1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUANH QUANH

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dauphu_sotcachua, 14/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đi làm xa thủ đô, chẳng có trò j vui, lại vào đây loanh quanh tí ti!
    Khi ta ở đất chỉ là nơi ta giẫm chân lên, khi ta đi thì đất bỗng hoá tâm hồn. Người yêu cũng vậy, khi bên cạnh ta thì nó giống như là trái.. bóng( đừng nghĩ đến vấn đề bóp với đá ở đây nhé ) Khi ta tức giận điều j là lập tức ta xì hơi vô tội vạ vào, đến khi nó không chịu nổi vỡ tung ra thì ta lại chắp chắp vá vá nâng niu yêu thương...
    Tiếc cho cái thân tớ,người yêu của tớ lại chẳng được như trái bóng, gầy tong teo, chắc là Thái Bình nữ nhân vô địch gầy. Nhưng đôi khi tớ đã không thương tiếc mà hắt hủi, khiến cho bây giờ xa nhau mà lòng tớ đau lắm. Tớ nhớ có lúc tớ đã nói với người yêu thế này:
    "Em ơi, em định mãi mãi trung thành là fan của the wall sao?"
    "Em tin là anh chỉ cần 1 chiếc thước và 1 cái bút là vẽ được chân dung của em không?".
    Tệ hại hơn có lần trong bữa cơm tớ đã nói:
    _ Em đừng có vừa ăn cơm lại vừa xem film rồi bỏ chứa như trẻ con nữa, cứ đà này 3 tháng nữa em chết đi thành bộ xương khô, người ta sẽ không cần cho vào gỗ ván mà cho luôn vào tiểu đó...
    Nói xong câu này tớ thấy hối hận quá, tớ muốn qua đây tỏ lòng xin lỗi đến người yêu của tớ : Anh xin lỗi em!
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đậu phụ sốt cà chua đã từng có cái topic "Loanh quanh tý" hay phết thì phải. U lôi topic đó lên nhá, Fri tạm khóa cái này lại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này