1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quay lại hay ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhoc_vanny, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_vanny

    nhoc_vanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Quay lại hay ko?

    Quen nhau được gần 2 năm, đối với mình và cả người ta thì đều là một mối quan hệ cực kì sâu đậm. Đây cũng là 1st love của mình. Vừa chia tay, và mình biết rằng mình còn yêu người ta vô cùng. Người nói lời chia tay là mình, vì người ta đối xử với mình nhiều cái gia trưởng và gò bó quá không chịu nổi. Mình biết ngta cũng còn thương mình, nhưng mối quan hệ đã từng có vài sứt mẻ, mâu thuẫn nên ngta hay cáu kỉnh, đôi khi lại tỏ ra lạnh lùng với mình. Chia tay rồi, người ta thỉnh thoảng vẫn gọi đt... chỉ để hỏi thăm "em có khoẻ không", và còn nói "bất cứ khi nào em cần hãy gọi cho anh" nhưng không hề đề nghị quay lại (có lẽ vì tự ái và quá mệt mỏi vì Nhóc đã đòi chia tay nhiều lần rùi).
    Có nên quay lại, chấp nhận chịu đựng nhiều cái gò bó vì đó con người thật sự của người ta và vì mình thật sự thương yêu rùi từ từ uốn nắn cho người ta bớt cáu kỉnh, khó khăn đi? Hay nghe theo lí trí, vì cuộc đời còn dài, biết đâu có người hợp với mình hơn? Làm sao bi giờ, mọi người cho Nhóc lời khuyên đi!!!
  2. Chancellor

    Chancellor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Này bạn,
    Nếu phải quay lại với nhau mà phải gượng ép và không có hạnh phúc thì tốt nhất là bạn nên tìm một người khác. Trên đời này còn thiếu gì người để bạn lựa chọn. Mình nghĩ có lẽ người yêu của bạn có lẽ không thực sự có tình cảm với bạn nếu không anh ta hẳn đã không cục cằn lạnh lùng như bạn nói.
    Chúc bạn tìm được người như ý.
  3. gioiduc

    gioiduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Còn yêu người ta vô cùng mà thắc mắc vậy sao?
  4. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

  5. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Với người tính cách như vậy thì đúng là khó chịu thật bạn à, nhưng tình yêu còn thì biết làm thế nào?
    Vấn đề cần làm bây giờ là hai người hãy thử cùng nhau cố gắng lần nữa xem sao. Hãy ngồi nói chuyện một cách thật trung thực, có gì không vừa ý thì góp ý thẳng thắn, nếu hai người còn yêu nhau và muốn đến với nhau thì cả hai sẽ có thiện chí sửa đổi, nhất là về phần anh ấy. Có gì khó chịu, không hài lòng về nhau thì hãy nói ngay lúc đó, tất nhiên là nói một cách nhẹ nhàng mang ý xây dựng, để người ta còn sửa.
    Yêu nhau và hoàn thiện vì nhau đi, ok?
    Còn nếu anh chàng của bạn sau một thời gian vẫn chứng nào tật ấy thì...hết thuốc chữa Lúc ấy nên chia tay gấp. Đàn ông mà khó khăn và cáu kỉnh thì đúng là đáng ghét thật, những người như thế hay kèm theo cái tính gia trưởng và bảo thủ nữa đấy, sợ lém .
    Dù sao thì hãy cố gắng lên, hãy làm tất cả để sau này không ân hận
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    cứ để một thời gian đã, nếu anh ta yêu bạn thì vội quái gì, chẳng mất đâu mà lo, bạn hãy đợi khi nào anh ta gọi điện nói muốn nối lại quan hệ đã, vội gì chúc bạn may mắn và sớm trị được tên đó
  7. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy làm theo lời trái tim mách bảo.
  8. nhoc_vanny

    nhoc_vanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã góp ý. Chuyện nói chuyện thẳng thắn với nhau Nhóc đã cố gắng thử rồi, nhưng tính của anh í rất ... không bao giờ chịu nói ra, mà cứ nói ra thì cũng không rõ ràng, và bảo mình là "Em tự nhìn nhận lại đi", hic ... nhiều lúc bực không biết đường nào mà lần!
    Có lẽ là phải đợi... còn nếu ko được thì đành... nhưng mà tình cảm trong mình chẳng thể giết chết được!!!
  9. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói khi đã yêu thật lòng thì người ta phải yêu tất cả con người ấy, chứ kô chỉ yêu 1 mặt nào đó của người ta, nếu em còn yêu người đó thực sự và người đó cũng yêu em thực lòng (em phải tự cảm nhận) thì hãy quay về với tình yêu của mình đi, tìm được người yêu mình thật lòng là rất khó đấy.
    Tình yêu có thể làm mọi thứ thay đổi, kể cả những thói xấu của mỗi con người mà em
    Hãy tự tin và làm theo những gì mình muốn nhé
  10. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    bỏ wách cho xong!quay lại la`m zi` với cái hạng ngươi` đó cho mệt xác!nhóc ui la nhóc!
    ti`m thă`ng khác tốt hơn chán!

Chia sẻ trang này