1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quay lại TVTY sau một thời gian đã được mọi người giúp đỡ.Nay lại cần mọi người giúp thêm -> giúp tô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NhanQDung, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhanQDung

    NhanQDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Quay lại TVTY sau một thời gian đã được mọi người giúp đỡ.Nay lại cần mọi người giúp thêm -> giúp tôi nhé

    Lại cần một lời khuyên từ mọi người : Chuyện cũng đã xảy ra một thời gian ko lâu http://www5.ttvnol.com/tvty/801808.ttvn (làm ơn đọc lại chút nhé ) nhưng tôi cũng đã có những quyết định đúng đắn theo lập truờng của mình.

    Tôi đã đến với cô ấy với tình yêu thực sự chân thành, sau một thời gian qua nhiều thứ biến chuyển đối với cô ấy , chuyện gia đình, chuyện học hành, công việc và nhiều những vấn đề khác. Có thể nói đó là một bước chuyển khá lớn của đời người.

    Tự dưng tôi lại thấy cô ấy trở thành một con người khác sau một thời gian chia sẻ với tôi mọi thứ. Giờ đây cô ấy muốn né tránh tình cảm của tôi không biết vì lý do gì. Tôi cảm thấy rất buồn, buồn vì đã gạt đi tất cả để tới với cô ấy mà bây giờ cô ấy lại muốn né tránh tôi.
    Có một số người theo đuổi cô ấy,tôi biết vài người trong số họ qua những câu chuyện cô ấy kể lại. Chính vì biết thế nên động lực càng thúc đẩy tôi hơn, hay tại mình ko sống thật, hay tại mình không yêu thật lòng. điều này thì tôi đã chứng minh đuợc tình cảm của tôi là hoàn toàn thật lòng. Tôi thấy có những thời điểm cô ấy không muốn đánh mất tôi nhưng chính những thời điểm đó cô ấy lại né tránh tôi, điều này thì ko thể biết được thực hư thế nào nữa ?
    - Có thể một trong những người khác (không phải tôi và người bạn tôi- người yêu cũ của cô ấy) đã được cô ấy lựa chọn nhưng cô ây vẫn cảm thấy tiếc một cái gì đó, muốn nứu kéo ? vì tôi yêu quá thật lòng?
    - Có thể do sợ dư luận nên cô ấy né tránh tình cảm của tôi nhưng rồi chính cô ấy lại ko thể phủ nhận tình cảm của chính cô ấy ?
    - Có thể do rào cản từ phía gia đình làm cô ấy nhụt bước ?
    - Có thể tôi quá mù quáng trong tình yêu khi lao vào một cuộc tình kiểu như thế này ?

    Học hành và sự nghiệp đang chờ phía trước nhưng tự dưng lại dính vào vấn đề tình cảm kiểu như thế này , thật là khó xử , mong mọi người một lần nữa đóng góp cho những lời khuyên chân thành

    Cảm ơn,

    Chúc chị em một ngày hạnh phúc !

    20-10-2006

Chia sẻ trang này