1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quấy rối - Tự vệ thế nào, cầu cứu ở đâu?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Amazonefr, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tintinauvietnam

    tintinauvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì bạn cứ tìm chỗ yếu của bọn đàn ông mà chơi. Tớ nói rất nghiêm túc đấy.
    Tớ hiện đang cho em gái tớ đi học võ, và luyện khoản đá. Bạn hiểu ý tớ chứ?
    Được Non_Amour sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 05/07/2003
  2. aries1804

    aries1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    các bác chuẩn bị vũ khí ghớm nhỉ. Hehe, tôi cũng đầy lần bị quấy rối nhưng tôi chẳng sợ. Mình càng sợ chúng nó càng làm già, cứ tưng tửng đi là tốt nhất.
    Còn nhớ cái lần đó tôi đi chạy vòng quanh hồ Hoàn Kiếm gặp một thàng điên cứ chực quấy rối mình. Vong thứ nhất, lừ mắt cho một cái, vòng thứ hai, chỉ thẳng vào mặt "mày muốn gì?" --> con giời sợ cắm đầu đi tiếp. Vòng thứ 3 tôi cầm hẳn một cục gạch đến thẳng trước mặt nó tung tung lên mặt đầy thách thức. Thằng đó sợ lủi thẳng cổ luôn. Sướng thế.
    Con bạn tôi thì có cách giải quyết bọn khoe của thế này. KHi các nàng khác chạy rồi bịt mắt bịt mũi, nó cứ thàn nhiên như không, ngó xuống nhìn rùi nói thẳng với cái thàng khoe của: "Bé tí thế này mà cũng đòi khoe à? Nhục" Thằng kia mặt như tờ giấy bị vò, đi thẳng.
    Các bác cư sợ sệt làm cái gì, mạnh chân mạnh tay + mạnh mồm vào, đảm bảo chạy hết!
    Tôi ủng hộ ý kiến học võ đấy! Hay!
  3. aries1804

    aries1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    các bác chuẩn bị vũ khí ghớm nhỉ. Hehe, tôi cũng đầy lần bị quấy rối nhưng tôi chẳng sợ. Mình càng sợ chúng nó càng làm già, cứ tưng tửng đi là tốt nhất.
    Còn nhớ cái lần đó tôi đi chạy vòng quanh hồ Hoàn Kiếm gặp một thàng điên cứ chực quấy rối mình. Vong thứ nhất, lừ mắt cho một cái, vòng thứ hai, chỉ thẳng vào mặt "mày muốn gì?" --> con giời sợ cắm đầu đi tiếp. Vòng thứ 3 tôi cầm hẳn một cục gạch đến thẳng trước mặt nó tung tung lên mặt đầy thách thức. Thằng đó sợ lủi thẳng cổ luôn. Sướng thế.
    Con bạn tôi thì có cách giải quyết bọn khoe của thế này. KHi các nàng khác chạy rồi bịt mắt bịt mũi, nó cứ thàn nhiên như không, ngó xuống nhìn rùi nói thẳng với cái thàng khoe của: "Bé tí thế này mà cũng đòi khoe à? Nhục" Thằng kia mặt như tờ giấy bị vò, đi thẳng.
    Các bác cư sợ sệt làm cái gì, mạnh chân mạnh tay + mạnh mồm vào, đảm bảo chạy hết!
    Tôi ủng hộ ý kiến học võ đấy! Hay!
  4. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    [blue Sao mà tôi ghét cay đắng những cái thằng ăn xong rồi cứ nghĩ đến chuyện đi dọa dẫm chị em thế !
    Thêm một cách nữa các bạn gái ạ ! Nếu mà các bạn cảm thấy thằng kia , hoặc 2 thằng đi cũng được nó có ý đồ thì chạy là tốt nhất . Nếu chạy không được ? Trước nhất bạn hít thật sâu , lấy bình tĩnh và hét thật to vào . Hét nhiều lần cũng được ! . Hét như thế ? thứ nhất : bạn lấy lại bình tĩnh rất nhanh . Thứ 2 ? Bạn đã áp đảo được tinh thần đối phương . Thứ 3 ? Mọi người xung quanh sẽ biết mà ứng cứu hoặc là các tên ôn đó sợ mà bỏ đi .
    Còn nếu hai tên đó mà vẫn chưa chừa ? Bạn bây giờ đã được phép dùng các cách tôi nêu ở trên . Bạn nên nhớ là không thể nào 2 đứa cùng làm bậy một lúc được nên cứ bình tĩnh . Tên đầu tiên vô , bạn đánh cho hết sức vào . Lúc đánh nhớ , phải rất nhớ là các bạn gái đừng nhắm mắt mà đánh bừa , phòng trường hợp đánh hụt , nó điên lên nó hăng hơn thì hỏng . Bạn cứ bình tĩnh nhắm thẳng vào mắt , vào hạ bộ . Hoặc xỉa vào cổ nó cũng được ( chiêu này chỉ làm sau khi đấm vào mắt ) . Những đòn này với sức bạn thì nó ko chết ngay đâu . Và như thế thằng này lăn ra là thằng kia phải cứu thôi , lấy đâu ra hơi sức mà sàm sỡ nữa . Lúc đó thì bạn có thể đi rồi !
    À mà còn cách nữa cho chị em nào mang guốc cao gót . Lúc nó ôm đằng sau , chị em dùng ngay cái gót nhọn đó , dẫm thật mạnh vào mu bàn chân nó . Nó đau quá nó buông bạn ra liền . Hoặc nó sẽ cúi xuống ôm chân . Ngay lúc đó bạn quay lại hất mạnh đầu gối lên vô ngay mặt nó . Thằng ôn nào mà ăn khoảng 60 % hai cú này thì tôi nghĩ lúc bấy giờ , người đáng thương không phải là bạn mà là nó rồi .
    Các chiêu này , tôi nghĩ lúc rảnh , bạn gái có thể tập cho vui . VD : lên gối vào hạ bộ , vào bụng ( hất đầu gối lên như tâng bóng ) . Đấm thẳng một cách chính xác vào mắt , vào phần ức , ngay đoạn bụng trên ( buồn buồn đấm vào gối , hay vào thùng gạo ). À mà đấm vào ức này nếu dịch xuống một tý vỡ lách là chết nếu người đấm là boy và đấm quá mạnh . Xỉa cổ hoặc nặng hơn , xỉa ngay vào mắt cũng hay ( chiêu này kết thúc đẹp liền nhưng hậu quả hơi nặng ) ( xỉa vào gối, vào thùng gạo hoặc vào đâu mềm cũng được ) . Co chân sau lên mạnh ( dạng như bạn sửa lại cái quai giày ) . Như thế này lúc hữu sự , các bạn gái cũng có cái mà giáng trả .
    ][/blue]
    Một rượu một trà một đàn bà,
    Ba cái lăng nhăng nó hại ta,
    Bỏ hai cái đầu còn bỏ được...
    Bỏ cái thứ ba ???... chẹp !
  5. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    [blue Sao mà tôi ghét cay đắng những cái thằng ăn xong rồi cứ nghĩ đến chuyện đi dọa dẫm chị em thế !
    Thêm một cách nữa các bạn gái ạ ! Nếu mà các bạn cảm thấy thằng kia , hoặc 2 thằng đi cũng được nó có ý đồ thì chạy là tốt nhất . Nếu chạy không được ? Trước nhất bạn hít thật sâu , lấy bình tĩnh và hét thật to vào . Hét nhiều lần cũng được ! . Hét như thế ? thứ nhất : bạn lấy lại bình tĩnh rất nhanh . Thứ 2 ? Bạn đã áp đảo được tinh thần đối phương . Thứ 3 ? Mọi người xung quanh sẽ biết mà ứng cứu hoặc là các tên ôn đó sợ mà bỏ đi .
    Còn nếu hai tên đó mà vẫn chưa chừa ? Bạn bây giờ đã được phép dùng các cách tôi nêu ở trên . Bạn nên nhớ là không thể nào 2 đứa cùng làm bậy một lúc được nên cứ bình tĩnh . Tên đầu tiên vô , bạn đánh cho hết sức vào . Lúc đánh nhớ , phải rất nhớ là các bạn gái đừng nhắm mắt mà đánh bừa , phòng trường hợp đánh hụt , nó điên lên nó hăng hơn thì hỏng . Bạn cứ bình tĩnh nhắm thẳng vào mắt , vào hạ bộ . Hoặc xỉa vào cổ nó cũng được ( chiêu này chỉ làm sau khi đấm vào mắt ) . Những đòn này với sức bạn thì nó ko chết ngay đâu . Và như thế thằng này lăn ra là thằng kia phải cứu thôi , lấy đâu ra hơi sức mà sàm sỡ nữa . Lúc đó thì bạn có thể đi rồi !
    À mà còn cách nữa cho chị em nào mang guốc cao gót . Lúc nó ôm đằng sau , chị em dùng ngay cái gót nhọn đó , dẫm thật mạnh vào mu bàn chân nó . Nó đau quá nó buông bạn ra liền . Hoặc nó sẽ cúi xuống ôm chân . Ngay lúc đó bạn quay lại hất mạnh đầu gối lên vô ngay mặt nó . Thằng ôn nào mà ăn khoảng 60 % hai cú này thì tôi nghĩ lúc bấy giờ , người đáng thương không phải là bạn mà là nó rồi .
    Các chiêu này , tôi nghĩ lúc rảnh , bạn gái có thể tập cho vui . VD : lên gối vào hạ bộ , vào bụng ( hất đầu gối lên như tâng bóng ) . Đấm thẳng một cách chính xác vào mắt , vào phần ức , ngay đoạn bụng trên ( buồn buồn đấm vào gối , hay vào thùng gạo ). À mà đấm vào ức này nếu dịch xuống một tý vỡ lách là chết nếu người đấm là boy và đấm quá mạnh . Xỉa cổ hoặc nặng hơn , xỉa ngay vào mắt cũng hay ( chiêu này kết thúc đẹp liền nhưng hậu quả hơi nặng ) ( xỉa vào gối, vào thùng gạo hoặc vào đâu mềm cũng được ) . Co chân sau lên mạnh ( dạng như bạn sửa lại cái quai giày ) . Như thế này lúc hữu sự , các bạn gái cũng có cái mà giáng trả .
    ][/blue]
    Một rượu một trà một đàn bà,
    Ba cái lăng nhăng nó hại ta,
    Bỏ hai cái đầu còn bỏ được...
    Bỏ cái thứ ba ???... chẹp !
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đấy là những trường hợp quấy rối của những kẻ không quen biết. Loại này đối phó dễ ợt. Dù gì thì mình cũng chỉ gặp nó 1 lần. Nhưng khi nhân vật nam chính trong các màn quấy rối là người thân, thầy giáo, đồng nghiệp hay sếp thì mới vui ạ! Loại này gây sốc ghê gớm, hậu quả về mặt tâm lý cứ gọi là nặng nề nhá. Mà cái kiểu quấy rối này cũng không trắng trợn, chẹp, như ông thầy con em em (lớp 6), học thêm ở nhà thấy, cứ thấy học sinh nữ nào phổng phao một tí là vời lên gác xép đấm lưng. May là con em em còi dí!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đấy là những trường hợp quấy rối của những kẻ không quen biết. Loại này đối phó dễ ợt. Dù gì thì mình cũng chỉ gặp nó 1 lần. Nhưng khi nhân vật nam chính trong các màn quấy rối là người thân, thầy giáo, đồng nghiệp hay sếp thì mới vui ạ! Loại này gây sốc ghê gớm, hậu quả về mặt tâm lý cứ gọi là nặng nề nhá. Mà cái kiểu quấy rối này cũng không trắng trợn, chẹp, như ông thầy con em em (lớp 6), học thêm ở nhà thấy, cứ thấy học sinh nữ nào phổng phao một tí là vời lên gác xép đấm lưng. May là con em em còi dí!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,mấy cái vụ này nó khủng bố lắm,em đi ngoài đường cứ thấy khả nghi là tránh xa hàng trăm mét,hi`ih`...không dính với hội này.
    Có gặp hội này thì em coi như tai điếc,mắt mù,không nghe không nhìn,trêu mãi chắc chúng nó thôi...
    Còn mà động tay động chân thì em tính sau.hi`hi`...
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,mấy cái vụ này nó khủng bố lắm,em đi ngoài đường cứ thấy khả nghi là tránh xa hàng trăm mét,hi`ih`...không dính với hội này.
    Có gặp hội này thì em coi như tai điếc,mắt mù,không nghe không nhìn,trêu mãi chắc chúng nó thôi...
    Còn mà động tay động chân thì em tính sau.hi`hi`...
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Em thì bắt đầu có thói quen mang dao (cái loại bé bé, phấy một phát là ra) khi đi ra đường.
    EM cũng ủng hộ học võ. Vừa khoẻ, lại vừa lợi hại.
    Còn nếu kẻ QR là sếp thì cũng cho sếp một quả thôi các bác ạ.Cái dạng đấy càng sợ nó càng làm liều. Ở VN mình hành vị QRTD chưa được đem ra xét xử mạnh tay như các nước, một phần vì chị em phụ nữ sợ ảnh hưởng đến gia đình hay một số lý do này khác. CHung quy, càn phải tự tin, tưng tửng, quyết liệt, luyện tinh thần thép --- > đi học võ . Vì dù sao mấy phẩm chất đó còn cần cho nhiều việc.

Chia sẻ trang này