1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quanh tôi có bao nhiêu người Hà Nội?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi devil_capricorn1785, 14/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tớ được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng ba mẹ tớ ko phải người Hà Nội, dù vậy tớ cũng rất thích phong thái của người HN gốc, rất nhỏ nhẹ, thanh lịch, điềm đạm, dịu dàng... cảm thấy gần gũi nhưng ko hề buông thả, cảm thấy rất sang mà ko hề kiêu kì ^^ ! Đấy mới là chính gốc Hà Thành, như cụ bên họ nội tớ, cũng ở HN được mấy đời, cụ bây giờ là 80 tuổi rồi nhưng phong thái tuyệt lắm... từ cách ăn, cách nấu những bữa cơm ngon đến cử chỉ của cụ... toát lên cái vẻ điềm đạm... mà cảm thấy yên tâm ý... thấy thanh thản cực...
    Chứ không như nhiều người...cứ lấy cái "gốc HN" ra hù dọa thiên hạ, nhưng thở ra toàn những câu từ bậy bạ khó nghe...
    "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
    Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An"
    nhưng đã là người Tràng An, thì phải thanh lịch, và hãy giữ cho hương thơm tới muôn đời sau! hì hì
  2. letrieuhai

    letrieuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi cái quan trọng không phải là gốc Hanoi hay không phải là gốc Hanoi, mà là người sống ở Hanoi có học được nét thanh lịch của người Hanoi hay không. Dân Hanoi thì cũng từ nơi khác di cư đến thôi, khác là đã sống ở Hanoi được mấy đời hoặc mới đến. Rất tiếc những thế hệ sau này không nối tiếp được nét lịch lảm, quý phái của người Hanoi xưa. Thật không khó để nhận ra điều này, kể cả người mới đến Hanoi lần đầu.
  3. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    bạn hỏi người HN ư,đơn giản lắm.Chỉ là người sinh ra và lớn lên ở HN, có nhà ở HN và có phong thái lịch sự dễ hoà đồng.Vì dân HN gốc bi h tìm đỏ mắt cũng hok thấy.
  4. mita2307

    mita2307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tuy mình không bao giờ nghĩ đến chuyện ai là ngươì Hà Nôị gốc hay ai ko gốc. Nhưng phaỉ công nhận là ngươì Hà Nôị gốc có những nét tinh tế rất riêng mà những ngươì khác ko có được.
    Mình có một ông bác rể là dân Hà Nội chính gốc. Mặc dù là đàn ông, cũng chẳng biết nâú nướng gì nhưng laị vô cùng tinh tế trong việc ăn uống và đặc biệt pha nước chấm thì rất ngon (bác ý chỉ biết pha nước mắm thôi), từ nước mắm bình thường ăn hàng ngaỳ đến nước mắm ăn vơí bún chả, nước mắm trộn vơí nộm....Cách ăn nói cuả bác lúc naò cũng điềm đạm bình tĩnh kể cả những lúc caú giận. Tuy rằng chũng ta phần lớn đêù ko phaỉ người Hà Nôị gốc nhưng em nghĩ những phong thái, cách sống caủ ngươì Tràng An xưa cũng cần phaỉ được gìn giữ
  5. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Mình sống từ bé ở HN, nhưng cứ theo định nghĩa như của ca dao tục ngữ về người HN như trên thì mình nghĩ mình ko phải người HN rồi
  6. devil_capricorn1785

    devil_capricorn1785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã đóng góp ý kiến rất nhiệt tình. Sau khi đăng cái thread này, mình mới chợt giật mình hỏi bản thân liệu câu hỏi này động chạm biết bao người, dù được coi la người Hà Nội gốc hay không. Những gì mình đi tìm lại cũng là những nét thanh lịch nho nhã mà người gốc Hà Nội xưa vốn có. Cám ơn em ở trên đã làm sống lại rất nhiều kỷ niệm đẹp trong mình về một thời mình bé, Hà Nội thật thanh bình. Đó là những đêm rong ruổi trên đường Trần Phú bắt ve. Hà Nội ngày đó trong mình là những que kem dừa Tràng Tiền bốc khói mỏng tang, là những ngày đông rét mướt nhưng trong không khí lúc nào cũng thoảng thoảnng một mùi ấm áp của tình người. Mình bây giờ không còn ở Hà Nội nữa, mình đang sống ở Mỹi, nhưng mình chẳng muốn ví Hà Nội với NYC bao giờ, vì Hà Nội trong mình vẫn mãi là Hà Nội, rất đẹp và rất riêng. Nói ra lại sẽ động chạm đến vô số người, nhưng mình còn nhớ hồi minh nhỏ , có sự khác biệt rất lớn giữa dân HN và dân tỉnh lẻ, hai bên hàu như rất khó tiếp xúc với nhau. Còn bây giờ đúng là các anh chị tỉnh xa có phong thái ăn chơi hơn rất nhiều. Đó âu cũng là điều tốt cho đất nước, vì kinh tế phát triển để các vùng miền khá đều. Mình không tiếc cho sự lạc hậu và nghèo khó đã trôi qua. Mình tiếc những nét thanh lịch của người Tràng An bị cuốn mờ theo một bộ phận người nhập cư chưa biết duy trì và bảo vệ văn hoá gốc. Đó âu cũng là một hệ quả của KT phát triển, chẳng ai có thể có cả hai không mất diều gì phải không các bạn?
  7. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Pác này 10 đời cơ ah ...
    Bây h ko bit ở đâu có định nghĩa HN gốc là thế nào ... tớ chỉ có suy nghĩ giản đơn thế này ...
    Nhóm 36 phố phường cực ít HN gốc vì họ hầu hết là các làng nghề quanh quanh Hà tây,... chuyển lển HN (tất nhin nếu tính chi ly gốc gồng gộc...)
    Nhóm phi 36 phố phường thì có lẽ còn nhìu ng gốc ở đấy hơn vì văn hóa vẫn mang tính chất thôn quê, con trai phải bám lấy cái đất ông bà tổ tiên để lại ... Nhưng nếu chi ly hơn chút thì các vùng đó, trong một số giai đoạn lịch sử lại ko đc tính vào Hà Nội mà là Hà Đông, Hà Tây,...
    Cho nên quanh ta bây h có thể nói Hn gốc chẳng có ai cả kể cả bố của ta
  8. ngb

    ngb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, có lẽ không nên hỏi ai là người Hà Nội gốc đâu nhỉ, có nhiều quan điểm lắm. Có thể hỏi xem còn bao nhiêu người giữ được nét thanh lịch của người Tràng An mà đang dần phai nhạt cùng thời gian, cùng sự phát triển của kinh tế.
    Được ngb sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 07/11/2007
  9. Kutujop

    Kutujop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Lại một cái topic nữa khơi nên cái khoảng cách nội ngoại. Tôi không biết chủ topic "gốc HN" đến đâu nhưng riêng cái việc lập cái topíc này vỗ ngực tự xưng là người Hn gốc là càng góp phần làm mất đi cái tính cách của người HN rồi. Thay vì làm nói này nói kia sao không làm một cái j đó đi...nho nhỏ thôi. Không dám nói chứ bác này mà có vô tình vứt rác qua nhà mình là vứt lại ngay....
    Không thơm cũng thể hoa nhài
    Dẫu không thanh lịch cũng người TA
    (Theo cái hiểu biết nông cạn của em thì TA ở tận TQ cơ)
    Thôi từ giờ có bác nào muốn tìm cái "gốc" thì nên sang TQ tìm thôi!
  10. devil_capricorn1785

    devil_capricorn1785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Anh nóng tính vậy. Thế Tràng An nó ở tỉnh nào bên Trung Quốc vậy anh? Ở VN có Hà Nam, Hà Bắc, Hà Đông ở TQ cũng thế, sự trùng lặp tên ở các nước là có. Còn cái địa điểm trong câu ca dao , nếu mà ở bên TQ, thì em không chắc là nói đến địa phương nào đâu đấy ạ, và cũng không quan tâm lắm. Nếu anh cho rằng em có câu hỏi đó có nghĩa là xúc phạm người di cư như anh, hoặc là khoe mẽ Hà Nội, thì xin thưa rằng anh cũng đang xù lông lên để bảo vệ một quan điểm mà em chẳng có ý kiến gì hoặc nói về đâu đấy ạ. Nếu dùng cách nhìn nhận của anh áp đặt lên người khác, em cũng áp đặt là anh đang chứng tỏ sự thông thái về địa lý của bản thân. Thực tế là , em cũng chẳng có lời bàn nào về câu ca dao đó đâu ạ và em cũng không buộc tội những người di cư như anh là kẻ phá họai. Còn chuyện vứt rác, em chưa biết đến bao giờ đến tận khi anh nhắc đến ở trên. Vức rác sang nhà người khác thì thật là... eo ôi sao mà vô duyên thế anh nhỉ, mà vứt rác lại người ta ăn miếng trả miếng nữa thì càng không nên có phải không ạ?
    Được devil_capricorn1785 sửa chữa / chuyển vào 04:13 ngày 12/11/2007
    Được devil_capricorn1785 sửa chữa / chuyển vào 05:41 ngày 12/11/2007

Chia sẻ trang này