1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quay chàng như dế,tại sao ko?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 26/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ cao thủ, bái phục bái phục.
    Xem lại mối tình cũ của mình thì cũng ko tệ.
  2. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Con gái đúng là mâu thuẫn.
    Muốn người khác yêu mình say đắm, nhưng ko chọn dạng si tình.
    Còn mình khinh nhất là người con gái như bạn đang lấy ra làm trò đùa để quay người khác như dế. Ko hiểu họ coi tình yêu là cái gì?
    Giờ đây mình mới biết có thể thương hại cho ai, nhưng ko thể thông cảm hay chia xẻ được.
  3. ideas

    ideas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    He he.. y kien cua ban rat hay. Cuoc song no phai song gio mot ty thi khi yen lanh moi thay thu vi chu!
  4. thichatoz

    thichatoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nhắn thuphuong20: làm sao có thể biết là quay chàng khi nào thì vừa đủ hả em?hehe cái chuyện vừa đủ nghe trừu tượng lắm.Công nhận là con gái có thuận lợi hơn vì con trai phải ga lăng,chiều chuộng,mà thực ra khi yêu thì con trai cũng thích được làm như vậy.Nhưng mà " già néo" thì teo luôn.Em cũng biết đề phòng tránh tai tiếng nhỉ?.Ở nước ngoài thì không sao,nhưng ở VN thì khác lắm em ạ,em yêu nhiều người quá thì em thiệt thôi,những thằng sau này sẽ tự hỏi: mình là thằng thứ mấy trăm nhỉ?liệu em này còn khả năng sinh đẻ không? ( sợ em vào bệnh viện phụ sản giải quyết nhiều lần quá rồi).Con trai nhiều người cũng bản lĩnh lắm ( như anh đây) có thể cho qua chuyện quá khứ,nhưng chuyện sinh đẻ thì phải xem lại,lấy em về nhỡ tiệt giống nòi thì ân hận lắm.Con trai mà yêu nhiều thì cũng chẳng ai kêu ca,xã hội phản ứng gì đâu,nhưng em nào học em thuphuong20 kiểu này có ngày ân hận, chưa kể hậu quả ( đeo ba lô,hay các thể loại bệnh tật liên quan) đôi khi trong quan hệ "vui vẻ" em đề phòng, bắt chàng dùng condom nhưng nhiều ông máu quá không thích,hay quên không mang theo người thì ......
  5. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu này hay nhỉ, có những điều đâu cần phải hỏi vì nó sờ sờ ra đấy rồi.
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết chị nào siêu thì làm dược chứ,,, em chẳng làm ducợ mà cái này cũng hay lắm nó tai ác thế nào chứ,, em mà yêu ai thì chắc ko làm dược thế dâu hix hixxxxxxxxxxxxx
  7. thichatoz

    thichatoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đùa 1 tí cho vui vẻ thôi,em nào học thuphuong20 dễ chết lắm thực ra những cái mà thuphuong20 nói thuộc vào tính cách từng người,không nên bắt chước,nếu cố làm thị hậu quả .Giống như chuyện ngày xưa có người bắt chước Tây Thi nhăn mặt thì trông giống con khỉ lắm.
  8. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Thuphuong20
  9. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thì thế. Đàn bà con gái cứ rắc rối thế đấy. Chả đơn giản, dễ hiểu như anh em ta tý nào cả. Chính vì bọn đàn bà nó rắc rối nên anh em ta cứ phải ... bốc phét cho chúng nó sướng rồi thì lại mang tiếng là hay nói dối. Mệt thật.
  10. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Anh này hơi quá nhời rồi đấy. Gì mà phụ sản với sinh đẻ ở đây, qua bên box gdgt mà xả nghen cưng. Quay kiểu nào thì cũng là một nghệ thuật để giữ tình yêu và gia tăng tình yêu thôi, có gì to tát đâu nào! Chỉ sợ không vó khả năng mà quay thôi, ai có khả năng quay thì cứ quay, sợ gì

Chia sẻ trang này