1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quay lại hay đi tiếp?

Chủ đề trong 'Du học' bởi embedder, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIMDUNGTNGH

    KIMDUNGTNGH Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ nát óc cái vụ này lắm,thực ra học cũng thấy nản,cũng biết là học nhiều cái rất dở hơi,nhưng phải tiếp tục chứ e không thể bỏ được.Còn đi học nước ngoài cũng có vẻ hay đó,nhưng mục đích việc học ấy phải là thực tế sau này sẽ làm ở đâu và ntn.Nhiều người đi rùi về mà có hơn được các anh chị học ở VN đâu.
    Từ trước tới giờ e vẫn nghĩ là học ĐH cái gì thì muốn học cao lên phải học đúng ngành ấy,hoá ra không phải thế.
    Dự định của em là khi ra trường nếu thuận lợi sẽ học tiếp đúng ngành của mình.Nhưng nếu có cơ hội nào đó về MBA em cũng muốn thử sức vì em cũng rất thích ngành này,chỉ sau ngành em đang học thui .Mục tiêu của em bây giờ vẫn là học tiếng anh,càng nhiều càng tốt.E thấy là chỉ khoảng 5 năm nữa thui,rất nhiều các công ty nước ngoài sẽ đến VN,và khi đó với vốn tiếng anh tốt thì kiếm 1 vị trí tốt ở đó không phải là khó khăn lắm...
    Ước mơ của em chỉ bình dị thế thui,quan trọng nhất là ra trường rùi tìm được việc làm yêu thích,chứ đi học nước ngoài,bản thân e không ham lắm
  2. KIMDUNGTNGH

    KIMDUNGTNGH Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hic,anh gì ơi,hiểu nhầm rùi,chủ topic này bảo GPA 9.0 là của cấp 3 chứ không phải của BK.GPA 9.0 của BK thì rất xứng đáng để em gọi đại sư phụ.Em chỉ muốn ra trường kiếm được cái bằng khá mà chẳng biết có làm được không nữa..
    Đồng ý với anh là phải theo đuổi chuyên môn cho thật sâu
  3. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, chỉ là cấp 3 thôi. Mình chắc chắn với bạn, nếu đã đam mê thì mình có thể đi đến tận cùng. Nhưng mình đang tự hỏi, liệu cái mà mình gọi là chuyên môn đó, có thật sự là chuyên môn không? Cái này tranh cãi thì khó mà dứt được. Chỉ riêng bản thân mình, mình thấy công việc của mình chưa phải là chuyên môn kỹ thuật.
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Cái đỏ đỏ hình như chỉ đúng với những người học kỹ thuật muốn chuyển sang kinh tế thì fải.
    Còn học kinh tế mà chuyển sang học kỹ thuật e là ko được Kiến thức nền lấy đâu ra để học
  5. ncttrinh

    ncttrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    em sinh năm 83, tốt nghiệp kinh tế năm 2006, em cũng đang có ý định học master ở nước ngoài, nhưng chắc em phải học dự bị 1 năm tiếng anh,thực sự thì em rất thích học kỹ thuật nhưng ko hiểu tại sao lại mất 4 năm học kinh tế, nghĩ lại thấy tiếc thời gian đã qua quá...
  6. BizMan

    BizMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    1.893
    Đã được thích:
    0
    Bác nào tốt nghiệp ĐH ngành kỹ thuật, giờ muốn học MBA vì thích làm kinh doanh thì tôi thấy ko đúng lắm, thật ra MBA là học về quản lý kinh doanh (Business Administration) chứ không phải kinh doanh (Business). Nói chung làm Business là năng khiếu + sở thích + kinh nghiệm chứ không có đâu trên thế giới dạy làm Business cả
  7. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hi, Masterprint,
    Trường hợp của bạn đúng là mình đáng để tham khảo lắm. Trong các điều kiện để apply của bạn gồm những gì vậy?
  8. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Sáng nay mình vừa đi lấy chứng nhận học bổng xong
    hỏi ra thì được biết Westminster khóa tháng 1 -2008 này có 25 suất học bổng các loại trong đấy có 5 toàn phần, trong 5 cái toàn phần thì có 2 cái là full scholarship gồm tiền ăn ở học phi và vé máy bay, 3 cái kia miễn học phí.
    Cũng không ngại chia sẻ. Quá trình gồm 2 giai đoạn: nhận vào học rồi mới apply học bổng.
    Để được nhận vào học thì mình có 2 thư giới thiệu của viện trưởng viện mình từng làm 1 thời gian, và thầy chủ nhiệm khoa. Điểm trung bình 7,3 đủ để đạt bằng khá. IE 6,5 vừa đủ. 1 bản trình bày lí do mục đích học tập. Bản dịch bảng điểm và bằng tốt nghiệp. Mình đem đến tận trường để nộp nên từ khi nộp đến khi được thông báo nhận học mất 2 ngày.
    Kinh nghiệm là có thể gửi fax trực tiếp các giấy tờ đến cho trường như thế sẽ nhanh hơn là gửi bưu điện, họ vẫn chấp nhận vì khi nhập học sẽ phải đem văn bản gốc đi.
    Sau khi có thư mời học không điều kiện thì apply học bổng. Viết 2 bài luận 1 bài nói 3 ý : thành tích học tập, tiềm năng phát triển, kinh tế khó khăn. bài nữa nói về những đóng góp cho trường. Mỗi bài giới hạn số lượng từ 450 từ và 250 từ.
    Để được học bổng mình nghĩ vì các lí do sau
    - 1 giải nhất nghiên cứu khoa học của trường (ĐHBK)
    - giải 2 vifotec và giải 2 bộ GD cũng về NCKH
    - Đăng kí bào hộ giải pháp hữu ích
    - mục đích học tập và kế hoạch phát triển lâu dài
    - thành tích thể thao : đoạt 1 cup ở London, lọt top 100 cây vợt hàng đầu của Anh ( bóng bàn ) cũng là cái mình hứa sẽ đóng góp cho trường nếu có điều kiện
    - media : lên báo KH PT và xuất hiện trên MTV , một số kênh ca nhạc khác . Link trên internet thì đầy. Clip đấy đây ( quảng cáo tí, mình mặc bộ màu đỏ đóng vai 1 tay vợt TQ )
    http://www.youtube.com/watch?v=PuT3mhra60U
    Khả năng PR cho bản thân như bạn thấy . Những cái mình nói ở chỉ là nội dung còn nổ trong SOP thì tung trời.
    Theo quan điểm của mình thì không có chuyện " hữu xạ tự nhiên hương " đâu, người ta đâu biết bạn là ai, đâu biết bạn khiêm tốn hay bất tài đúng không ? Phải thể hiện mình ! ( Cái này ở Vn là bị soi và đì chít luôn ) Khiêm tốn chỉ tổ thiệt thân ! Tất nhiên những thứ bạn nói là phải có bằng chứng và cơ sở chứ không phải bịa đặt ra. Mình vẫn còn nhớ khẩu quyết từ ngày xưa là khi nộp đơn phải " show them not just tell them "
    Trường hợp của mình họ xét toàn diện chứ không phải chỉ dựa vào kết quả học trên lớp, mấy cái đấy chỉ là điều kiện để được nhận học thôi. Mình chuyển ngành, trước học BK về thực phẩm, bây giờ học Master về kinh doanh. Mỗi người có thế mạnh riêng, quan trọng là biết làm nổi bật điều đấy. Chúc bạn may mắn, nếu định apply học bổng thì nên làm sớm vì các khâu chuyển thư từ rất lâu.
    Bác nào đọc thấy ngứa mắt thì bỏ qua cho em nhé kẻo tội nghiệp . Em vốn thật thà có gì nói thế
    By the way, happy new year
  9. Anh_Hanoi

    Anh_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng là 1 dân kỹ thuật chuyển sang học MBA. Có lẽ với tôi 5 năm đi làm với tư cách 1 cán bộ kỹ thuật là quá đủ, ko thể hơn nữa. Ở VN, nếu như ko quen biết, nếu như ko chịu "vào guồng" của văn hoá "phong bì" hay "cứng đầu cứng cổ" ko thích luồn cúi thằng nào thì có lẽ mãi vẫn chỉ là nhân viên "quèn" hết tháng lĩnh lương mà thôi. Có lẽ, chính vì lý do đó cộng với việc thấy rằng, 1 đồng kiếm bằng ngành kỹ thuật của tôi so với 1 đồng kiếm bằng nghề business vất vả quá nên tôi quyết định chuyển ngành học.
    Hơn nữa, việc học MBA cũng là 1 tấm thẻ cho việc apply dễ dang vào các vị trí khác nhau trong xã hội hiện đại ( VN bây giờ đang khát nhân lực trình độ cao) mà ko phải "luồn cúi" thằng nào trong hệ thống các cơ quan nhà nước. Cái tính chuyên nghiệp của nó đảm bảo mình "vứt vào đâu cũng sống được".
    Có điều thế này, học MBA với 1 kiến thức nền hoàn toàn là kỹ thuật thì quả thật là oải. Bạn cứ thử nghĩ xem: Với 1 thằng đầu óc kỹ thuật bây giờ phải ngồi tỉ mẩn học những môn đại loại kiểu :Kế toán, Kinh tế vi mô hay vĩ mô, rồi Tài chính hay Quản lý nhân lực...không phải chuyện thích nghi ngay được cho dù, những khái niệm này thực tiễn và thú vị cho cuộc sống hơn nhiều so với những công thức từ mấy trăm năm nay của các nhà phát minh kỹ thuật. Để có được sự thay đổi đó, có lẽ tôi nghĩ bạn nên có 1 khoá học nào đó về những kiểu kiến thức như vậy này đi thì chắc sẽ dễ dàng tiếp thu hơn ( nhiều khi tiếng Việt còn chả hiểu nữa là tiếng Anh)
    Chương trình như tôi vừa mới đọc đây cũng thấy...choáng vì khối lượng học nặng và liên tục làm các loại: presetation hay assignment... Nhưng dù sao, nếu như bạn đã quyết tâm thì chắc sẽ có cách thôi.
  10. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    To Mastersprint: Bạn cũng năng động đấy chứ, chả trách làm một quả scholarship ấn tượng thế. Đồng ý với bạn là càng chuẩn bị kỹ càng, cơ hội thành công càng cao.
    To Anh_ HN: Bạn nói đúng quá, chuyển qua mảng business không hề dễ dàng chút nào, chí ít là với mình. Đáng buồn là trong cái thực trạng làm KT mà bạn nêu, mình bị rơi vào dạng cứng đầu!

Chia sẻ trang này