1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quấy rối - Tự vệ thế nào, cầu cứu ở đâu?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Amazonefr, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Phim HQ chỉ là phim mà thôi, ngoài đời làm gì có chuyện dễ dàng thế ?! Tốt nhất là phải đề cao cảnh giác, hễ thấy khả nghi là tìm cách giữ khoảng cách an toàn. Sức mình không bằng bọn chúng, tốc độ cũng không bằng, mà kỹ thuật cũng không bằng, tiếp cận chỉ có thiệt thòi mà thôi. Ra đường nên giữ khoảng cách với người lạ, thấy có kẻ đi theo thi nên tìm đường sáng đông người mà đi, nếu bọn chúng đến gần và sàm sỡ thì nên xịt hơi cay hoặc ra một đòn thật mạnh và bất ngờ (đạp chân, lên gối, thúc chỏ gì đó) rồi chạy, la lớn càng tốt, chứ đừng có làm theo phim mà ầu ơ ví dầu với tụi nó, hối không kịp.
  2. chivas

    chivas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Chuyện về QRTD này thì hiện nay theo đánh giá của riêng tôi, ở VN đang có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, các truờng hợp nạn nhân sau khi bị QRTD thường rất ít khi đi trình báo cơ quan có thẩm quyền nhằm tìm kiếm một sự giúp đỡ, đây chính là một lỗ hổng lớn trong quan niệm của phụ nữ Vn, chính nhhững suy nghĩ về: danh dự, sự xấu hổ.... đã là một môi trường cực kỳ thuận lợi cho các hành vi dạng này tồn tại dai dảng và càng ngày càng có chiều hướng gia tăng tại VN.
    Để phân định như thế nào là 1 hành vi QRTD, đấy có thể là các hành vi như: sờ mó các bộ phận trên cơ thể nạn nhân, khoe các bộ phận của cơ thể, có các cử hoặc chỉ lời nói liên quan đến hành vi ********, đe doạ, có hành vi đe doạ để được thoả mãn về ********.
    Qua thống kê thì đồng nghiệp là một trong bốn đối tượng (người lạ, người thân, người yêu, đồng nghiệp) thường xuyên quấy rối ******** phụ nữ. Tại nơi làm việc, các nhân viên có điều kiện được tiếp xúc, va chạm với nhau thường xuyên. Một số người có quyền đã lợi dụng vị thế của mình để ra điều kiện, bắt buộc đồng nghiệp nữ phải chiều mình. Quấy rối ******** chính là bạo hành, là một sự một dạng phân biệt giới. Biểu hiện của nó rất phong phú, có thể là những lời nói bóng gió hay những bình luận có liên quan đến ********; liếc mắt đưa tình hay nhìn chằm chằm vào ngực phụ nữ; động chạm, véo, bóp nắn lên cơ thể người khác mà không được sự đồng ý của họ; lời đánh giá về khả năng ******** của ai đó; trưng bày, gửi bức ảnh khiêu dâm, gợi dục tới đồng nghiệp nữ; cưỡng hiếp...
    Quấy rối ******** để lại hậu quả nặng nề cho nạn nhân. Chị em bị quấy nhiễu luôn sống trong tâm trạng mặc cảm, sợ người xung quanh đàm tiếu, sợ chồng biết sẽ đánh ghen, mất lòng tin vào con người. Một điều bất hợp lý hiện nay là phụ nữ bị quấy rối ******** ít khi tìm được sự đồng cảm của gia đình, bạn bè, thậm chí có khi còn bị đánh giá là lẳng lơ, bị vặn lại: "Không có lửa làm sao có khói?". Vì thế, đa số chấp nhận im lặng cam chịu một mình. Đây chính là nguyên nhân khiến nạn quấy rối ******** được đà phát triển.
    Một con số thống kê nhỏ còn cho biết, có đến hơn 50% các nạn nhân thường xuyên bị QRTD sau đó đã buông xuôi, chấp thuận cho kẻ QRTD được thoả mãn về nhu cầu ********....
  3. chivas

    chivas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Chuyện về QRTD này thì hiện nay theo đánh giá của riêng tôi, ở VN đang có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, các truờng hợp nạn nhân sau khi bị QRTD thường rất ít khi đi trình báo cơ quan có thẩm quyền nhằm tìm kiếm một sự giúp đỡ, đây chính là một lỗ hổng lớn trong quan niệm của phụ nữ Vn, chính nhhững suy nghĩ về: danh dự, sự xấu hổ.... đã là một môi trường cực kỳ thuận lợi cho các hành vi dạng này tồn tại dai dảng và càng ngày càng có chiều hướng gia tăng tại VN.
    Để phân định như thế nào là 1 hành vi QRTD, đấy có thể là các hành vi như: sờ mó các bộ phận trên cơ thể nạn nhân, khoe các bộ phận của cơ thể, có các cử hoặc chỉ lời nói liên quan đến hành vi ********, đe doạ, có hành vi đe doạ để được thoả mãn về ********.
    Qua thống kê thì đồng nghiệp là một trong bốn đối tượng (người lạ, người thân, người yêu, đồng nghiệp) thường xuyên quấy rối ******** phụ nữ. Tại nơi làm việc, các nhân viên có điều kiện được tiếp xúc, va chạm với nhau thường xuyên. Một số người có quyền đã lợi dụng vị thế của mình để ra điều kiện, bắt buộc đồng nghiệp nữ phải chiều mình. Quấy rối ******** chính là bạo hành, là một sự một dạng phân biệt giới. Biểu hiện của nó rất phong phú, có thể là những lời nói bóng gió hay những bình luận có liên quan đến ********; liếc mắt đưa tình hay nhìn chằm chằm vào ngực phụ nữ; động chạm, véo, bóp nắn lên cơ thể người khác mà không được sự đồng ý của họ; lời đánh giá về khả năng ******** của ai đó; trưng bày, gửi bức ảnh khiêu dâm, gợi dục tới đồng nghiệp nữ; cưỡng hiếp...
    Quấy rối ******** để lại hậu quả nặng nề cho nạn nhân. Chị em bị quấy nhiễu luôn sống trong tâm trạng mặc cảm, sợ người xung quanh đàm tiếu, sợ chồng biết sẽ đánh ghen, mất lòng tin vào con người. Một điều bất hợp lý hiện nay là phụ nữ bị quấy rối ******** ít khi tìm được sự đồng cảm của gia đình, bạn bè, thậm chí có khi còn bị đánh giá là lẳng lơ, bị vặn lại: "Không có lửa làm sao có khói?". Vì thế, đa số chấp nhận im lặng cam chịu một mình. Đây chính là nguyên nhân khiến nạn quấy rối ******** được đà phát triển.
    Một con số thống kê nhỏ còn cho biết, có đến hơn 50% các nạn nhân thường xuyên bị QRTD sau đó đã buông xuôi, chấp thuận cho kẻ QRTD được thoả mãn về nhu cầu ********....
  4. bliss

    bliss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bliss làm việc trong phòng Kỹ thuật, ở đây toàn đàn ông (đều có vợ con). Thỉnh thoảng họ thường tụ tập nhau xem phim *** ngay trước mặt Bliss, có lúc họ còn cố ý nói gợi ý để Bliss cùng tham gia xem, hoặc có hình ảnh nào nóng bỏng là gọi Bliss. thường Bliss luôn tỏ vẻ mặt lạnh lùng và ko quan tâm. Và tránh mặt đi ra khỏi phòng. Nhưng ko thể như thế này mãi được, nếu ở trong môi trường như thế này thì các bạn xử lý thế nào?
  5. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Ái chà , đây là mức độ quấy rối ******** ..nhẹ nhàng thôi . Tế nhị là hay nhất, như thế vẫn giữ được sự nể trọng của đồng nghiệp . Một mặt nói rằng : Không thích như vậy, đề nghị chỉ xem vào giờ giải lao buổi trưa, và vu lòng báo trước để bạn đi ra ngoài . Một mặt nhân một buổi tiệc ăn uống nào đó nói thẳng quan điểm *** của bạn cho họ biết để họ đừng có lén phén. Tất nhiên bạn đừng nên tỏ thái độ ỡm ờ, hoặc thái quá ví dụ :
    * Bạn giãy nãy "đĩa phải vôi" ...sẽ bị cho là cả thèm mà còn sĩ diện hảo.
    ** Bạn tỏ ra sành sỏi kiểu như "xem nhiều rồi " ... thì càng bị quấy rối nặng hơn.
    Rõ chứ ạ?
  6. miengrongmuitet

    miengrongmuitet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có 1 người bạn, bạn trên mạng thôi. Anh ấy 25 tuổi, chưa vợ, trong cuộc sống của anh ấy vẫn có gặp và tiếp xúc với các bạn gái, nhưng vì phong tục văn hoá, lại vì bản tính nhút nhát, anh ấy chưa bao giờ có bạn gái và tất nhiên rất ít tiếp túc da thịt vớ bạn gái (ý mình nói chỉ là đụng chạm thông thường như bắt tay cũng chẳng bao giờ có được). Nói vậy là để các bạn hiểu rõ hoàn cảnh và chắc bạn cũng hiểu về cảm gíac của anh ấy. Con người đa phần ai cũng có nhu cầu về ********, nhất là ở độ tuổi của anh ấy bây giờ., và nhất là bị ức chế trong 1 khoảng thời gian dài.
    Cách đây 2 hôm anh ấy tìm đên tôi nói chuyên , và tôi cảm nhận được anh ấy rất uncomfortable lúc ấy. Chuyện là những người bạn của anh ấy gọi được 1 số pay girls, và rủ anh ấy cùng tham gia, với lý do thoả mãn, để có kinh nghiệm cho đêm động phòng chính thức , để trở thành một người đàn ông thật sự...vân vân và vân vân. Anh ấy đứng trước sự cám dỗ một cách đau khổ, trong đầu luôn tưởng tượng đến chuyện đó và chẳng biết nên làm theo bản năng gốc hay làm theo đạo đức xã hội. Cuối cùng lý trí của anh ấy đã thắng. Nói thật là tôi cảm thấy rất hãnh diện vì được làm bạn với anh ấy. Từ trước đến giờ, sau bao lần va chạm trong cuộc sống, suy nghĩ của tôi về đàn ông rất bi quan, rằng đa số các chàng đều không thể kiềm hãm được mình khi bản năng kêu gọi. Nhưng anh bạn ấy cho tôi 1 niềm tin mới , rằng không phải tất cả đàn ông đều như thế. Lý trí con người có thể vượt qua cám dỗ nếu bạn cố gắng. Mình nghĩ cám dỗ luôn ở xng quanh, nên học cách vượt qua nó chứ không phải là tránh nó...
    Chẳng thể cho bạn lời khuyên nào , chỉ mong câu chuyện tôi kể trên giúp được bạn chút ít gì đấy ...
    Thân ái ..
  7. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ngành công nghiệp ******** ở châu Á phát triển hơn ở châu Âu, Mỹ nhiều, một phần là người ở các châu lục này hưởng free *** từ phía người khác giới, trong khi ở châu Á , con người bị kìm nén nhiều và trong thời gian dài, giờ gặp thời cơ thì trỗi dậy.
    Nếu sau này anh ý có lén đi enjoy pay *** thì cái này phải thông cảm trong một chừng mực chấp nhận được, chứ không nên bi quan.
  8. miengrongmuitet

    miengrongmuitet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước khi còn nhỏ luôn thần tượng tình yêu, thì chuyện này là chuyện không thể nào chấp nhận được. Nhưng khi va chạm nhiều và nhận ra rằng chuyện đàn ông khó vượt qua lý trí khi cảm thấy *** feeling là 1 chuyện gần như quy luật , thường không thể tránh khỏi nên phải chấp nhận nó , từ đó dẫn đến bi quan... Vẫn tin rằng tình yêu là tồn tại, nhưng không tin vào sự chung thủy, 2 chữ đó rất đẹp nhưng mong manh , rất dễ bị phá vỡ chỉ trong 1 tíc tắc...
    Được miengrongmuitet sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 15/12/2005
    Được miengrongmuitet sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 15/12/2005
  9. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Nghe thế này thì anh em ai cũng thuộc loại QR rồi,chat chit nói chuyện với các em thì toàn gạ gẫm lái câu chuyện sang tâm sinh lý...
    Còn về chuyện đàn ông đi pay girl thì chuyện thường thôi,thoả mãn sinh lý thôi mà,có gì mà bi quan,kể ra có loại không phải trả tiền có lẽ sẽ không còn man nào đến 25 tuổi mà vẫn chưa biết gì nữa.
    Mà nói tóm lại anh an ủi các em bị quấy rối là ít nhất các em có thể tự hào là được quấy rối,có người mong được QR mà không được,he he.Đùa thế thôi các em "cá sấu" đừng buồn nhé,vì hôm nọ đọc báo thấy Serena Wiliams còn bị quấy rối cơ mà.
  10. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện về quấy rối ... Hic, quấy rối về tinh thần thì đỡ. Lần trc bắt xe ôm về nhà ... đi đường gã lái xe quay lại tán tỉnh. Mình chả nói gì, im đi cho xong ... Nói chung là Hãm !! Hắn còn vòng cả tay lại đằng sau quờ quạng đùi, on the way tiến vào ... mình nhẹ nhàng gạt tay ra. Đùa chứ đàn ông cái giống đấy chui ở đâu ra mà khốn nạn thế !! Lái xe lòng vòng ... đi đến gần nhà mình kêu họ xe giữa đường. và đi bộ về nhà 1 đoạn ...... Phụ nữ quan hệ rồi nên cái chuyện sờ xoạng coi như ko có chuyện gì xảy ra đc ... chứ nghĩ cảnh các cô chưa lần nào mà bị thế chắc phải vùng vẫy mà xuống xe ngay giữa đg mất....
    Hồi cấp 3 trông phơi phới ra có lần thấy gã hàng xóm nhìn mình thèm thuồng vội vàng phải té ngay. Nói chung là .. Rất cảm thấy khinh bỉ những con súc vật kiểu vầy !!!

Chia sẻ trang này