1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quay lại hay ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhoc_vanny, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mình chẳng thấy bạn nói thẳng với anh ấy gì cả, tại sao bạn không nói thẳng những khúc mắt của mình ra, rồi cùng nhau giải quyết, chưa chi đã chia tay, bây giờ lại hối tiếc.....Nếu anh ấy còn yêu bạn thì chắc chắn anh ấy sẽ thay đổi, dù rằng mình biết mấy cái tính đó thì khó lòng sửa đổi lắm nhưng vì tình yêu của bạn biết đâu đấy......
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi đấy. Các bạn đã đến gần cái đích xấu nhất là chia tay, vậy còn ngại gì nữa nào?
    Cứ nói thẳng những khúc mắc của bạn, kể cả những điều không hài lòng, phật ý, nói một cách bộc trực không nương nhẹ gì cả. Lành làm gáo, vỡ làm muôi chứ sao.
    Nếu anh ta không chịu thay đổi tức là anh ta chưa yêu bạn đủ để có thể thay đổi. Trường hợp ấy, nếu bạn chia tay được với con người như vậy thì nên lấy làm vui mới phải, sống với người như vậy khó chịu lắm!!!
    Cố gắng lên.
  3. nhoc_vanny

    nhoc_vanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hic, thiệt là rối trí quá. Hôm qua người ta lại gọi lúc 2h sáng. Nhưng lại ko nói gì... Thật chẳng hiểu nổi, nếu còn yêu còn thương, tại sao cứ ko chịu sửa đổi, tại sao cứ cáu kỉnh, gắt gỏng...
    Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho Nhóc lời khuyên, thật sự cảm ơn tất cả rất nhiều! Nhưng chính bản thân Nhóc chưa hiểu nổi sự tình chính xác là thế nào, cũng ko biết phải trình bày ra như thế nào, giải pháp nào nghe cũng có thể... Nhưng...
  4. mr_big_cat

    mr_big_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    thế mới biết tình yêu như cái đầu gà.....bỏ thì tiếc mà ăn thì chẳng ngon lành gì.......
    Thiện tai thiện tai..........
  5. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Không quay lại.

Chia sẻ trang này