônng thấy toàn một màu đen , không thấy bụi mù , tôi như lạc vào 1 thắng cảnh nào đó chưa được khám phá với những dãy núi xanh mướt một màu dễ chịu . ( Được Mẹ giải thích đấy ko phải khu sản xuất ) .
    Chào nhwũng người thợ tan ca , chào các cô , các chú hết phiên trực đang trên đường về , Mẹ lại dẫn tôi lên 1 phương tiện khác , tôi ko còn nhớ tên nữa , chỉ biết nó rất thấp - ngồi xuống thì nó chỉ cao hơn đầu chút đỉnh , loại này cũng chạy trên đường ray như tàu hoả vậy .
    Đến nơi làm của Mẹ , điều đầu tiên làm tôi bất ngờ đến thú vị và ..hơi buồn cười nữa là gặp các chú thợ lò vừa từ hầm lò ra , đang ngồi nghỉ trước khu cửa . Thú thật tôi đơ ra vì chỉ thấy độc những đôi mắt trắng , toàn thân + quàn áo là một màu đen . Hơi buồn cười nhưng vẫn thấy dịu dàng , thân thương lắm . ( + thêm chút mơ mộng hồi ấy thì ...chẹp chẹp , đẹp tuyệt ) .
    Nơi làm việc của Mẹ tôi đơn sơ lắm , chỉ như túp lều nhỏ dựng tạm để chui ra chui vào với mấy cái xoong tự sắm , thế mà tôi chưa bao giờ hiểu được , tôi vẫn thấy Mẹ có một công việc an nhàn và ổn định, dễ chịu . Lúc đấy lại càng thấy thương Mẹ nhiều hơn .
    Buổi chiều , cơm nước xong xuôi , tôi được Mẹ thả tự do cho chạy quanh . Lân la đến chỗ mấy người thợ đu tời , được nghe nhắc đến tời nhiều lần mà đến lúc ấy vẫn bỡ ngỡ , thích thú . Không thể hiểu được lại có những phương tiện vận chuyển kì lạ và...buồn cười đến thế ? Bây giờ ko nhớ rõ được nữa , chỉ thấy có 1 loạt các cây sắt được mắc vào 1 cái thanh ngang , than - thợ , để chạy từ đầu này sang đàu kia nhanh thì cứ đu vào đấy mà chạy . Từ trên núi cao trông ra xa , tôi thấy 1 khu lao động , thấy xe tải than , thấy những lớp than đen đang xếp hàng chờ đến bến , thấy người lao động . Chợt nghĩ : Ngày xưa cũng có đợt Bố Mẹ tôi đã phải đi đào than kiếm thêm tiền , nagỳ ấy nàh còn nghèo lắm . Chợt nghĩ đến các anh chị hàng xóm cũng đã từng phải đi làm than nuôi miệng , lại thấy mình được ăn học đến nơi đến chốn là công lao , là mồ hôi , nước mắt của Bố Mẹ thời trẻ .
    .............
    Hết một ngày , ngày mới đối với tôi cũng nhiều điều thú vị , đường đi về ko giống như lúc đi , cái gì cũng như mới mẻ , hấp dẫn với đúa con gái suốt ngày chỉ biết dến mấy công thức , logic...Nhưng mà tôi phải đi ngủ , hì hì . Mới lại kể thế cũng dài rồi , mọi người nhỉ ?
    Tiger
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hớ với tớ kỷ niệm về những vùng Than là :: con đường bụi kin khủng, lầm lên một màu nâu nhạt, cả những hàng cây cũng khoác nên một tấm áo Than,.. những đoàn xe vào mỏ rầm rập..nào xe gấu, bò ma, Kiat .. ấn tượng nhất là mấy chú xe ủi bánh lốp băng băng với cặp càng như nhưng con bọ ngựa khổng lồ.
    Vùng Than trong ký ức ngày nhỏ của tớ là nhà sàng Cửa ông (tớ có cô làm ở đấy) sầm sập hơi than, là hàm răng trắng, trên những miệng cười hồ hởi của Thợ mỏ, là những chiếc xe bé xíu được làm bằng lon sữa bò .. và cả một đồi Sim tím lịm .. hì hì

    ..Kiếm sắc lượn bay, suốt một đời ta vẫn cười ngạo nghễ .. ha ha.. ha ..ha ...
  4. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Á có cái này mới này - chắc nếu mừ mọi người ở xa chưa từng Zoom được
    KHU CÔNG NGHIỆP CÁI LÂN - Cái rốn hút công nhân lành nghề của Tỉnh
    [​IMG]
  5. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  7. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    KHU CÔNG NGHIỆP CÁI LÂN - Cái rốn hút công nhân lành nghề của Tỉnh
    [​IMG]

    ..Kiếm sắc lượn bay, suốt một đời ta vẫn cười ngạo nghễ .. ha ha.. ha ..ha ...
  8. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Biển đẹp và luôn hào phóng
    [​IMG]

    ..Kiếm sắc lượn bay, suốt một đời ta vẫn cười ngạo nghễ .. ha ha.. ha ..ha ...
  9. Ramada

    Ramada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, kiểu này khi nào xuống Quảng Ninh phải nhờ HuongSoai làm hướng viên nhé. OK? Đến lúc đó tôi gọi thì đừng có mà Play...chuồn chuồn nhé.

    tomorrow is a newday
  10. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    .. Ha Ha ha ... chuồn chuồn . Chỉ sợ cái khi nào của cậu thế nào thui.
    Đừng nói là guide, chuẩn bị cả tua cho U cũng được mờ .. hờ hờ. Giờ Tớ đang ở Hạ Long, cũng phải working nữa - ngoài 8 tiếng vàng ngọc của NN, thì OK
    Nếu tớ không guide được thì tớ có rất nhiều Bạn bè có thể làm guide, Yên Tử, Hạ Long, Móng Cái thế nhé
    WELCOME TO QUẢNG NINH

Chia sẻ trang này