1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quấy rối - Tự vệ thế nào, cầu cứu ở đâu?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Amazonefr, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_mua_dong_bac200x

    gio_mua_dong_bac200x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Quấy rối ******** à? Hãy hỏi Lorena Bobit ( Mrs người Mỹ này đã dùng kéo bứng cả cụm của ông chồng trong lúc ngủ...)
    Sống là phải biết hưởng thụ!
  2. caterpilla

    caterpilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Gặp cao nhân roa?i ... chắc nghe xong câu na?y ku cậu co hết ca? vo?i lại ấy nhê? .
    Co?n vê? tự vệ thi? vô ích thôi , một khi nó đaf có ý định xa?m xơf thi? cho du? bạn hoc vof 2-3 năm cufng không địch lại nó đâu , ma? la?m thế lại ca?ng kích cái thích cu?a nó lên . hêh có khi cứ nói "Ma?y muốn dính Hít cu?a tao không ? " có khi lại hưfu dụng .
  3. caterpilla

    caterpilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Gặp cao nhân roa?i ... chắc nghe xong câu na?y ku cậu co hết ca? vo?i lại ấy nhê? .
    Co?n vê? tự vệ thi? vô ích thôi , một khi nó đaf có ý định xa?m xơf thi? cho du? bạn hoc vof 2-3 năm cufng không địch lại nó đâu , ma? la?m thế lại ca?ng kích cái thích cu?a nó lên . hêh có khi cứ nói "Ma?y muốn dính Hít cu?a tao không ? " có khi lại hưfu dụng .
  4. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Chị học lấy cái lớp self-defense , không thì mua lấy cái lọ thuốc cay ý . Lúc nào cũng mang theo người , thằng nào thích giở trò thì lấy ra xịt vào mặt nó rồi chạy . Không quá nữa, đá thẳng vào ********* của nó . Đau quá nó không chạy được đâu !
  5. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Chị học lấy cái lớp self-defense , không thì mua lấy cái lọ thuốc cay ý . Lúc nào cũng mang theo người , thằng nào thích giở trò thì lấy ra xịt vào mặt nó rồi chạy . Không quá nữa, đá thẳng vào ********* của nó . Đau quá nó không chạy được đâu !
  6. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Tớ xem 1 bộ phim Hàn Quốc thì có đoạn nó dạy như thế này:
    Nắm lấy cánh tay của thủ phạm một cách nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào mắt nó một cách âu yếm. Sau đó, đặt tay kia lên vai hắn. Hắn sẽ chủ quan khinh địch và:
    - Nhẹ đòn: Với kẻ bạn trong cảm thấy hiền lành thì cho một bãi nước bọt vào mặt.
    - Mạnh đòn: Với kẻ mà bạn thấy nó hung hăng thì làm thêm động tác giả vờ như ôm nó vào lòng. Và thật bình tĩnh, dùng hết sức, thật chính xác ... lên 1 phát gối vào bộ hạ của kẻ tội đồ.
    Yêu cầu quan trọng là bạn đừng có hoảng hốt. Cứ bình tĩnh và đừng có tỏ ra sợ hãi. Bình tĩnh và sáng suốt sẽ làm bạn chủ động với mọi tình huống.
    Một lời khuyên nữa là hạn chế việc đi khuya, vào chỗ vắng vẻ một mình. Hề hề... tớ chả có võ, thế mà đã bảo vệ thành công mấy cô em gái đi trên đường phố Paris lúc đêm khuya đấy. Nhớ là luôn bình tĩnh, tự tin và sáng suốt!
  7. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Tớ xem 1 bộ phim Hàn Quốc thì có đoạn nó dạy như thế này:
    Nắm lấy cánh tay của thủ phạm một cách nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào mắt nó một cách âu yếm. Sau đó, đặt tay kia lên vai hắn. Hắn sẽ chủ quan khinh địch và:
    - Nhẹ đòn: Với kẻ bạn trong cảm thấy hiền lành thì cho một bãi nước bọt vào mặt.
    - Mạnh đòn: Với kẻ mà bạn thấy nó hung hăng thì làm thêm động tác giả vờ như ôm nó vào lòng. Và thật bình tĩnh, dùng hết sức, thật chính xác ... lên 1 phát gối vào bộ hạ của kẻ tội đồ.
    Yêu cầu quan trọng là bạn đừng có hoảng hốt. Cứ bình tĩnh và đừng có tỏ ra sợ hãi. Bình tĩnh và sáng suốt sẽ làm bạn chủ động với mọi tình huống.
    Một lời khuyên nữa là hạn chế việc đi khuya, vào chỗ vắng vẻ một mình. Hề hề... tớ chả có võ, thế mà đã bảo vệ thành công mấy cô em gái đi trên đường phố Paris lúc đêm khuya đấy. Nhớ là luôn bình tĩnh, tự tin và sáng suốt!
  8. tdna_

    tdna_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì mình phải thận trọng hơn mới được nhỉ . Cứ cho nó 1 ly nước pha thuốc ngủ là xong hết , hề hề
  9. tdna_

    tdna_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì mình phải thận trọng hơn mới được nhỉ . Cứ cho nó 1 ly nước pha thuốc ngủ là xong hết , hề hề
  10. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Phim HQ chỉ là phim mà thôi, ngoài đời làm gì có chuyện dễ dàng thế ?! Tốt nhất là phải đề cao cảnh giác, hễ thấy khả nghi là tìm cách giữ khoảng cách an toàn. Sức mình không bằng bọn chúng, tốc độ cũng không bằng, mà kỹ thuật cũng không bằng, tiếp cận chỉ có thiệt thòi mà thôi. Ra đường nên giữ khoảng cách với người lạ, thấy có kẻ đi theo thi nên tìm đường sáng đông người mà đi, nếu bọn chúng đến gần và sàm sỡ thì nên xịt hơi cay hoặc ra một đòn thật mạnh và bất ngờ (đạp chân, lên gối, thúc chỏ gì đó) rồi chạy, la lớn càng tốt, chứ đừng có làm theo phim mà ầu ơ ví dầu với tụi nó, hối không kịp.

Chia sẻ trang này