1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quay chàng như dế,tại sao ko?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 26/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Quay nhu quay dế kiểu Thu Phuong này thì 1,2,3 bữa là các chàn g chạy hết. lại còn cho là cô này bị dở hơi
    Áp dụn g chiêu khác di, kiểu này chỉ hợp với kiểu 10 nă mtrước đây thôi
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Áp dụng cho những chàng IQ ngắn...
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    quay chành như dế ..ừ thì cứ quay đi chẳng may khi chang say chàng sỉn thì ....tinh tan là cái chắc ..ko khỏi đừng nên thắc mắc nhé
  4. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,
    Muốn quay chàng như dế, thì phải bít dế thế nào.
    Muốn biết dế thế nào, đi đổ dế cùng anh đi em.
    Để anh chuẩn bị bịch nước đã nhá, thêm cái que xoi nữa. Còn cái chai, em xem nhà em có cái chai thuỷ tinh nào không. Khéo khéo nhá, kẻo má bít. Em dấu cái chai vào áo, đi lom khom, lom khom. Lần đầu tiên em dám dối má không phải vì cho em. Mà cho thằng ku đang thập thò đầu ngõ là anh. Khi gặp nhau, má em chợt ửng hồng....sao vậy?
    Hai chúng mình vượt qua con đê nhỏ. Nước đã dâng lên tràn vào nhưng con lạch nhỏ. Chúng mình xắn quần lội qua,...chân em trắng quá. Em vô tư đâu bít anh nhìn gì. Ôi, dáng hình em làm anh lớn lên nhìu!
    Kỷ niệm xưa đẹp thía, thế mà giờ em lại quay dế anh. Sểng ra là hư....khổ tui chưa..
  5. thichatoz

    thichatoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Haha gặp phải cao thủ rồi.Nhiều bác chưa gì đã sợ khuyên anh em chạy hết thế này.Mồi ngon đến mồm phải chén đã.
    Tôi có chút kinh nghiệm có thể truyền cho các bác 1 "tuyệt chiêu",chú ý chỉ nên dành để đối phó với các em cao thủ,đối với các em hiền lành mà dùng chiêu này thì thất đức lắm.Ngoài ra các bác phải thuộc dạng thích yêu,"vui vẻ" 1 chút chứ chưa thích lấy vợ.
    Các em gái thể loại này có một số đặc điểm chính như sau: rất tự tin,hiếu thắng,xinh xắn ( không thì làm gì có thằng nào lao đầu vào),thậm chí học hành vào loại khá,giỏi nữa cơ,đôi khi có nhiều em sống trong gia đình rất tử tế,trí thức xịn,kinh tế có khi vào loại khá.Nhìn bề ngoài các em có vẻ rất hiền lành,nói chuyện tử tế ( thực ra các khoản khác từ A đến Z các nàng thạo lắm).Các nàng không phải gặp thằng nào cũng quay đâu ( đều có chọn lọc cả đấy) ,thông thường chọn các anh con nhà tử tế,học hành cũng được,kinh tế khá , nhưng cái khoản tình cảm thì vào loại "gà mờ",dễ bị xỏ mũi ( không hiểu sao nhiều ông như thế quá) nhằm đề phòng có chuyện thì " trói" luôn.
    Ban đầu các nàng tỏ tín hiệu " đèn xanh" cho đối phương chui vào rọ, mà các anh cứ tưởng mình giỏi lắm ( vượt qua các vệ tinh khác, hơi giàu trí tưởng bở), sau đó mới xoay chóng mặt luôn.
    Vì thế bác nào cao thủ phải tỏ ra " gà mờ" 1 chút thì sẽ chăn được em này ngay, đảm bảo trong vòng 1 tuần là các bácsẽ biết "đủ thứ".Trong khi" vui vẻ" phải " an toàn " đấy không thì không biết chừng nàng " đeo ba lô" bắt mình gánh thì chết ( có khi không phải sản phẩm của mình, ông nào chạy làng sẽ toi lắm,mà nếu mà của mình thì phải lấy các nàng, thì dễ đi " Châu Quỳ ".Thực ra các nàng cũng rành các biện pháp tránh thai, nhưng đôi khi thấy các bác chuẩn quá, hoặc nàng chán yêu lung tung rồi,bây giờ muốn lấy chồng thì các bác dễ bị trói.
    Khi nào các bác chán thì đừng có dại mà nói chia tay ( lỡ các nàng mồm to lên với thiên hạ thì các bác " thân bại danh liệt ngay" ), tạo ra các tình huống không hợp để nàng nói lời chia tay,các nàng tưởng mình là ngưòi chiến thắng, và quay sang các vệ tinh khác.
  6. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thế á ??? Tớ thì tớ sợ cái kiểu sáng nắng chiều mưa tối lưa thưa đêm nổi bão lắm nên tốt nhất là vẫn cho ấy cái bánh bơ to bằng cái ... nồi đất vào mẹt là xong. Hờ hờ hờ.
    Được ferro sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 29/06/2004
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chẹp,đúng là giá trị đảo lộn hết cả,chả biết đường nào mà lần
    Đã nói rồi,ko có máu phưu lưu,ko có can đảm quay chàng thì đừng nên đọc topic này,còn 1 khi đã đọc thì phải có bản lĩnh mà lựa chọn 2 con đường:
    1/Làm bền chặt hơn tình yêu của minh
    2/Đá chàng thật nghệ thuật và tránh..tai tiếng nhất
    Con gái phải cái tội rất cả nghĩ và hay lo lắng vớ vẩn.CHưa làm đã lo chàng giận,làm rồi thì sợ mất chàng.Nên nhớ,trong mắt kẻ si tình,ng` yêu của mình là Tây thi.Thế cho nên chuyện bạn đẹp hay bạn xấu,bạn giầu hay bạn nghèo,bạn duyên dáng hay quyến rũ thì với chàng,bạn vẫn chiếm vị trí số 1.Chẳng may mới thử quay chàng vài chiêu mà chàng đã sở lượn,bạn cũng chẳng việc gì phải hối tiếc,thậm chí nên cảm thấy..may mắn đi,vì đã vứt ra sọt rác 1 thằng chỉ đc cái mồm xoen xoét yêu bạn trong khi thực ra tình yêu của gã chẳng dài đc bằng cái móng tay.
    Tuỳ thuộc bản lĩnh,khả năng,trình độ,sự nhạy cảm của mình,bạn hãy quay chàng vừa đủ để chàng cảm nhận rõ ràng rằng,bạn ko phải con búp bê trong tủ kính,chàng đặt ngồi là phải ngồi,chàng cho đứng thì cứ đứng mãi
    Bạn nên nhớ điều này,con trai có tính sĩ diện rất cao,nhất là trc''mặt bạn bè.Bạn hãy nắm lấy yếu điểm này của chàng.10 thằng con trai thì cả 10 đều thích đc khen ngợi là ga - lăng.Bạn hãy..tạo cơ hội cho chàng chứng tỏ điều đó bằng những ý thích quái chiêu và đôi khi hãy pha chút bất thường của mình.Đc chiều chuộng bạn gái và đc bạn gái tin tưởng tựa vào vai,chàng sẽ sướng run ng` vì đã chứng tỏ đc..bản lĩnh của 1 ng` đàn ông.Tận dụng điều này đi.Con gái có lợi thế của 1 con mèo,khôn ngoan,ranh mãnh và rất ..mềm mại.Hãy hành hạ chàng bằng những lời ngọt ngào nhất.Cứ việc thỏ thẻ với chàng rằng,bạn thích chuyện này,chẳng thích chuyện kia.Thậm chí,nếu thích,bạn cứ việc..nhào nặn chàng theo hình mẫu của Wonbin
    Đương nhiên chẳng thằng con trai nào thích thú với việc bị điều khiển bởi 1 đứa con gái,nhưng khi thực sự yêu,mọi lý thuyết đều thành sáo rỗng.Bạn cứ yên lòng mà trở thành Queen of him heart,chẳng phải quá lo nghĩ
    Đây chỉ là cái khung thôi,còn thêm tương cà mắm muối để món tình iêu của bạn thành ..tình tiêu hay tình yêu là hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.Mọi ý kiến hãy chỉ là tham khảo
    Nhắn thichatoz: Sau miếng mồi ngon là 1 con cá chết,hy vọng bạn biết câu này
  8. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đấy. Các cụ dạy cấm có sai. Lòng dạ đàn bà đúng là khó lường.
  9. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi...khiếp quá...
  10. Kazzi

    Kazzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ôi, yêu nhau mà cũng phải có chiêu này chiêu kia hử Phương ơi? Nếu để ở mức thủ thuật thì mình còn trân trọng, chứ còn thành chiêu (nhiều lúc hơi quá đáng) thì đáng giận lắm đấy.
    Nhất là đối với những chàng thật thà chất phác như mình

Chia sẻ trang này