1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quanh tôi có bao nhiêu người Hà Nội?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi devil_capricorn1785, 14/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    tôi yêu HN và dĩ nhiên tất cả các nơi khác nữa !!!!
  2. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trước hết có nên định nghĩa rõ thế nào là người Hà Nội? Giờ người từ khắp nơi đổ về Hà Nội, những người có tổ tiên, ông bà là người Hà Nội, sinh ra lớn nên ở Hà Nội lại bỏ đi nơi khác làm ăn. Bởi vì thế, muốn biết người Hà Nội giờ thế nào mình nghĩ có lẽ cần xác định như thế nào thì được coi là người Hà Nội?
    Mà thời gian thay đổi, con người, suy nghĩ lối sống cũng thay đổi cho nên người Hà Nội thay đổi âu cũng là lẽ đương nhiên. Hồ Gươm được kè đá, tháp nước Hàng Đậu được đục đẽo, những ngôi nhà cổ được "tân trang"...cho nên những tính cách xưa của người Hà Nội cũng nên được thay đổi cho hợp với thời thế nhỉ?
    Nhớ, thương và buồn về Hà Nội...
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Nhiều áng văn, bài thơ, lời nhạc đã lưu luyến người Hà Nội xưa với nhiều tính cách, đa diện mà vẫn có đặc tính riêng, rất khác. Người Hà Nội, người Tràng An xưa thanh tú, lịch lãm nhưng vẫn mang tính cách trầm mặc, sâu sắc.
    Hà Nội thay đổi, người Hà Nội cũng thay đổi. Những tính cách đã từng tốn bao giấy mực, làm ngẩn ngơ biết bao khách phương xa và gây nhung nhớ cho những người con xa Hà Nội liệu có còn? Người Hà Nội bây giờ hình như thực dụng hơn, xô bồ hơn và dễ quên, khó nhớ hơn...?!
    beethoven
    Gửi lúc 10:39, 07/05/10
    ................................................................................................
    chaobannn
  4. nguyenvnfa

    nguyenvnfa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chào bác chủ Toppic.
    Đọc bài của bác, tôi rất chia sẻ với bác về sự ưu tư, một câu hỏi, một nỗi niềm rất Hà nội của bác. Trong diễn đàn này đã có một topic đại ý là thế nào là HN gốc/ hoăc Người HN và người tỉnh khác khác thế nào. ...
    Nhưng thay vì mục đích chính của một diễn đàn nghiêm túc thì các chủ đề trên bị chết yểu, lý do là những người vào ghé thăm diễn đàn thường có phản ứng rất gay gắt vì họ cho rằng như vậy là phân biệt vùng miền, họ không tập trung vào chủ đề diễn đàn. Giả sử diễn đàn đó không phù hợp thì họ không nên tham gia, nhưng sao họ cứ nhảy vào.
    Những chủ đề dành cho những người như bác thường bị phá, vì những người bị "chạm nọc" họ phải " xù lông nhím" lên để phòng vệ. Những chủ đề về Hải phòng, nghệ an hay Lạng sơn, Thanh Hóa vv... thì có thấy người HN nào vào mà phá kiểu đó đâu chứ.
    Tôi nghĩ các topic trên diễn đàn là tự do trình bày quan điểm mỗi người, ai quan tâm nên vào chia sẻ, và có ý thức xây dựng diễn đàn, ít nhất là tránh lạc đề, tránh gây mất đoàn kết.
    Tôi cũng đã đề xuất thành lập chủ đề, Hội đồng hương Hà nội (trên chính đất Hà Nội) để vào đó thảo luận các vấn đề anh em quan tâm.
    Bà con thấy thế nào? nếu thấy hợp lý mong các bác hưởng ứng cho.
    Khi chúng ta có diễn đàn riêng, có quy định riêng thì những thảo luận không phù hợp, chúng ta lên tiếng phản đối.
    Nhân đây tôi cũng đề nghị các thành viên khác hãy tôn trọng quyền tự do của người khác.
    Được nguyenvnfa sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 26/05/2010
  5. saitrung89

    saitrung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu đó vẫn còn nét thanh lịch của ng Tràng An, Mình thấy Hà Nội bây giờ đang bị xã hội hóa, có quá nhiều phong cách, có quá nhiều lối sống, nó len lỏi vào từng gia đình Hà Nội. Là 1 người con thủ đô ko khỏi xót xa khi thấy nét thanh lịch của ng Tràng An đang phai nhạt dần..ở đâu đó vẫn còn những gia đình như thế: như gia đình Giáo sư Nguyễn Lân, gia đình nhà văn Băng Sơn, Họa sĩ Bùi Xuân Phái...ngày xưa Hà Nội êm đêm là thế, giản dị là thế...mà vẫn vui, vẫn hạnh phúc,..con người thật thân thiện..nhưng bây giờ thỳ nhiều khu vui chơi, nhiều tòa cao ốc, nhiều con đường đẹp...nhưng hình như con người đang tự dìm mình xuống về văn hóa, văn hóa đang phai nhạt dần đi mất rồi:((...không biết khi nào Hà Nội mới trở lại như xưa:(
  6. Ga_men

    Ga_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Người Hà Nội hihi nghe thật hay, giờ có nhà sổ đỏ đàng hoàng, thế là thành người Hà Nội. Đơn giản! Với nền kinh tế thị trường thì có lẽ chữ người Hà Nội nó ko theo ý niệm của ngày xưa nữa, nó theo một chiều hướng mới mất rồi. Hà Nội xưa đơn giản và mộc mạc. Người Hà Nội xưa (người Hà thành) chắc giờ còn lại rất hiếm. Mẹ tôi nói người Hà Nội xưa có một nét rất riêng, thanh lịch, tôi nghe cũng chỉ biết có thế nhưng ko thể tưởng tượng ra được nó như thế nào. Nhà tôi mới có 5 đời sống ở Hà Nội, tôi ko dám nhận mình là người Hà Nội nếu như bạn chủ topic nói. Thật sự những người Hà Nội xưa như bạn nói có lẽ giờ đếm trên đầu ngón tay. Khi giành chính quyền thì nhưng người giàu có ở Hà Nội đã di tản hết, một số vào nam, một số ra nước ngoài số còn lại thì trụ ở lại. Nếu người nào có gia đình ở Hà Nội trước năm 45 thì đã có thể được coi là người Hà Nội gốc rồi hihi. Sau năm 45 theo chế độ mới, nhà nước mới, cái văn hóa người Hà Nội mới được cải thiện và thành 1 nét riêng chứ trước đấy thì tôi nghĩ là phong kiến, cổ hủ và bảo thủ rất nhiều. Phân biệt người nhà quê với người Hà Nội một cách rõ rệt, chủ tớ này nọ v.v... Giờ đã là thời đại khác rồi, nên thật sự cái khái niệm người Hà Nội xưa đã là quá khứ rồi. Chúng ta là bậc con cháu thì nên kế thừa cái tinh hoa và cố gắng duy trì thôi. Chúng ta cứ sống mà vẫn giữ cái ý niệm người Hà Nội gốc hay gì đó thì sẽ chẳng thể tiến bộ được. Tôi nói có phần tiêu cực nhưng giờ xã hội bon chen, ai có nhiều tiền hơn thì người đó thắng, chẳng cần quan tâm Hà Nội hay ko Hà Nội cả. Ra đường là biết ngay nên Hà Nội xưa chỉ là hoài niệm thôi.
  7. thuytran3

    thuytran3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    bác chủ thớt nói vậy là phân biệt Hà Nội với tỉnh lẻ ư
    sao cứ nhất thiết phải là người Hà Nội
    nếu ý nhị nhỏ nhẹ thì nên chấp nhận mọi người
    tất cả đều là con người mà

Chia sẻ trang này