1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quay lại như thế nào đây các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saolailaem, 26/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saolailaem

    saolailaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Quay lại như thế nào đây các bác?

    Hồi cấp 3 em có cưa 1 cáo nhưng không thành. Cáo cũng hơi rung rinh nhưng chưa đủ. Cuối năm 12, cáo cặp với một thằng khác quen lúc thi đại học.
    Dù có bạn trai, nhưng em nhận thấy cáo vẫn không có dấu hiệu gì là đang yêu cả. Hồi Tết, có một số chuyện buồn, cáo lại nhắn tin cho em. Em nhắn tin an ủi, và có nói là vẫn còn yêu cáo. Cáo nhắn lại là quên đi, không đáng đâu.
    Gần đây, cáo viết trên blog 1 bài (mà em đoán là cho em đọc, đoán thôi) rằng cáo thấy cô đơn, chả đả động gì đến thằng kia cả, chỉ nhắc mấy đứa bạn cũ thôi.
    Hôm bữa rủ tụi bạn cũ đi chơi, gặp cáo, có cảm giác cáo cố tình làm em chú ý đến cáo.
    Giờ em phải làm sao đây các bác (cáo vẫn chưa chia tay thằng kia)?
    Em định nhắn tin trở lại với cáo, nhưng ko biết đó có phải cách hay ko. Em với cáo giờ ở ko học chung nữa nên cũng khó gặp.
  2. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thấy đèn xanh thì bậm môi mà vít ga thôi.
    Ôn lại những kỉ niệm thời còn đi học là hay nhất. Chẳng hạn nửa đùa nửa thật "Cậu có biết rằng hồi ấy tớ có thích 1 người, rồi abc....." rồi ko nói, rồi về nhà nhắn tin mới nói. Nói chung cứ nắn xem, đèn xanh thì over thôi
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Khi yêu người ta thường hay tưởng tượng , mà toàn tưởng tượng theo chiều hướng tích cực . Kiểu như nó cười với mình một cái lại tưởng nó có cảm tình với mình , nó đang nháy đèn xanh cho mình vọt . Và thế là vọt , nhưng lại bị khựng lại ngay . Kiểu như nhắn tin mấy phát mà nó không thèm hồi âm ,hoặc mời nó đi uống nước thì nó cũng im lặng . Thế là lại chuyển sang giai đoạn , vò đầu bứt tai tự hỏi xem gái nó coi mình như thế nào đây ? Rồi lại gặp quả cười của gái phát , rồi lại vọt , nhưng rồi lại khựng . Kiểu như ếch đớp hoa mướp trượt .
    Muốn hiểu tâm tư tình cảm của gái thực sự nó thế nào thì chỉ có cách bò ra khỏi hang mà oánh giáp lá cà . Tìm cách mà giáp quả cà . À nhầm , giáp lá cà . Vài lần giáp được là có câu trả lời ngay cho câu hỏi : Nên tiến hay nên dừng ?
  4. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn quá...nhiều khi con trai hay ăn dưa bở lắm....
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tín hiệu chưa rõ thì đợi rõ hẵng tiến.
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    sao lại ko nhắn tin lại nhỉ .... mà tại sao những lúc ngưởi ta buồn thì lại lỗi mấy cái chuyện yêu đương ra phá đám nhỉ ...
    hãy nối lại, nhưng ở mức độ bạn bè thui , từ từ mà nhíc
  7. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Nhất cự ly nhì cường độ mang mật ong đi mà cưa gái nha
  8. saolailaem

    saolailaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là truớc đây em đã nói là đã xoá hết điện thoại và nick yahoo của cáo rồi.
    Giờ nhắn tin trở lại, mở đầu thế nào cho nó tốt đây hả các bác (tự nhiên và không quá lộ liễu là mình đang cưa cẩm cáo)
  9. saolailaem

    saolailaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác nào vào giúp em với ạ!
  10. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    nc như bạn bè bt chứ sao nữa chú
    đầu tiên phải từ từ, sau hẵng lao lên như vũ bão

Chia sẻ trang này