1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quầy bar ??" tầng 3 - rời xa chốn phồn hoa ồn ào đô hội

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi phichvaphuot, 20/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Mang hết những gì trong quán ra Fiêu
  2. Meobitintin

    Meobitintin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    em chào cả nhà
  3. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
  4. rosewhite82

    rosewhite82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Buwowc chaan moir metr minhf ta voiws ta
  5. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    @ chủ quán:
    Hôm nay 8-3, tôi mời cả quán, hãy nâng ly vì những người phụ nữ xinh đẹp của chúng ta!!!!!
    @ riêng chủ quán: tôi có thể mời em một ly được không???
  6. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Hãy để cho tôi sửa sai... để mặt trời xua tan đi u ám... để niềm vui, nụ cười lại nở hoa.
    Hẹn gặp anh ở thì tương lai...
  7. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là những chuyến đi - Gặp nhau rồi lại chia li là thường...
    Cám ơn một người vì đã có những thời gian ở bên cạnh nhau, tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ bình yên...
    Lại lên đường, cho một chuyến đi biển cuối cùng, con đại bàng lại cất cánh bay vào bão tố, để rồi quay trở lại vào một ngày đẹp trời nào đó....
    Nâng ly lên nào, vì ngày mai tươi đẹp, hẹn trở lại Hà thành...
  8. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy sợ hãi.
    Mình đang trưởng thành, từng ngày, với những trách nhiệm đè nặng.
    Ước gì, sáng mai ngủ dây, ta vẫn chỉ là đứa trẻ ngây ngô
  9. rosewhite82

    rosewhite82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngủ say
  10. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Cũng như ttvn, Zim đã vắng nay còn vắng hơn. Nhưng vẫn luôn luôn là nơi tụ họp của những dân spam .
    Lão ngumo không thấy đâu nhỉ. Mấy anh em hồi trước cũng đi hết. Có lẽ chỉ ghé qua, lướt chuột rồi lại dời bước.
    Chủ quán cho 1 cốc nước lọc, không đá không nóng nhé. Buổi sáng thanh tĩnh, 1 cái gì đó nhẹ nhàng là tuyệt nhất.

Chia sẻ trang này