1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quảng trị - Quê nội...!

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi duong_thanhhoa, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duong_thanhhoa

    duong_thanhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Quảng trị - Quê nội...!

    Chào cả nhà!
    Cứ mỗi lần nhắc đến quê nội mình là mình cảm thấy rất xúc động đấy, vì ở đó mình có rất nhiều kỹ niệm mà. Đã lâu lắm rùi mìmh không về quên nội, 14 năm trôi qua biết bao nhiêu điều thay đổi, mình ước có một lần mình sẽ quan trở về thăm Quảng trị.
  2. hoaleQT

    hoaleQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì thay đổi ngoài việc những người thân của miềng ngày càng già di!
  3. duong_thanhhoa

    duong_thanhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì thay đổi ngoài việc những người thân của miềng ngày càng già di!
    [/quote]
    Già đi nhưng còn lớp trẻ "mọc" lên rồi còn chi nữa mà ngồi đó kêu mần chi rứa
  4. hoaleQT

    hoaleQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Già đi nhưng còn lớp trẻ "mọc" lên rồi còn chi nữa mà ngồi đó kêu mần chi rứa
    [/quote]
    Thì nhiều người trẻ như tui cũng mọc lên từ Quảng Trị mà có chịu sống trên Quảng Trị miềng mô!
  5. duong_thanhhoa

    duong_thanhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Xúc cảm...!
    Những từ ngọt ngào thì để nói, những thứ ngọt ngào thì để mua, nhưng một người ngọt ngào thì khó tìm. Cuộc sống ngừng khi mình ngừng huy vọng, hy vọng ngừng khi mình ngừng tin tưởng, Tình yêu ngừng khi mình ngừng quan tâm. Tình bạn ngừng khi mình ngừng chia sẻ. Để yêu thương ko cần điều kiện. Để khi cho đi ko cần lý do và để khi quan tâm ko cần biết ơn?Cảm ơn vì tất cả...!
    Chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc!
  6. hoaleQT

    hoaleQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thưa dần!
    Thưa dần những tin nhắn
    Thưa dần những cánh thư
    Thưa dần chiều hò hẹn
    Thưa dần...mình nhớ nhau
    Thưa dần làn môi ấm
    Thưa dần ánh mắt xinh
    Đêm đầy trăng ra phố
    Thưa dần...những tự tình
    Từ bao giờ em nhi??
    Thưa dần câu nhớ nhung
    Đêm với đêm trăn trở
    Thưa dần hơi ấm chung
    Thưa dần thưa dần gặp
    Thưa dần thưa dần thương
    Thưa dần thưa dần đợi
    Thưa dần...mình yêu nhau!
  7. thanhcoqt

    thanhcoqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mình cũng mọc lên từ QT nhưng có chịu sống trên đất QT miềng mô,
    Hôm qua mình ghé nhà, nằm ngủ trưa trên chiếc giường bên của sổ, gió nồm từ ngoài đồng thổi vào, mát rượi, hương cây cỏ nồng nồng, thơm thơm một cảm giác thoải mái, bình yên, thanh thản thật tuyệt vời. Cái cảm giác mà hơn 10 năm mình mới có lại. Mình tự nhủ sẽ thường xuyên ghé nhà hơn.
  8. xhden

    xhden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

  9. qt_le

    qt_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Quê ngoại mình ở Quảng Trị, cụ thể hơn là ở Đông Hà..
    Lúc nhỏ mình học mẫu giáo ngoài í, giờ quên hết roài.. Thỉnh thoảng vẫn ra đó chơi, nhớ nhất là hay lon ton lên khe Mây ( có đúng không nhỉ ? ), lên đó vui
    Giờ lớn rùi, về đó chỉ oàn cafe, nghe nói Đông Hà lên TP rùi phải không ?
  10. hoaleQT

    hoaleQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gọi điện về nhà nghe tiếng ông bà già thấy nhẹ lòng nhưng tự nhiên nhớ nhà ghê gớm. Chắc phải thỉnh thoảng về nhà để sau này khỏi phải nói đến câu ... "giờ quên hết roài".
    http://www.ringo.com/share.html?id=noctkttzRHk0&origin=photoinvite

Chia sẻ trang này