1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quay lại cái máng lợn để hối hận

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi needlove, 07/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lightening

    Lightening Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết khuyên gì vì mình cũng không có kinh nghiệm. Nhưng nếu một người chồng không còn yêu vợ con, không tôn trọng vợ thì vẻ bề ngoài của anh ta, tiền bạc của anh ta, hào quang của anh ta, và kỉ niệm ngày xưa chẳng còn ý nghĩa gì nữa vì sự êm ấm của gia đinh phải được con người có ý thức vun đắp, khi anh ta không còn nghĩ về mình, không thương yêu tôn trọng mình thì anh ta và tất cả những gì thuộc về anh ta không còn là của mình nữa, lúc ấy sự níu kéo của mình sẽ chỉ nhận được sự coi thường và khó chịu của anh ta mà thôi. Dứt bỏ một cuộc sống đã từng được coi là êm đẹp (vì thế mới đến với nhau), đứng trước một thay đổi lớn bao giờ con người ta cũng hoang mang và sợ hãi nhưng nếu mạnh mẽ dứt khoát bước qua nó và luôn nhìn về phía trước, bạn sẽ thấy còn rất nhiều điều bạn có thể làm để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Mạnh mẽ lên bạn ạ, tự tin vào bản thân và giữ gìn những giá trị của mình. Hãy dành tình yêu thương cho con cái, cho bản thân và những người còn nghĩ đến bạn. Đừng mất thời gian nghĩ ngợi về những người không thương yêu bạn, đừng mất thời gian suy đoán những người trong thiên hạ hả hê vì bất hạnh của người khác ... Hãy dành cái thời gian phung phí đó để lập ra kế hoạch cụ thể cho những việc tiếp theo bạn phải làm để cuộc sống tốt đẹp hơn.
  2. needlove

    needlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    to Lightening : Tớ cũng đã nhận ra mình đần độn thế nào khi luẩn quẩn hàng ngày trong vài mối quan hệ ấy, mà đã ko cứu mình, khiến cuộc sống vô nghĩa.
    Tại sao mình lại phải suy sụp vì 1 vài người họ không còn yêu thương mình, họ chỉ muốn trà đạp dửng dưng với nỗi đau khổ của mình. Tại sao mình không nhận ra sớm cs có rất nhiều niềm vui, thứ vô giá...họ không bao giờ xứng đáng để mình phải hy sinh thêm bất cứ thứ gì.
    Giờ đây, chỉ mong mọi chuyện kết thúc nhanh để xây dựng lại cuộc sống của mẹ con mình. Mình tự tin cs đó sẽ hạnh phúc hơn.
  3. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi, tôi sẽ chọn phương pháp li dị, để con đỡ khổ, và bản thân mình cũng dc tự do.
    Nếu 1 người chồng vũ phu đã đành, đây còn đánh đập trẻ con nữa thì đó là điều khg thể chấp nhận dc.
  4. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Bất hạnh rồi, cuộc sống của bạn tràn ngập màu đen tương lai mịt mù giống 1 địa ngục rồi chia buồn nhé... nên bỏ đi bạn ah đừng sống cả đời như thế

Chia sẻ trang này