1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quấy rối - Tự vệ thế nào, cầu cứu ở đâu?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Amazonefr, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amazonefr

    Amazonefr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Quấy rối - Tự vệ thế nào, cầu cứu ở đâu?

    Xung quanh trường tôi thường có những gã đàn ông xuất hiện và có hành vi QR các sinh viên nữ bằng những cử chỉ và lời lẽ cực kỳ thô tục. Tôi và một người bạn đã "chạm trán" 2 lần, một lần chúng tôi ngồi trên cầu thang còn hắn ở ngoài tường rào, lần thứ hai chỉ sau đó 3 ngày, hắn dám vào tận bên trong trường, mặc dù hôm ấy trong trường cũng không quá vắng vẻ(Chỉ có điều... cổng vào không có bảo vệ, vì đã vào kỳ nghỉ hè!!) Chúng tôi không biết làm gì khác hơn là kêu to lên để ai đó đến giúp. Hắn yếu bóng vía nên bỏ chạy, nhưng chính chúng tôi cũng biết sẽ không có ông bảo vệ nào xuất hiện sau tiếng kêu đó, mà cho dù có thì cũng chẳng làm gì được hắn, vì không có bằng chứng, không có luật lệ nào xử phạt tội QRTD ở VN! Mà ai dám nói rằng hành vi QRTD sẽ không được thực hiện thành "cái gì" khi có hoàn cảnh, điều kiện thuận lợi???!
    Hiện nay chúng tôi cảm thấy rất bất an, và "đề phòng" tất cả những người đàn ông lạ mặt tình cờ liếc nhìn mình!
    Xin các bạn cho một lời khuyên: chúng tôi phải tự bảo vệ mình như thế nào? Và liệu có cách nào để cho những gã như vậy một bài học?

    Nothing lasts forever, even cold November rain...
  2. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào Amazonefr, tốt nhất là nên nâng cao cảnh giác. Nên nhờ hội sinh viên trao đổi với các văn phòng nhà trường xử lý vụ này. Trong thời gian này cần tăng cường cẩn thận. Khi cần thiết thì hãy bạo lực lên một chút.
    Khi đi tốt nhất nên đi thêm nhiều bạn với nhau, đừng nên đi lẻ một mình.
    Thân
    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng ngân nga, giữa lòng ta bao lời ca quê nhà.
  3. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào Amazonefr, tốt nhất là nên nâng cao cảnh giác. Nên nhờ hội sinh viên trao đổi với các văn phòng nhà trường xử lý vụ này. Trong thời gian này cần tăng cường cẩn thận. Khi cần thiết thì hãy bạo lực lên một chút.
    Khi đi tốt nhất nên đi thêm nhiều bạn với nhau, đừng nên đi lẻ một mình.
    Thân
    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng ngân nga, giữa lòng ta bao lời ca quê nhà.
  4. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    úi giời, cái hội sinh viên ấy thì muôn đời không tin tưởng được. Các chị em nghe giải pháp của SW nè:
    hồi trước, SW cũng hay bị trêu chọc lắm, nhưng mà rồi sau chú của SW bày cho SW một chiêu, đó là mua một lọ acid, loại dùng để xạc ắc quy xe máy đó, sau đó cho vào một cái bình xịt, hay nhất là mua một cái súng phun nước cho trẻ con chơi ( hồi SW cỡ 16-17 thì cái súng ấy bán nhiều lắm, giờ không thấy bán nữa). Bình xịt nước tưới cây loại nhỏ giá 5000 đồng / chiếc. Lọ Acid thì 2000 đồng / lọ.
    Sau khi cho Acid vào bình xịt hoặc súng phun nước, bạn phải cho tất cả vào một túi nilon để rủi súng/ bình xịt có rò rỉ thì không sao.
    Vậy là xogn khoản vũ khí tự vệ.
    Tiếp theo là bạn chuẩn bị tinh thần... thép. Lúc bị tên râu xồm ra trêu chọc, trước hết miệng thì bạn cảnh báo rằng thế này thế kia. Nếu y tiếp tục lấn tới thì rút vũ khí của bạn ra. Nếu hắn càng làm già, thì xịt acid vào phần da thịt để trần của hắn, đảm bảo chạy có cờ.
    Mà cái acid này nhẹ, nên không gây bỏng cao độ đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự được, và vẫn nằm trong giới hạn phòng vệ chính đáng.
    Được silverwings sửa chữa / chuyển vào 06:15 ngày 05/07/2003
  5. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    úi giời, cái hội sinh viên ấy thì muôn đời không tin tưởng được. Các chị em nghe giải pháp của SW nè:
    hồi trước, SW cũng hay bị trêu chọc lắm, nhưng mà rồi sau chú của SW bày cho SW một chiêu, đó là mua một lọ acid, loại dùng để xạc ắc quy xe máy đó, sau đó cho vào một cái bình xịt, hay nhất là mua một cái súng phun nước cho trẻ con chơi ( hồi SW cỡ 16-17 thì cái súng ấy bán nhiều lắm, giờ không thấy bán nữa). Bình xịt nước tưới cây loại nhỏ giá 5000 đồng / chiếc. Lọ Acid thì 2000 đồng / lọ.
    Sau khi cho Acid vào bình xịt hoặc súng phun nước, bạn phải cho tất cả vào một túi nilon để rủi súng/ bình xịt có rò rỉ thì không sao.
    Vậy là xogn khoản vũ khí tự vệ.
    Tiếp theo là bạn chuẩn bị tinh thần... thép. Lúc bị tên râu xồm ra trêu chọc, trước hết miệng thì bạn cảnh báo rằng thế này thế kia. Nếu y tiếp tục lấn tới thì rút vũ khí của bạn ra. Nếu hắn càng làm già, thì xịt acid vào phần da thịt để trần của hắn, đảm bảo chạy có cờ.
    Mà cái acid này nhẹ, nên không gây bỏng cao độ đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự được, và vẫn nằm trong giới hạn phòng vệ chính đáng.
    Được silverwings sửa chữa / chuyển vào 06:15 ngày 05/07/2003
  6. SingleStar

    SingleStar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    1 lọ hạt tiêu, vừa rẻ vừa ngọn lại cũng khá hiệu quả.
    Hay kiếm một tay nào to con làm vệ sĩ cũng được ==> nhưng cẩn thận mà tránh vỏ dưa ăn phải vỏ dừa.....
    Cuộc đời thật công bằng, chẳng có cái gì được tất mà cũng chẳng có cái gì mất tất.
    Say E-Commere & News
    Say No Forum & Say No Portal
  7. SingleStar

    SingleStar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    1 lọ hạt tiêu, vừa rẻ vừa ngọn lại cũng khá hiệu quả.
    Hay kiếm một tay nào to con làm vệ sĩ cũng được ==> nhưng cẩn thận mà tránh vỏ dưa ăn phải vỏ dừa.....
    Cuộc đời thật công bằng, chẳng có cái gì được tất mà cũng chẳng có cái gì mất tất.
    Say E-Commere & News
    Say No Forum & Say No Portal
  8. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Chời chời ???? bác SW có bị lộn không ? Cái acid của bình acqui nồng độ nó chưa tới 5 % nữa , loại mạnh chỉ khoảng 7,8% là cùng . Cho dù bác có dội một phuy 50 lít lên người cái thằng ôn đó thì khoảng vài tiếng sau nó bị lột da là cùng . Làm gì có chuyện bỏng ở đây ? Hồi tớ đổ nước bình cho xe tớ , nó đổ ra tay tùm lum mà có sao đâu ?
    Thế này bạn gì ạ ! Nếu mà bọn đó chỉ dùng đơn thuần là nói tục hay phô diễn những bộ phận của cơ thể hắn thì bạn cứ xem như không có gì mà đi làm việc của mình hoặc bỏ đi là hay nhất ! . Vì mấy cái đó chẳng có gì là ghê gớm cả . Học trường y , lúc lên phòng thí nghiệm tớ thấy mấy đứa bạn gái của tớ tụi nó dòm quài . Tụi nó có đứa còn dạn hơn cả tớ ấy chứ !
    Còn nếu tên đó có ý muốn tiến xa hơn ? Bạn cứ bình tĩnh xem nó làm gì . Nếu bạn cảm thấy tình trạng sẽ rất tồi tệ , chạy cũng ko được thì cứ bình tĩnh đứng im . Tên kia tưởng bở xáp lại . Bạn lựa thế đá ngay một phát vào hạ bộ của nó thật mạnh . Hoặc nếu nó đứng gần thì dùng tay đấm ngay vào chỗ đó nếu nó đứng phía trước . Nếu nó ôm phía sau thì bạn cứ cho nó ôm rồi co chân sau lên mạnh . Dùng gót chân mà thúc ngay vào hạ bộ đó . Chiêu này rất tuyệt vời , vô nguyên con ! . Bảo đảm với bạn là bạn có thể phủi tay mà đi tiếp ngay !!Còn nếu nhanh quá mà ko kịp xoay trở ? Bạn lựa lúc hai tay nó đang chuẩn bị để làm bậy ko đề phòng , bạn bất ngờ dùng nắm đấm đấm thật mạnh , nhớ là thật mạnh vào ngay mắt của nó ( nếu cự ly gần ), nó loạng choạng chơi thêm một cú vào hạ bộ nó . Xong ! , well done ! . MIKE TYSON cũng chết chứ đừng nói là thằng ôn đó .
    Mà bạn yên tâm đi , những thằng ... kiểu đó chẳng có võ nghệ hay sức khỏe gì đâu ! Yếu lắm ! Còn bạn làm việc nó thì không sợ gây chết người đâu bởi vì với lực của boy vào hạ bộ thì mới sợ chứ còn của nữ nhất là những người chưa qua một cái đai trắng một gạch KARATE như bạn thì ko sao đâu !Còn đấm vào mắt thì hồi xưa lúc có chuyện trong pub , tớ dùng hoài , có chết thằng tây nào đâu ! . Hoặc bạn tham gia một khóa karate hay aikido đi bạn ạ ! Vừa sức khỏe , vừa tốt ! Nếu ở TPHCM thì tớ giới thiệu một chỗ AIKIDO cũng được , rất nhiều nữ tham gia . Ở trung tâm văn hóa quận 10 , đường Nguyễn Tri Phương .

    Một rượu một trà một đàn bà,
    Ba cái lăng nhăng nó hại ta,
    Bỏ hai cái đầu còn bỏ được...
    Bỏ cái thứ ba ???... chẹp !
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 15/12/2005
  9. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Chời chời ???? bác SW có bị lộn không ? Cái acid của bình acqui nồng độ nó chưa tới 5 % nữa , loại mạnh chỉ khoảng 7,8% là cùng . Cho dù bác có dội một phuy 50 lít lên người cái thằng ôn đó thì khoảng vài tiếng sau nó bị lột da là cùng . Làm gì có chuyện bỏng ở đây ? Hồi tớ đổ nước bình cho xe tớ , nó đổ ra tay tùm lum mà có sao đâu ?
    Thế này bạn gì ạ ! Nếu mà bọn đó chỉ dùng đơn thuần là nói tục hay phô diễn những bộ phận của cơ thể hắn thì bạn cứ xem như không có gì mà đi làm việc của mình hoặc bỏ đi là hay nhất ! . Vì mấy cái đó chẳng có gì là ghê gớm cả . Học trường y , lúc lên phòng thí nghiệm tớ thấy mấy đứa bạn gái của tớ tụi nó dòm quài . Tụi nó có đứa còn dạn hơn cả tớ ấy chứ !
    Còn nếu tên đó có ý muốn tiến xa hơn ? Bạn cứ bình tĩnh xem nó làm gì . Nếu bạn cảm thấy tình trạng sẽ rất tồi tệ , chạy cũng ko được thì cứ bình tĩnh đứng im . Tên kia tưởng bở xáp lại . Bạn lựa thế đá ngay một phát vào hạ bộ của nó thật mạnh . Hoặc nếu nó đứng gần thì dùng tay đấm ngay vào chỗ đó nếu nó đứng phía trước . Nếu nó ôm phía sau thì bạn cứ cho nó ôm rồi co chân sau lên mạnh . Dùng gót chân mà thúc ngay vào hạ bộ đó . Chiêu này rất tuyệt vời , vô nguyên con ! . Bảo đảm với bạn là bạn có thể phủi tay mà đi tiếp ngay !!Còn nếu nhanh quá mà ko kịp xoay trở ? Bạn lựa lúc hai tay nó đang chuẩn bị để làm bậy ko đề phòng , bạn bất ngờ dùng nắm đấm đấm thật mạnh , nhớ là thật mạnh vào ngay mắt của nó ( nếu cự ly gần ), nó loạng choạng chơi thêm một cú vào hạ bộ nó . Xong ! , well done ! . MIKE TYSON cũng chết chứ đừng nói là thằng ôn đó .
    Mà bạn yên tâm đi , những thằng ... kiểu đó chẳng có võ nghệ hay sức khỏe gì đâu ! Yếu lắm ! Còn bạn làm việc nó thì không sợ gây chết người đâu bởi vì với lực của boy vào hạ bộ thì mới sợ chứ còn của nữ nhất là những người chưa qua một cái đai trắng một gạch KARATE như bạn thì ko sao đâu !Còn đấm vào mắt thì hồi xưa lúc có chuyện trong pub , tớ dùng hoài , có chết thằng tây nào đâu ! . Hoặc bạn tham gia một khóa karate hay aikido đi bạn ạ ! Vừa sức khỏe , vừa tốt ! Nếu ở TPHCM thì tớ giới thiệu một chỗ AIKIDO cũng được , rất nhiều nữ tham gia . Ở trung tâm văn hóa quận 10 , đường Nguyễn Tri Phương .

    Một rượu một trà một đàn bà,
    Ba cái lăng nhăng nó hại ta,
    Bỏ hai cái đầu còn bỏ được...
    Bỏ cái thứ ba ???... chẹp !
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 05/07/2003
  10. tintinauvietnam

    tintinauvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì bạn cứ tìm chỗ yếu của bọn đàn ông mà chơi. Tớ nói rất nghiêm túc đấy.
    Tớ hiện đang cho em gái tớ đi học võ, và luyện khoản đá. Bạn hiểu ý tớ chứ?
    Được Non_Amour sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 05/07/2003

Chia sẻ trang này