1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quấy rối ******** tại công sở

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi pinkpup, 21/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Sau 8 giờ làm việc công sở.............hichic bây giờ là mốt ở VN đấy, ở bên phương tây thì dĩ nhiên rồi........
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nhắc đến chữ cả nể thì tôi thấy chịu....chẳng giúp j đc. Việc quấy rối ******** rõ ràng quá thế rồi bạn còn nói đến 2 chữ cả nể....tôi chịu thua ^:)^ ( Icon<<< vái)
  3. rexman

    rexman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    "Cả nể thì bụng to", mẹ em chưa nói thế với em bao giờ à? tội nghiệp.
  4. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Ở VN thế là còn ít... Nhiều cty, nhà máy bên Thailand trong quy định của họ còn có thêm một điều là: Cấm nhân viên quan hệ ******** trong công ty.
  5. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    "Trong công ty" là trong khuôn viên công ty (choáng quá) hay giữa những nhân viên trong công ty với nhau (dã man quá)???????????
  6. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tớ dẫn một ví dụ mà tớ biết,nó chưa phải là quấy rối ******** nhưng mà nó là kiểu tán tỉnh à ơi...
    Có một cô mà tớ biết đang công tác ở một khách sạn lớn ở Hà Nội phải thừa nhận một điều là rất xinh,chân dài,nói chung hội tụ đủ mọi tiêu chí mà các anh zai khó có thể bỏ qua Từ ngày cô nàng vào khách sạn đó làm thì không khí làm việc sôi động hẳn lên,anh em zai cứ là háo hức nói chuyện với cô em kia,rồi nào là rủ đi uống cafe,xin số di động,làm quen này nọ kia kia làm cô nàng chóng hết cả mặt Đến một ngày mà cô nàng chịu không nôỉ nữa thì có 1 nàng khác tư vấn cách cắt đuôi các chàng trai đang cưa cẩm cô này :
    Một hôm cô nàng rủ một anh bạn trai nào đó,nói chung là tóc dài,ăn mặc cũng hơi bụi bụi,tóm lại là khá ngầu đi vào công ty và tìm cô kia.Cô này giới thiệu mọi người : đây là anh H. bạn trai em Ông kia thì mặt cứ lỳ lỳ khiến mấy anh zai làm cùng sau đó cũng ngán và thế là chả ai bảo ai âm thầm rút lui ko thấy à ơi săn đón cô bé kia nữa
    Đơn giản thế thôi ! Bạn gì đang bị quấy rối cứ rủ một anh chàng nào đến công ty,làm sao nhìn bụi bụi một chút,giới thiệu cho mọi người đó là bạn trai đến thăm Hết trò ngay.
  7. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    cái kiểu nàu đâu phải quấy rối TD, chỉ là trò bt của mấy anh thôi, đơn giản chỉ là làm quen, rủ cà phê, xin số DĐ...., cái này em nói thật, chả có rỳ to tát, đơn giản chỉ là họ theo đuổi cô ấy
    chứ còn bác Pink bị vậy, em nói thật bác đừng giận, bác phải xem xét bản thân mình, từ cách ăn mặc, cư xử, thậm chí cả giọn nói hoặc cách đi đứng, hay đơn giản chỉ là cái nhìn.... Em nói thật, tụi con trai cũng tuỳ người mới dám dở trò, chị thử nhìn các chị em cùng cơ quan chị, có ai bị như vậy ko, thì sẽ hiểu ngay thôi. Nếu nhiều người bị quấy rối như chị, thì cơ quan chị thuộc hàng DÊ có gia phả rồi, còn nếu chỉ mình chị bị, thì em xin lỗi, chị phải xem xét lại mình, xem mọi người nghĩ chị thế nào mà lại ko tôn trọng chị như vậy, rồi tự rút ra kinh nghiệm bản thân thoai, ho*`, chuyện này dễ ẹc
    Được mscloud sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 25/06/2006
  8. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý với các bác về việc cô bạn cần xem lại chính mình. Theo tớ thì ở các công sở, đặc biệt là cơ quan nhà nước thì các chú, các bác sợ tai tiếng lắm nên họ chỉ à ơi nếu thấy có khả năng "ăn được". Vì thế bạn hãy xem lại hành vi của mình ở công sở nhé. Có thể chỉ do bạn vô tình, hoặc cũng có thể các bác kia nghĩ: Nó học ở Mỹ về, chắc là đã xxx rùi nên thêm tí cũng chẳng sao ...
    Chúc bạn sớm giải quyết được vấn đề này.
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là bạn nên xem lại mình. Chính tại cái tính cả nể của bạn, không dứt khoát khi các đồng nghiệp có những hành động động chạm nên sếp đã đi quá hơn 1 chút.
    Đáng lẽ (hic, đáng lẽ) bạn nên dứt khoát khi có Male colleague động chạm như nắm tay và vuốt má. Phản ứng ngay. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Lần sau họ sẽ chờn ngay. Nói thực là mấy chiện như thế, cơ quan nào cũng có cả. Cái chính là response của mình ra seo thoy.
    Bi jờ chiện của bạn đã nghiêm trọng hơn vì tôi có cảm tưởng cánh đàn ông cơ quan này đang nghĩ là bạn dễ dãi và thèm xxx...Ngay lập tức bạn nên cất 2 chữ "cả nể" đi. Chỉ có điều với sếp nên nhẹ nhàng hơn. Cơ quan NN nên họ cũng sợ mang tiếng và mất uy tín lắm.
    Cả công ty này họ đang bàn tán về bạn đó, cả nam lẫn nữ- tôi dám chắc ==> bạn nên chấm dứt tình trạng này.
  10. manhcuong2505

    manhcuong2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hay

Chia sẻ trang này