1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quay lại hay đi tiếp?

Chủ đề trong 'Du học' bởi embedder, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Quay lại hay đi tiếp?

    Xin chào các bạn!!
    Mình đã đọc nhiều topic trong này rồi, nhưng chưa thấy trường hợp nào giống mình cả.
    Tốt nghiệp cấp 3, mình có GPA 9.0 đủ để apply một khóa đại học đàng hoàng ở nước ngoài. Nhưng khi đó mình lại đi tiếp 5 năm đh ở BKHN. Phải nói là rất nhiều cái thất vọng, rất vất vả để lấy được cái bằng. Mình đã quyết định không theo đường kỹ thuật nữa, mà chuyển hướng qua Business. Nhưng không rõ là nên bắt đầu lại hay lên tiếp MBA. Chia sẻ ý kiến của bạn với mình nhé.
    Cảm ơn các bạn.
  2. handgrenade

    handgrenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Việc học chẳng bao giờ là muộn cả. Nếu bạn có quyết tâm và có lý do chính đáng chứ không phải theo phong trào thì hoàn toàn có thể theo đuổi. Bạn k nói rõ là muốn học MBA ở trong nước hay ở nước ngoài, đã chuẩn bị đến đâu rồi. GPA đại học là bao nhiêu, học BK chuyên ngành gì, có khi đi du học tiếp ngành BK đó lại thú vị...
    Chúc bạn có quyết định sáng suốt.
  3. choatghe

    choatghe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    chào bạn
    cũng có thể coi mình là 1 người cùng hoàn cảnh với bạn
    tuy nhiên mình ko đạt dc GPA 9.0 ,
    mình cũng học dh vất vả 5 năm nhưng ko để làm gì để rồi chuyển sang business
    mình cũng có vài dòng muốn chia sẻ cùng bạn:
    - bạn định đi nước nào : liệu có thể học MBA 1 ngành khác hẳn với ngành bạn đã học trong nước được ko
    - bạn có thực sự cần MBA hay ko: rất nhiều người và ngay cả bản thân mình ko chọn MBA, vì lý do thời gian hoặc tính thực tiễn của bằng MBA
    đây chỉ là ý kiến khách quan của mình
    quan trọng là bạn tự quyết định.
    chúc bạn thành công nhé.
  4. nvbachkhoa

    nvbachkhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang học BK ! Không hiểu anh học Khoa gì thế ?
  5. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Việc học đại học 1 nghành lên sau đại học 1 nghành khác là bình thường mà bác. Nếu bác chán học cái đó rồi thì thôi chuyển sang cái mầ mình thích ý.
  6. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Mình học ĐTVT. Ra trường làm về Mạng máy tính. Dù làm nhiều hệ thống lớn, nhưng nói thật là mình chỉ đi theo các hãng nước ngoài thôi. Vả lại, môi trường làm SI ở VN không coi trọng những người làm kỹ thuật lắm, họ đặt quan hệ và tiền bạc lên trên.
    Mình vẫn chưa quyết định là MBA hay sub nào của MBA. Mình đang tự trau dồi kiến thức về Business, và cũng chờ ý kiến của các bạn để tham khảo.
    Sở dĩ mình băn khoăn: Tại sao bắt đầu từ đầu vì mình nghĩ với profile như vậy, xin học bổng sẽ dễ hơn. Và thời gian 4 năm thì mình vẫn có thể đầu tư được.
  7. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    bác giống em nhưng em lại là dân lí thuyết ( khoa học tự nhiên)
    Em cố lấy nốt cái bằng rồi quyết tâm theo đuổi cái Business bởi đó mới là cái em thích thú.
  8. choatghe

    choatghe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    học về ngân hàng đi bạn
    nếu cần thì vẫn có 2 bằng dh tin học + ngân hàng = bảo mật ngân hàng
    đảm bảo thành công tương lai xán lạn
  9. nsthang

    nsthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Mình cũng là dân bách khoa mới ra trường. Vừa mới được tuyển vào công ty, sếp đã nói : "Còn trẻ thì việc nhảy công ty là chuyện bình thường; nhưng phải đủ lực đủ sức vì đừng nên mơ mộng quá trong cái thời đại này". Mình thấm thía lời nói đấy lắm; mình học kỹ thuật ra nhưng có đến 60% công việc là làm về kinh tế, lâu dần thành quen và mình cũng dần yêu cái lĩnh vực này. Nhưng suy cho cùng đến giờ này mình vẫn nhận thấy làm kinh tế không phải sở trường vì đơn giản mình có nhiều kiến thức về kỹ thuật. Nếu so sánh về chuyên môn thì mình chẳng thua kém nhiều người, nhưng nếu bảo mình đi làm kinh tế thì có lẽ trên mình còn cả đống những thằng học ngoại thương, thương mại ,kinh tế...
    Vậy nên quyết định cuối cùng của mình vẫn là theo đuổi cái chuyên môn cho thật sâu. Các cụ có câu " nhất nghệ tinh..." (vế sau em không nhớ) nhưng đại loại là làm nghề gì cũng phải đến nơi đến chốn.
    Thấy bạn mới ra trường, lại nói mình có GPA cao, ắt hẳn bạn phải nỗ lực nhiều trong quá trình học tập - vậy tại sao lại có thể bỏ đi cái mạnh của mình mà theo đuổi một lĩnh vực mới ? Tại sao thay vì học MBA bạn không dành thời gian nâng cao trình độ chuyên môn, rồi cả ngoại ngữ nữa...
    Còn MBA ư, MBA là master business administration; mình nghĩ cái này phù hợp hơn với những nhà quản lý. Mới ra trường, ít kinh nghiệm, học cái này mình thấy chưa chắc đã hiệu quả.
    Chỉ là đôi lời cảm xúc xin chia sẻ cùng bạn
    Thân!
  10. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    em không biết thế nào chỉ thấy gì nói đấy
    Em thấy ai ai cũng MBA nhà nhà MBA người ngưòi MBA vậy thôi.

Chia sẻ trang này