1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quay lại tình đầu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doannhung.tid, 21/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doannhung.tid

    doannhung.tid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng yêu anh được gần 2 năm thời sinh viên rồi sau đó tính tình của a quá trẻ con,ko có trí tiến thủ và ko nghĩ cho tương lai nên bình đã chia tay a để a trưởng thành hơn ,ngày đó a đã suy sụp và chán nản bỏ học một thời gian rồi a lấy lại tinh thần tiếp tục học mặc dù mình đã chia tay a nhưng mình luôn theo dõi a.Khi ra trường thì mỗi người một nơi mình cũng ko liên lạc với a rồi cuộc sống, công việc bao bộn bề làm cho mình cũng quên a và yêu một người khác nhưng ko hiểu sao từ khi yêu người sau mình luôn có sự so sánh giữa người đó và a .Trong một khoảng lặng nào đó, trong một nỗi buồn nào đó hay khi mình và người sau đi đến một chỗ nào đó có kỷ niệm của mình và a thì lúc đó hình ảnh của a lại hiện nên làm cho mình ko thể quên a và trong mình luôn đặt ra câu hỏi :không biết giờ này anh thế nào ?liệu a còn nhớ đến e ko?....những câu hỏi ko có câu trả lời vẫn thỉnh thoảng hiện nên trong đầu mình.Sau 2 năm mình chia tay người sau và người sau đã đi lấy vợ, khi người sau ra đi lúc đó mình mới cảm thấy có lỗi vì mình đã ko yêu a chọn vẹn và luôn so sánh a với quá khứ khiến a chán nản rồi áp lực gia đình 2 bên quá nặng nề mình quyết định chia tay người sau và khi chia tay rồi mình mới biết mình cũng đã yêu người sau nhưng đã quá muộn.
    Bốn năm sau người cũ liên lạc lại cho mình và nói luôn đi tìm mình ,lúc đầu a chỉ hỏi thăm như những người bạn bình thường sau đó a biết được tình hình của mình và a lại quyết định tấn công mình một lần nữa.Mình ko đồng ý nhưng sau dần thời gian mình biết được những hành động chân tình cả trong quá khứ và hiện tại của người cũ luôn dành cho mình thì mình đã quyết định quay lại .Từ khi quay lại thì thực sự mình mới cảm nhận được sự trưởng thành của a , a giờ khác xưa quá nhiều làm cho mình lại yêu a thêm một lần nữa và quả thực a là người si tình, là người yêu mình rất nhiều mặc dù chúng mình xa nhau nhưng ngày nào cũng nc cả ngày mà ko biết chán có lần nc đến tận sáng hôm sau, mình cảm nhận được tình yêu a dành cho mình quá lớn.Vì mình a quyết định bỏ công việc đi xa để trở về bên cạnh mình làm lại từ đầu cả từ tình yêu lẫn công việc ,a làm cho mình cảm động .Còn 20 ngày nữa a về cả 2 đứa đều có cảm xúc khó tả a nói :''nghĩ đến ngày về a cảm thấy lao lao ,trái tim đập mạnh, không biết lúc gặp e thì a sẽ thế nào nữa''.Mình cười ko nói gì nhưng thực sự mình cũng giống tâm trạng của a vì thời gian xa nhau của chúng mình cũng được gần 5 năm thời gian không phải ngắn.Mình cảm thấy tình yêu thật kì lạ có lẽ số phận của mình là ở cạnh bên a thì phải.
    Tâm trạng của mình rất hỗn loạn không biết phải nói gì khi nhìn thấy a nữa.
    Tình yêu thật lạ phải không các bạn.

Chia sẻ trang này