1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quay chàng như dế,tại sao ko?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 26/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Quay chàng như dế,tại sao ko?

    Quay chàng như dế,tại sao lại ko nhỉ?
    Đương nhiên topic này ko thể dành cho những ng` ko có đủ bản lĩnh để..hành hạ chàng.Việc đầu tiên cho công nghệ hành hạ,và xa xôi hơn là nghệ thuật bỏ..ng` yêu ,bạn cần có trái tim sắt,ko nhân hậu lẫn nhân đạo,và quan trọng nhất,bạn có bản lĩnh,bạn thích phưu lưu,bạn muốn..hành hạ đối phương
    Bạn là 1 cô gái hiền?Ngoan?Yêu chàng?Bạn sẵn sàng vì chàng hay nói cách khác là vì tình yêu dành cho chàng mà làm mọi thứ,miễn để chàng ...vui?Vậy thì bạn chớ dại dột đọc thêm bất kì chữ nào trong cái topic này.Nó chỉ dành cho những ng` thuộc trường phái..tưng tửng với tình yêu thôi
    Quay chàng như dế giống con dao 2 lưỡi,hoặc nó sẽ làm cho chàng đắm đuối bạn hơn,hoặc chàng sẽ...ra đi đầu ko ngoảnh lại,bên hiên lá rơi...đầy.
    Bước đầu tiên,hãy đỏng đảnh đi!
    Bọn con trai rất ghét con gái đỏng đảnh,rất sợ con gái đỏng đảnh và cực kì oái oăm,bọn này cũng lại rất...yêu nếu con gái...đỏng đảnh
    1 ngày 24h,1 tuần 7 ngày,1 tháng 30 ngày,1 năm 365 ngày,nếu lúc nào bạn cũng nhu mì hiền thục,ấy là bạn đã tự hạ thấp bản thân rồi.Đa phần khi yêu,con gái sẽ thay đổi rất nhiều.Bạn bè sẽ bớt đi vì sợ chàng ghen,cá tính mất dần vì lo chàng ko vui ,suy nghĩ,ý muốn độc lập xẹp xuống vì thích...dựa vào vai chàng.Chàng là thằng đàn ông cho đúng nghĩa ,bạn còn gặp may.Vớ phải thằng nào luôn lên giọng gia trưởng,thôi thế là bạn...đứt.Ban đầu chỉ là chiều lòng chàng đi xem 1 show rock ầm ĩ,ngáp sai quai hàm trc'' 22 thằng cha đâm đầu theo 1 quả bóng hay giật mình thon thót lo lắng khi "ngắm" những cảnh bắn giết trong rạp với chàng.Sau lân la,chàng thích bạn mặc cái này,ăn cái kia,chơi với đứa này,ko đc lại gần đứa khác..Bạn dần biến mình thành ng` thụ động,mọi việc từ nhớn tới bé đều theo ý ng` yêu.Thế là toi đặc rồi

    Đỏng đảnh đi.Chẳng việc quái gì phải làm theo những sở thích của chàng.Hãy dẫn chàng đi xem phim Hàn quốc và cứ việc thở dài đánh thượt mà khen chàng trai trong phim sao mà tâm lý với bạn gái,chẳng bù cho chàng.Cứ việc lôi chàng lang thang ,lê la vào bất cứ xó xỉnh nào bạn muốn .Hứ rõ to nếu chàng thích bạn để xoã tóc mà bạn thì thấy rõ là..nóng nực giữa thời tiết này
    Đỏng đảnh đi.Cứ việc gọi chàng bất cứ lúc nào bạn muốn.Thi thoảng hãy lên cơn ..dở hơi bắt chàng về giữa chừng buổi đi chơi.Cho chàng tha hồ nhắn tin 1 mình ko thèm ừ hữ...
    Đỏng đảnh đi,hãy làm cho chàng phát điên... đầu lên vì bạn,đó sẽ là cơ hội để bạn đưa tình yêu của mình lên 1 nấc thang mới hoặc sẽ giúp bạn mở đầu cho công cuộc thi hành nghệ thuật..đá chàng
  2. nhungphutbuon

    nhungphutbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ui hay quá, tâm đắc với những gì bạn viết kinh khủng, và để thực hiện tớ sẽ không thèm gọi chàng nữa, đợi xem ai "gan lì" hơn ai. Tuần sau tớ sẽ nhờ bạn tớ cắt tóc cho chàng "biết tay", trời thì nóng mà cứ không cho tớ cắt tóc. Nhưng mà nghĩ lại, cắt tóc xong chàng cũng chả biết mình có cắt hay không, đợi mấy tháng nữa mới gặp lại thì tóc cũng dài ra mất rồi, công toi
  3. boyht

    boyht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, có là hoa hậu hay hoa khôi gì thì hãy đỏng đảnh nhé. Còn chưa phải mà đã bày đặt này nọ người ta gọi là dở hơi biết bơi đấy!
  4. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc sao lại sử dụng chiêu ác thế nhi??? có biết là cái gì nó cũng có hai mặt ko ??? cẩn tác dụng phụ đấy em ơi .phải tay anh mà gặp được em nào như thế thì ''''MẶC KỆ EM VỚI DỜI "" cho bit tay êhhhê (Ở đời phải biết mình là ai chứ lị ....)[:D
  5. Mesa

    Mesa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chà chà ... một nàng thích "cảm giác mạnh" đây ... nhưng mà cho hỏi nhỏ cái , có phải người yêu của bạn là ...con lừa không ... Người ta nói "Tình yêu có thể biến lừa thành người và người thành lừa" ... và hình như trên đời này cũng nhiều con lừa như thế lắm . Nhưng nếu tôi là phái đẹp , còn lâu tôi mới yêu một con lừa ... À quên ... tôi quên chưa hỏi bạn là bạn có yêu người ta không , hay là thực sự chỉ muốn biến "hắn" thành lừa ? (nhưng xét về giọng điệu cay cú của bạn thì chắc là không phải rồi ) .Đồng ý rằng anh em phái mạnh cũng thường xuyên phải chìu chuộng theo những sở thích của phe kia , phải xuống nước , phải năn nỉ ỉ ôi ... ( hà hà lúc đó thì cũng giống con lừa thật ) ... nhưng mà cái gì cũng có giới hạn thôi chứ nhẻ , nếu bạn không phải là người thích sưu tầm những lời chia tay ( có lúc giật mình soi gương lại , thấy bà cô già nào chống nạnh đó )
    Cá nhân tôi mà nói , tôi thấy vậy con nít quá ... ban đầu , có thể chiêu này còn thu thập được ít tác dụng , theo kiểu mà con trai thường thích con gái kiêu kiêu một tí . Kiêu một tí để mà thấy trong đó một tính cách , kiêu một tí để thấy người con gái mình yêu khác với mọi người , kiêu một tí để thấy rằng tình yêu của mình đủ lớn để chìu chuộng người ta . Nhưng nói kiểu của bạn thì không phải chìu chuộng mà là chịu đựng mất rồi . Bạn đối xử với người ta như thế , tôi cho rằng còn tệ hơn đối với bất kì một tên bạn lông bông nào đó ... vậy thì quả là một nghịch lý , yêu nhau cơ mà , có cần khẳng định đến 101% rằng hắn sẽ chuồn gấp (khỏi bạn) khi phát hiện ra nghịch lý này không ?
    Nói vậy không có nghĩa rằng tôi nhiệt liệt tán thành cái kiểu" 1 ngày 24h,1 tuần 7 ngày,1 tháng 30 ngày,1 năm 365 ngày,nếu lúc nào bạn cũng nhu mì hiền thục,ấy là bạn đã tự hạ thấp bản thân rồi.Đa phần khi yêu,con gái sẽ thay đổi rất nhiều.Bạn bè sẽ bớt đi vì sợ chàng ghen,cá tính mất dần vì lo chàng ko vui ,suy nghĩ,ý muốn độc lập xẹp xuống vì thích...dựa vào vai chàng.Chàng là thằng đàn ông cho đúng nghĩa ,bạn còn gặp may.Vớ phải thằng nào luôn lên giọng gia trưởng,thôi thế là bạn...đứt.Ban đầu chỉ là chiều lòng chàng đi xem 1 show rock ầm ĩ,ngáp sai quai hàm trc'''' 22 thằng cha đâm đầu theo 1 quả bóng hay giật mình thon thót lo lắng khi "ngắm" những cảnh bắn giết trong rạp với chàng.Sau lân la,chàng thích bạn mặc cái này,ăn cái kia,chơi với đứa này,ko đc lại gần đứa khác..Bạn dần biến mình thành ng` thụ động,mọi việc từ nhớn tới bé đều theo ý ng` yêu.Thế là toi đặc rồi" Tôi chẳng ưa kiểu con gái như vậy và cũng khinh cái thằng con trai như thế , nàng thì (cố giả vờ)nhũn như con chi chi , chàng thì khô như ngói ... một cặp như thế sớm muộn cũng có một happy-ending là ...chia tay nhau . Người ta đã có câu "Yêu người yêu cả ...con ki nhà người" , thì rõ ràng là phải nên hiểu biết về sở thích của người ta nữa chứ . Nếu bạn không nhằn nổi những sở thích của người ta ( vì rock thì điếc tai , phim hành động toàn máu ...hay con Ki nhà hắn cứ muốn dùng cẳng chân bạn mà ...thử răng) thì ít ra bạn cũng nên tôn trọng những sở thích đó , chỉ đơn giản là bạn không thể chia xẻ , không cần cố ép mình chìu lòng hắn lèm giè (hắn sẽ tưởng là bạn cũng "ghiền" như hắn , và hăm hở rủ bạn đi "tra tấn" hoài đấy )... miễn đừng xúc phạm gì đến là được roài (kiểu như hắn chết mê Arsenal , thì bạn đừng có nói với hắn là trông Henry cứ như ...con khỉ ấy , còn lâu mới bì được với WonBin) ... Không thiếu gì cách để vui vẻ bên nhau , bạn cứ hướng hắn về thứ gì mà cả hai cùng quan tâm , nếu không có nốt thì hai người nên say good bye thì hơn , vì không có một điểm chung nèo thì iu nhau thế wái nào được mà cố ... ,hay bạn iu theo ...model nhẻ .
    Thử tưởng tượng một cô nàng chuyên gia "quay dế" như bạn miêu tả , ... một ngày nào đó cô ta lên xe hoa với một trong những con dế của mình ... Cuộc sống sau hôn nhân sẽ là một thảm hoạ thực sự nếu như cô ấy vẫn nghĩ rằng "dế" vẫn là "dế" ... chắc bạn biết câu chuyện cười này :
    "_ Trước khi cưới , anh chỉ cần nhìn mặt tôi năm phút mỗi ngày là đã hạnh phúc lắm rồi , vậy mà ...
    _ Thì bây giờ tôi cũng chỉ mong có vậy thôi."
    Rõ ràng trong lúc cô nàng nghĩ anh chàng là dế và tận hưởng cảm giác sung sướng khi hành hạ anh ta , thì anh ta chẳng nghĩ vậy . Anh ta nghĩ anh ta là một người đi săn , và chút gian khổ trên đường bám đuổi con mồi là chẳng sá gì , nếu như cái anh ta bắt được cuối cùng không phải là một ...con chồn (hôi) . Và lúc này , có thể cả hai người đều hối hận , nhưng nguyên nhân thì tại ai nhỉ ? Nói thế bạn có thể cho rằng tôi viễn vông , bây giờ yêu được thì cứ yêu , suy tính xa vời làm giè cho mệt xác .... Ừ thì quyền tự do mỗi người nhẻ , bạn thích sống kiếp con lừa cho người ta cỡi thì xin mời .
    Cách đây khoang 6,7 năm tôi chẳng biết phim Hàn Quốc là cái quỉ gì , không biết BSB là ...thằng nào ,cũng chẳng biết trên đời này lại có những hàng quán tận hẻm này hốc nọ . Nhưng mà ...người ta thích . Tôi chỉ muốn chia sẻ những sở thích của người ta , nên thứ gì cũng phải học cả . Ban đầu cũng ... ặc ặc .... nhưng mà dần dần thì tôi thấy không thể chê phim Hàn được (vì đâu phải ngẫu nhiên mà doanh thu bản quyền phim truyền hình Hàn Quốc cao chót vót , cả châu Á đều "sốt" cả , Hollywood còn phải "chôm" kịch bản về "nấu" lại kia mà ) , phim Hàn không hay gấp trăm lần phim Việt Nam thì cũng gấp .... nghìn lần ( ...tội lỗi wá ,nhưng không phải mình sính ngoại , mà phim Viêt Nam đúng là chẳng bì được , nhẻ ? ) ... nếu có bực một chút thì là vì hơi ghen với mấy "chàng hoàng tử" trong phim thui . Còn MTV thì đã ghiền từ lâu , dạo này ít nghe nhưng vẫn thích hơn mấy ca khúc "xào nấu" của ca sĩ VN (..hic ... xấu hổ showbiz nước mình wé pà kon ) . Và cũng từ lâu có thói quen chở người ta vào quán rùi ...ngồi nhìn , thì ăn quà vặt không quen mà ... nhưng mà riết rồi "hắn" cũng chẳng chịu thế nữa ,toàn chọn thứ gì cả hai cùng ăn kia... cũng coi như là may mắn đi ... Nhưng cuối cùng thì "không ai hiểu vì sao tình duyên tan vỡ , như hoa sữa tàn theo gió mùa thu" cũng ...chỉ là kỉ niệm để tôi cũng có cái mà nhớ , ít ra là người ta không bao giờ muốn tôi phải coi cô ấy là "nữ vương" ... tôi tự nguyện thừa nhận điều đó , và khi đó tôi nhận ra người ta chỉ lăm le muốn ..nhường ngôi cho tôi thui .
    Có thể khi bạn thấy người yêu phải hạ mình , xuống nước với mình mọi lúc mọi nơi thì bạn vui lắm . Cũng bình thường thôi , thì mình cảm nhận được mình quan trọng với người ta mà . Đó cũng là những biểu hiện , những khẳng định cho tình yêu . Nhưng nó cũng có thể gây ra những tổn thương âm thầm , người ta vì không muốn làm bạn buồn thì đã tự làm tổn thương chính mình , thì người ta có phải là thánh đâu ? Vết thương nào cũng lành theo năm tháng , nhưng mà "trái gió , trở trời" thì lại đau , không có gì đảm bảo rằng cái tình yêu kia sẽ không đột ngột "củ tỏi" vì những vết thương xưa cũ , bị gây ra từ những "trận chiến" rất đỗi vô duyên .
  6. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Hơ , có vẻ hay đấy , sao chị ko post sớm nhỉ , giờ em chẳng có ai để mà quay nữa -----> chán quá . Nhưng chắc chắn em sẽ áp dụng cho người thứ n
  7. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ối xời. Quay á ??? Làm ai thành .... thịt quay còn được chứ làm tớ thì tớ tặng lại ngay cho đằng ấy 1 cái bánh bơ to tổ chảng vào mẹt nhá. Sướng ha.
  8. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    He he trên đời này còn có những người nghĩ như thế này thì trên đời này mới tồn tại những đứa con gái bị đá đít thất tình chớ,chứ không thì con người ai cũng yêu nhau đến trọn đời mất cả thôi
  9. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Chàng cứ thịt được nàng rồi nàng thích quay thì càng tốt
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nghe cũng hay . Nhưng nếu mà quay quá thì thể nào chàng cũng sợ đó à. Thi thoảng em thấy con gái thay đổi một tí thì cũng hay vì như thế mình sẽ không trở nên nhàm chán or mãi một hình tượng (hoặc nhu mì hoặc cá tính).
    Còn em thì khỏi cần thế cũng tự khắc nó thay đổi. Vì tính em là tính thất thường, sáng nắng chiều mưa nên chàng có muốn bị quay hay kô thì cũng phải chịu! Ai chiều nổi tính em thì công nhận là siêu

Chia sẻ trang này