1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quảng Trị, vùng đất tuổi thơ!!!

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi tnlu, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tnlu

    tnlu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Quảng Trị, vùng đất tuổi thơ!!!

    Quê hương là gì hở mẹ?
    Mà cô giáo dạy phải yêu.
    Quê hương là gì hở mẹ?
    Ai đi xa cũng nhớ về quê hương.

    Đó là lời mở đầu của bài hát mà tôi đã nghe từ nhỏ, là câu thơ mà tôi đã nắn nót viết vào cuốn sổ nhạc của mình mà không hiểu hết cảm xúc của nó.

    Quảng Trị, quê hương tôi đó, là nơi tôi đã sinh ra, chính vùng đất cằn cỗi này đã nuôi tôi khôn lớn. Quảng Trị đối với tôi là quãng tuổi thơ đẹp đẽ. Trong suốt thời gian sống ở Việt Nam, quê hương trong tôi chỉ là những chuỗi ngày hè ngắn ngủi, là một vườn cây trái xanh ươm, là những lần về quê để tha hồ nghịch ngợm, leo trèo mà không sợ bị la rầy.

    Cho đến một ngày phải đi xa, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của câu thơ. Khái niệm quê hương trong tôi là một ký ức đẹp, là một nỗi nhớ không nguôi, và cả một niềm mơ ước cho ngày mai.

    Nhớ lắm Quảng Trị, vùng đất cằn cỗi, là nơi có những đợt gió Lào nóng như thiêu đốt, là những mùa đông với cái lạnh buốt da, nhưng Quảng Trị vẫn đẹp, đẹp một cách lạ lùng. Quảng Trị đẹp với những ánh đèn nhấp nháy của những con đom đóm trên đồng,đẹp với những mùa gặt lúa, rơm rạ phủ đầy lối đi, đẹp với những con người gắn bó với nó.

    Tôi mong có dịp được trở lại đây, để sống lại những ngày thơ ấu, để được yêu và được sống trên quê hương mình. Tôi cũng mong Quảng Trị được biết đến nhiều hơn nhờ sự phát triển của nó chứ không chỉ vì nó là một địa danh lịch sử, từng là túi bom của chiến tranh, là chiến tuyến chia đôi bờ đất nước.
  2. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra và lớn lên trong một mùa nắng cháy đen da, những cái nắng và những mùa gió lào ở quê hương Quảng Trị sao mà da diết và nghiệt ngã đến thế, quê hưong là chùm khế ngọt, dù cho có da diết và nghiệt ngã như thế náo thì đó vẫn là quê hương mà tôi đã sinh ra và lớn lên ở đó, tôi đã có tuổi thơ, thời học sinh và những kỷ niệm không bao giơ quên nó đã gắn bó với tôi từ thưở còn ấu thơ.
    Ôi! quảng trị đẹp làm sao với những chiến tích xưa, thành cổ Quảng Trị với một thời khói lữa, với địa đạo vĩnh mốc, nó đã đi vào lịch sử của dân tộc, Quảng Trị thật hào hùng với sự phát triển của quê nhà, trung tâm thương mại Lao Bảo ra đời đã góp phần đưa Quảng Trị hoà mình đến với cộng đồng, quê hương của chúng ta ngày nay không còn mưa bọm dạn xé, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên ở quảng trị, tôi cũng giống các bạn, cũng như tnlu đã có những ký ức tuổi ấu thơ, tôi, các bạn hứa sẽ hết sức mình làm những gì có thể để quảng trị ngày càng văn minh, giàu đẹp, sẽ có một ngày nào đó ước mơ của tnlu sẽ trở thành hiện thực, mong răng các bạn sẽ góp sức mình để Quảng Trị phát triển rực rở hơn.
  3. Shadow84hut

    Shadow84hut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Quê ba tui ở Quảng Trị , hè nào tui cũng vô quê 3 tháng luôn .Hải Lăng đó.
    mà tui biết Quảng Trị có trang Quảng Trị Online rồi mà , các bá định lập thêm cái ni mần chi nữa.
    Có trang lequydon của trường Lê Quý Đôn Đông Hà cũng xịn lắm đó, tiếc là không thể mở rộng ra thêm nữa .
  4. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    đây là ngôi nhà chung của TTVNonlien chúng ta, có thêm box quảng trị cũng vui thôi, tỉnh thành phố nào mà chẳng có trang web riêng nhưng mọi người vẫn thích vào đây, vì nơi đây hội tụ đầy đủ tất cả mọi người mà
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  5. hienluongriver

    hienluongriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc bài của tnlu và nguyennhan làm mình càng nhớ nhà, nhớ Quảng Trị. Thế là từ nay, hienluongriver co thêm một ngôi nhà chung ấm áp rồi.
    Đợt này, hienluongriver đang ôn thi nên không có thời gian để lên TVVN nhiều. Khi thi xong, hienluongriver sẽ kể cùng các bạn về những kỷ niệm tuổi thơ gắn với Vinh Linh, Quang Tri yêu thương.
    Thân chào các bạn
  6. th3

    th3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Quê ba tui ở Quảng Trị , hè nào tui cũng vô quê 3 tháng luôn .Hải Lăng đó.
    mà tui biết Quảng Trị có trang Quảng Trị Online rồi mà , các bá định lập thêm cái ni mần chi nữa.
    Có trang lequydon của trường Lê Quý Đôn Đông Hà cũng xịn lắm đó, tiếc là không thể mở rộng ra thêm nữa .
    To Shadow: Ua? Trừơng này có web khi nào vậy? Cho cái link cái em yêu.
    Thanks

    You are my sunshine
    My only sunshine
    You make me happy
    When the sky is grey
    You never know dear
    How much I love you
    plz don't take my sunshine away
  7. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người nói tới quan trị thật là hay nhưng mà mình chưa tới đó lần nào, nhưng mà chắc rồi mình cũng sẽ tới vào một ngày không xa chắc là trong năm nay thôi.
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  8. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hê...Bé này sao giống anh thế!Anh cũng quê Hải lăng nè...Ba anh cũng đang ở đó nè...có điều anh đang sống ở Đà nẵng và thỉnh thoảng về Hải lăng mỗi khi có dịp thôi!
    Quảng Trị
  9. th3

    th3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của th3 viết lúc 17:10 ngày 02/06/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Quê ba tui ở Quảng Trị , hè nào tui cũng vô quê 3 tháng luôn .Hải Lăng đó.
    mà tui biết Quảng Trị có trang Quảng Trị Online rồi mà , các bá định lập thêm cái ni mần chi nữa.
    Có trang lequydon của trường Lê Quý Đôn Đông Hà cũng xịn lắm đó, tiếc là không thể mở rộng ra thêm nữa .
    To Shadow: Ua? Trừơng này có web khi nào vậy? Cho cái link cái em yêu.
    Thanks
    You are my sunshine
    My only sunshine
    You make me happy
    When the sky is grey
    You never know dear
    How much I love you
    plz don't take my sunshine away
    --------------------------------------------------------------------------------
    "Hê...Bé này sao giống anh thế!Anh cũng quê Hải lăng nè...Ba anh cũng đang ở đó nè...có điều anh đang sống ở Đà nẵng và thỉnh thoảng về Hải lăng mỗi khi có dịp thôi! " Felix wrote
    Sozi anh giai là tối qua vừa làm bài assgin, vừa reply nên không để ý kỉ, đoạn trên là của em gì gì đó.... có nói đến trang web của trường chuyên LQD Đông Hà nên em mới trích nhưng lại wên để source.
    Sorry anh giai và cả em gì đấy nữa.
    You are my sunshine
    My only sunshine
    You make me happy
    When the sky is grey
    You never know dear
    How much I love you
    plz don't take my sunshine away
  10. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    nói gì mà chẳng hiểu gì hết à, bác th3 nói lại đi nghe hi``ih
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ

Chia sẻ trang này