1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUẢNG XƯƠNG

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi lephuong505, 27/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lephuong505

    lephuong505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    buihue tả cái nắng giòn làm mình nhớ quê quá, mình thích cái nắng đầu mùa lắm, thích những cái khoảnh khắc giao mùa, cái cảm giác đó lạ lắm nó cứ lâng lâng khoan khoái làm sao ấy, ở trong sài gòn thì không có các khoảnh khác giao mùa như ngoài bắc, nắng ở SG nó vàng vọt lắm, nó cứ đều đều ngày nào cũng như ngày nào, chả có gì khác nhau trong cả mùa khô, nhớ nhữ trưa hè nắng gay gắt được ngâm mình dưới dòng sông Mã, thật là yên bình, thật tuyệt ! thèm cái cảm giác đó quá ! mà sao đường về quê cứ ngày càng xa..
  2. lephuong505

    lephuong505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Gà ta giới thiệu cho đầy đủ xem nàào d để buihue cho vào danh sách luôn, khi nào offline thì hú hí,
    tôi cũng chơi với nhiều người Quảng Châu, Quảng Thọ lắm,
    Chúc mọi người dịp lễ vui vẻ, hạnh phúc !
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Dạ vầng, em tuổi nhỏ vẫn chưa có j gọi là từng trải, dưng em biết cái câu của bác " đường về quê càng ngày càng xa" xôi thì, ko viền quê được thì mần cái khác thiết thực hơn, nhỉ.
    Tuy em ko sinh ra từ QX, nhưng nếu lên danh sách em xin một chân, được ko ạ. có khi lại thành dâu QX, thế có được ko ạ, tuy giò thực tế em vẫn chưa chơi vơi ai ng QX nhưng biết đâu đấy, cái duyên cái số nó vồ nó vâập thì răng??
    Dạ. thanh hoá mình núi non, biển đẹp đều có, chỉ tiếc rằng cá Tâm và cái Tầm nó hơi bị hẻo..dưng đó là chuyện ng nhớn, nhỉ hịhị...
    Khi ta ở đất chỉ là nơi ở, khi ta đi đất hoá thành tâm hôn (em ko nhớ rõ, nhưng đại loại là thê, nếu muốn biết rõ các bợn cứ gọi gô gồ lên)
    Xin hun các bợn 100 cái muah muah muah muah
  4. trumdianguc

    trumdianguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    thấy pà kon quảng xương rôm rả quá trùm cũng zô xin 1 chân nhẩy. trùm từng mấy tháng ở xã Quảng Châu hông bít được pà kon ở đây thu nhận hông ta.
  5. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Con người thật lạ, ở nhà thì muốn được thoả sức bay nhảy, được vẫy vùng với bao ước mơ. Nhưng tới khi mỏi mệt thì ai cũng dường như muốn được về, về lại nơi bình yên của lòng mình mà không phải ai cũng phát hiện ra ngay đó là đâu, về để tìm lại cảm giác ngọt ngào nào đó đã qua...
    @ A. Lê Phương: cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn và hẳn nhiên anh chọn lựa một điều nào đó thì đã đánh rơi một điều khác có thể tốt đẹp hơn có thể không. Tuy nhiên hãy chọn lựa những gì anh yêu và hãy yêu những gì anh đã chọn lựa . Hi vọng một ngày không xa nắng xứ Thanh lại giòn giã trước mắt anh ....
    @ Trùm: Vậy Trùm tham gia cùng nhé. Danh sách hiện tại đã lại tăng lên. Các bác bên Tĩnh Gia dạo này chả thấy tung tích chi nên chưa liên lạc được
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Dạ vầng, hum ni đã gặp bác Phương, bác i'' vui tính và bạn bác i'' cũng vui tính. chỉ hơi xui khi bác bị công an dí, hị hị dẫn tới giấy tờ của bác í bị ng ta cầm hộ.
    Hiii
    Hum ni củm ơn bác Phương nhiều nhiều.
    Chúc bác Phương hạnh phúc nhá . hi ahia
  7. lephuong505

    lephuong505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ cái đồ ham vui, thấy vui là vào hả, mà vào chào được một phát rồi phải về địa ngục hay sao mà chả thấy tăm hơi gì nữa, đã vào chơi rồi thì chơi cho sôi nổi vào !
    @ hôm trước offline gặp em Hường vui quá, anh thấy em vui tính quá, hôm đó anh đến muôn 20'' thấy ngại quá, không biết lúc đó em nghĩ gì, cũng may mà anh bị cớm bắt nên có lí do chính đáng chứ không thì chít. hôm nào rảnh thì alo cafe với bọn anh cho vui nhé ! nói chuyện với em tự nhiên thấy trẻ thêm mấy quyển lịch !
  8. trumdianguc

    trumdianguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    ai mà chả thích được zui zẻ pà kon nhẩy.
    chả là em phải viền địa ngục cho con buuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!! cái roài mới quay nại gặp các bác.
    trài ơi ngày trước em tí bị mấy ong ở QX doạ ném xuống sông mã giờ vẽn còn sợ, nên chỉ dém nắng nghe mọi người thôi chứ hông dám có í kiến chi.
    bi h bác nói rứa thì em chơi tới bén nun nà.
  9. ackn

    ackn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    trài ơi ngày trước em tí bị mấy ong ở QX doạ ném xuống sông mã giờ vẽn còn sợ, nên chỉ dém nắng nghe mọi người thôi chứ hông dám có í kiến chi.
    bi h bác nói rứa thì em chơi tới bén nun nà.
    [/quote]
    Sông Mã làm gì chảy qua QX đâu.
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    @ bác Phương: dạ, thì em vẫn là sv tuy là già một xi''
    Em tuy tuổi hơi cứng nhưng vẫn trẻ con nhiều khi nói chuyện không thể nào ng lớn mí lại hay bị hớ. có j các bác thông củm em ti'' nhá..
    noi chuyện với ng lớn sờ sợ mình lỡ miệng..
    Em dạo nì đang suy nghĩ nên hâu 5quả hơi bị xấu heh
    @ trỳm: thì cứ vào đi,QX hay ở đâu cung là Th quê choa thui mờ.nhỉ.

Chia sẻ trang này