1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quậy - I

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi wegotjam, 15/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harc

    harc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy 1 vỏ bọc oằn tà là vằn như vậy cho kgian của anh chưa hay lắm, cảm giác rằng cách xử lý như vậy là tránh cái khó cho mình, nhìn thì có vẻ trừu tượng nhưng đi trong cái vỏ đó cho em 1 cảm giác nó cứ trơn tuột, bất an,nhìn tổng thể thì hình, khối chưa hấp dẫn lắm, em có liên tưởng đến cái expo của Ban.
  2. harc

    harc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, em của hôm nay đã khác em của ngày hôm qua, em đang cười cái tên harc hôm qua suy nghĩ kiểu gì mà ăn nói linh tinh.Chúng ta tìm những cái mới để làm gì khi mà 1 ngày nó sẽ cũ, quan niệm về vẻ đẹp thay đổi qua thời gian, chỉ cái đẹp thực sự mới trường tồn còn mốt sẽ lỗi mốt.Các anh đang cố đi trên các con đường dù là mới lạ hay trên nền tảng của cổ, cũ đều hướng tới cái đẹp,ai chẳng biết thế,xác định thế nào là đẹp thật khó, tất cả những gì con người chúng ta đang làm , trong đó có cả anh và tôi rồi sẽ trở thành lịch sử , quá khứ còn in dấu hay sẽ bị chôn vùi, theo chủ quan của tôi thì các anh cùng với ?otác phẩm? sẽ không có 1 dấu vết gì, đó là chưa nói hiện tại chưa ai biết chúng ta . Chúng ta muốn mình có chỗ đứng trong thế giới này, hãy tìm cho mình 1 con đường khác, con đường mà tỉ tỉ cái đầu trong quá khứ và vài tỉ cái đầu trong hiện tại chưa nghĩ đến, vô vàn khó khăn,hãy tẩy não đi, tôi nghĩ đó là con đường duy nhất khẳng định mình, nếu không làm được hãy bỏ cái nghề này và sống an nhàn đừng điên lên vì tìm 1 không gian mới hay không gian tương lai chỉ với những thủ pháp nghệ thuật cóp nhặt được của các anh hay thậm chí anh tự tạo ra, hãy thay đổi về bản chất .Con đường mà tôi đề xuất là chuyển hướng của kiến trúc biến mục tiêu của nó,đề xuất của tôi là tạo ra không gian tự biến đổi , giống như đang bay trên những cánh bay từ vùng đất này qua vùng đất khác.
    Cách duy nhất làm được điều đó mà không phải mua vé tàu bay hay hút á phiện là anh và tôi hãy tan biến vào không gian, cả tự nhiên lẫn nhân tạo, hãy thanh thản , hãy cảm nhận cái bản chất thực thể vốn có không bằng suy nghĩ mà bằng sự vô cảm, hành động của chúng ta sẽ là vô thức, không gian trong vô thức đó tự đến, tự chuyển hóa và dẫn dắt chúng ta , hình thành cảm nhận trong vô thức, đó là không gian của giấc ngủ, một thế giới thật bí ẩn còn nhiều thứ cần giải đáp, khi ta ngủ bản chất trong ta có thể sẽ khác, một không gian ngủ cũng là 1 không gian sống, trải qua giấc ngủ ta lại tỉnh dậy, chúng ta vẫn như trước khi ngủ nếu đó là 1 không gian bình thường, nhưng ta sẽ khác nếu không gian đó tác động vào cõi vô thức trong tâm hồn chúng ta . Hãy để không gian dù tự nhiên hay nhân tạo tác động đến chúng ta chứ không phải ta đi tìm nó.Tôi đang nói đến phòng ngủ.
    Tôi nêu ra 1 con đường khác là tạo ra không gian chỉ như 1 tấm màng ngăn vô hình, không ngăn cản tầm nhìn của chúng ta ra thế giới bên ngoài, nó cản tầm nhìn từ ngoài vào trong và ngăn cản tác động xấu của thiên nhiên và đưa tác động không có hại, có lợi của thiên nhiên để ta có thể cảm nhận, nghe qua thì có vẻ như nó vẫn là thứ mà chúng ta thường ngày giải quyết trong những ngôi nhà nhỏ nhưng tôi đang muốn có 1 không gian không bị cản bởi trần, tường hay thậm chí là sàn, 1 cảm giác như lơ lửng trong tự nhiên , hay đơn giản như đang bơi. 1 không gian mà bạn và tôi có thể trần truồng giữa thiên nhiên, về với sự thư thái cao độ.1 không gian tuyệt đối tối giản , chỉ như là 1 tấm kính nhìn bên này có thể được chứ không nhìn được từ bên kia, thứ vật liệu nào mà tồn tại như không tồn tại vậy, trong đầu tôi chỉ biết tới 1 thứ tương tự, đó là không khí, còn hiện tại muốn sống như vậy chắc rằng tôi sẽ phải tìm 1 nơi hoang vu để chạy nhảy và tắm truồng. Chắc nó được kéo đi theo suy nghĩ của tôi bằng 1 xe bò kéo từ nơi này qua nơi khác.Tôi đang kể về phòng tắm ?okhông khí?.
    Có 1 con đường nữa đó là tạo ra không gian có thể thay đổi, tạo ra những điều thú vị trong cảm nhận mà không cần di chuyển như ta thường làm, một căn nhà động thực sự như nghĩa đen của nó, đơn giản thì là sự di chuyển của các bức vách , sự tự thay đổi hay xáo trộn vị trí của các chi tiết trang trí, phức tạp thì là không gian di chuyển đến chỗ chúng ta, cảm giác như đang đi thang máy nhưng cái thang này có thể đi oằn tà là vằn từ không gian này qua không gian khác, các không gian có thể hoán đổi vị trí cho nhau, mỗi ngày ta lại được khám phá 1 ngôi nhà của mình hoàn toàn mới Đó mới là động..Tôi đang nằm mơ về 1 không gian để tôi sáng tạo từ những thứ tôi nhìn thấy, không phải từ suy nghĩ, tác phẩm đến 1 cách tự nhiên.Tất cả những không gian trên tôi mong muốn tôi có 1 cảm xúc khác hẳn.
    Đừng bảo tôi điên.Hãy tưởng tượng cảm nhận của anh trong những không gian đó, cảm nhận với sự cố gắng vô thức ư? Không thể nào, chỉ có thể cảm nhận thực sự khi đang tồn tại trong 1 không gian như thế. Hãy đưa ra những con đường cho riêng mình, sự tưởng tượng khi cụ thể hóa thành 1 thực thể không gợi cho ta nhiều cảm xúc như tưởng tượng, (giống như lúc đầu tôi mơ hồ về giấc ngủ, sau đó là 1 không gian hoán chuyển). Nhưng hãy dành cả đời mình cho 1 điều mà bạn tâm đắc, có 1 đống người như chúng ta làm thế sẽ có người làm được thế.
    Còn tôi không biết ngày mai có khác ngày hôm nay, ai bảo không cần phải thay đổi chứ, ngày mai tôi bảo rằng tối nay nhậu phê thức cả đêm để viết cảm nhận trong lúc phê khác cảm nhận lúc tỉnh là thế nào, viết xong thì tôi dường như đã tỉnh, tự cười 1 mình .
    Lúc dở dở ương ương này tôi đề nghị tiếp cận 1 cách tạo không gian mới, là không gian mà con người phải tìm cách thích nghi với nó để sống, nếu thích nghi được, cảm nhận về cuộc sống có thể thay đổi, nó giống như chúng ta vừa trải qua 1 khó khăn để đạt tới những điều mới mẻ vậy. 1 đề xuất cụ thể là 1 không gian được tôi đặt trên 1 máy li tâm. Như bạn sẽ mường tượng ra trong không gian này tôi có thể tập đi lại trên bức tường phía ngoài. Kết hợp với sự tự quay của căn phòng theo 1 chiều hoặc nhiều chiều tạo nên các lực khác nhau 1 cách hợp lý, điều này sẽ phải được tính toán, thử nghiệm chúng ta mới tìm được câu trả lời cho mình, kết quả cho sự kết hợp khác nhau sẽ là khác nhau, nhưng tôi biết rằng trong nhiều kết quả của sự hợp lực mang lại sẽ có kết quả thú vị,tôi đang mường tượng để thấy 1 kết quả trước mắt mà có thể nghĩ tới là sự dạo chơi trên vách ngăn.
    Thật nhiều con đường khác nhau để tạo ra 1 không gian mới theo 1 cách hoàn toàn mới.
  3. harc

    harc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    Được harc sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 19/08/2006
  4. harc

    harc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    Được harc sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 19/08/2006
  5. harc

    harc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    đang quậy đấy

Chia sẻ trang này