1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quầy dưa lê

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi thuphuong20, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Becks ơi!Xin đừng đi.Biểu tượng của Old Trafford mà ra đi thì MU sẽ ra sao?Đừng đi nhé anh.
    [​IMG]Becks-Becks-Becks Forever
  2. quynhle_kanashi

    quynhle_kanashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    nothing
    Được usa11_9_2001 sửa vào 15:13 ngày 28/03/2003
  3. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Đi cũng được !
    Tôi chỉ nói thế.Tin hay không tuỳ cô ![
  4. langtudatinh_18

    langtudatinh_18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    nếu như anh ấy cho rằng Real hơn Man thì anh ấy cứ đi chúng ta không có gì phải nuối tiếc cả.Rồi cũng sẽ có 1 beckham mới va` hơn hẳn anh ta
    Nguyễn Danh Long
  5. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Posh & Becks khoả thân​
    Đôi uyên ương nổi tiếng nước Anh này vừa quyết định làm sống động phòng khách của họ bằng một tác phẩm nghệ thuật. Họ vừa đặt hàng hoạ sĩ người Đức Jochen Allardice-Greinand 5.000 bảng để vẽ chân dung khoả thân của hai người.
    Hai vợ chồng đã gửi một bức ảnh chụp họ nude hoàn toàn để hoạ sĩ làm mẫu. Cây cọ sẽ scan ảnh lên máy tính và phóng to nó ra bằng người thật để vẽ tỉ mẩn, cặn kẽ từng chi tiết. Họ dự định sẽ treo nó tại Beckingham Palace, nơi vốn dĩ đã có rất nhiều thứ độc đáo mà chỉ có những người giàu có như Posh & Beck mới có thể sáng tác ra, chẳng hạn như bức tượng gia đình cao hơn 3 m.

    Click here:
    Hải Phòng Fans Club
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Mới đây, Victoria Beckham tuyên bố rất rùng rợn: "Nếu David tỏ ra ghen tuông 1 lần nữa, sẽ không bao giờ tôi mặc...đồ lót ra đường". Vì sao?
    Cách đây ít lâu, Becks nổi cơn ghen khi thấy vợ mình ngày càng ăn mặc ***y khiến cho nhiều gã cứ phát biểu lung tung về Vic trên các diễn đàn bệnh hoạn. Trong khi đó, Vic lại muốn học đòi những ca sĩ trẻ đang ăn khách nhờ những chiêu ăn mặc khêu gợi. Tuyên bố của Vic làm cho Becks lúng túng. Nhưng nhà Becks cũng đang khá căng thẳng. Chỉ tội nghiệp 2 thằng con. Thiên hạ đồn đại Becks để tóc dài trở lại là để che 2 cái sừng đang mọc dài ra. Chuyện này hạ hồi phân giải!
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....
  7. mat_troi_xinh

    mat_troi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Beckham làm? tăng dân số?
    Chưa có cuộc thống kê nghiêm túc nào, nhưng theo hệ thống siêu thị Asda tại Anh thì quả có một cuộc bùng nổ doanh số đối với các mặt hàng liên quan đến trẻ sơ sinh trong tháng 3 này. Tã lót, khăn ướt, bình sữa? bán chạy hơn tôm tươi.
    Có gì đặc biệt khiến trẻ em chào đời hàng loạt tại Anh trong thời điểm này? Chính xác hơn, có gì đặc biệt đối với bố mẹ chúng cách nay khoảng 9 tháng? Xin thưa: ở thời điểm ấy, điều đặc biệt nhất đối với cả nước Anh là cú phạt đền thành công của David Beckham, giúp Anh thắng Achentina 1-0 tại World Cup 2002. Đánh bại ứng cử viên vô địch số 1 World Cup đã là thành tích huy hoàng. Với bóng đá Anh, đấy lại là cú ?ophục thù? ngoạn mục sau 2 lần thua rất đau trước Achentina tại các kỳ World Cup 1986, 2002. Không nói cũng biết dân Anh đã chào mừng chiến thắng huy hoàng ấy bằng cách nào!
    Một thống kê khác khẳng định chiến thắng của đội tuyển Anh trước Achentina tại World Cup 2002 đã góp phần làm tăng dân số: các mục rao vặt, quảng cáo, báo tin mừng về việc sinh con ở một số tờ báo bỗng đắt khách hẳn trong tháng này. Trẻ em chào đời ở thời điểm này đa số được đặt tên Rio, Emile, Sol, và tất nhiên phải kể đến Romeo - tên của con trai Beckham!
    Bé xinh xinh...
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    QUẢ BÓNG VÀNG HỒNG SƠN "DÍNH DÁNG" ĐẾN THẮNG "TÀI DẬU" TRONG VỤ ÁN NĂM CAM: Vừa qua, Hà Nội rộ lên tin đồn về cầu thủ này, cầu thủ kia "dính" đến đường dây cá độ của Thắng Tài Dậu, người ta còn nêu hẳn những cái tên như Triệu Quang Hà, Nguyễn Hồng Sơn... (?) thực hư thế nào chưa rõ !!!
    ---------->anh Sơn yêu dấu của em,bọn chúng nó nói phét,anh nhỉ
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    TỔNG THƯ KÝ LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VN ĂN HỐI LỘ 5.000USD
    "Tôi mà đi thì thằng Viễn cũng phải theo luôn ! "
    Chưa đầy một tuần trước ngày khai mạc Ðại hội LÐBÐVN khóa IV, dư luận cả nước tập trung sự chú ý vào "cú hồi mã thương" nhằm vào đương kim TTK Phạm Ngọc Viễn. Vậy chuyện TTK "nhận lót tay" 5.000 USD ở cúp Ba châu lục - tháng 6/1999 thực-hư ra sao? Và ai là kẻ thực hiện cú "ném đá giấu tay" ở thời điểm nhạy cảm (giới thiệu nhân sự cho BCH mới) này? Sau khi tiến hành điều tra, Thể Thao xin lược thuật lại cùng bạn đọc.
    TỪ CHI£U THỨC "Rỉ TAI" ...
    Sau cuộc họp toàn thể BCH LÐBÐVN khoá III hôm 22/7, biết khó có thể trụ được (vì mất uy tín, không ai giới thiệu) ông phó này bắt đầu thực hiện chiến dịch "rỉ tai". Ðầu tiên là với những người xung quanh, các đồng nghiệp và cả đàn em: "Tôi mà "đi" thì "thằng Viễn" cũng phải "theo luôn"?". Cơ sở pháp lý mà ông dựa vào đó để đưa lời đe dọa là một cuốn băng ghi âm (dĩ nhiên là được ghi lén) với nội dung (theo ông quảng cáo trước) là "vụ" ông Viễn nhận tiền hối lộ ở cúp Ba châu lục tổ chức tại TPHCM hồi tháng 6 năm 1999. Ngày sau đó, bằng điện thoại, ông thông báo với một phó BTC đại hội về cuốn băng - "bằng chứng khó có thể chối cãi". Hơn một tuần sau, ngày 1/8/2001, tin kể trên được đưa ra trên một tờ báo của TPHCM. Liền sau đó, ngày 2/8, báo Thanh Niên đăng bài "Có hay không việc TTK LÐBÐVN nhận tiền lót tay 5.000 USD?". Trong đó, đưa ý kiến của các thành viên chủ chốt liên quan: ông Mai Văn Muôn, ông Nguyễn Trọng Hỷ, ông Nguyễn Sỹ Hiển, ông Lê Hùng Dũng, ông Phạm Ngọc Viễn và ông Nguyễn Lân Trung. Riêng ông Ngô Tử Hà thì "không trả lời vào vấn đề một cách thẳng thắn, như thể nghi ngại điều gì"(?).
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    (tiếp) Ngày 3/8, với tư cách bè bạn, ông đón ông Phó ban tổ chức Ðại hội (vừa đi tiễn đội tuyển bóng đá nữ lên ĐƯỜNG SANG ÚC TẬP HUẤN) rồi đưa hẳn về tư gia của mình để nghe lại 2-3 đoạn trong cuốn băng ghi âm mà ông quả quyết là bằng chứng (khiến "thằng Viễn phải theo luôn" ). Song lúc ông phó BTC nọ đề nghị viết đơn tố cáo và gửi băng ghi âm đến cho giới chức có trách nhiệm để thẩm tra thực hư thì ông PCT này lại từ chối. Và thực tế, mãi cho đến chiều 5/8, lãnh đạo UBTDTT và BTC Ðại hội vẫn chẳng hề nhận được một lá đơn hay cuốn băng nào.
    Khi nhiều người đặt vấn đề nghi ngờ chính ông đưa thông tin "Từ băng ghi âm đến tiền bồi dưỡng" cho báo chí, thì ông quả quyết rằng "không" (Về điểm này, tôi tin là ông nói thật, bởi ông có "chiến thuật" riêng, trong "chiến dịch" của mình). Thậm chí, ông còn nằng nặc xin gặp lãnh đạo ngành TDTT để "tố" người đã đưa thông tin ấy cho báo (theo ông thì đó là một ông PCT khác. Và quan trọng là hình như ông này cũng được giới thiệu ứng cử BCH khóa mới?!). Vậy là bằng "chiến dịch rỉ tai", ông cũng đã chuyển được thông tin "cần lộ" đến công luận bằng biện pháp truyền thống: tin truyền miệng.
    "Một phát tên hạ hai con chim", hay "một đòn chết bảy" cũng vậy.
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....

Chia sẻ trang này