1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quấy rối - Tự vệ thế nào, cầu cứu ở đâu?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Amazonefr, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sophisticated

    sophisticated Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mọi người làm tôi nhớ đến bà chị cả tôi .. rất hiền dịu ngoan ngoãn. Một hôm theo chị đi chơi về (hồi đó tôi còn bé nhưng nhớ rất rõ) .. đi đường bị ba thằng chặn lại định sàm sỡ .. bà chẳng nói chẳng rằng cho cái guốc vào giữa mẹt 1 thang rồi hét ầm ĩ lên .. ba thằng chạy mất dép. Về đến nhà vẫn thấy bà chị vừa run vừa cười nhưng đúng là khoa''i thật.
  2. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ bạn nên tránh tạo điều kiện cho đối tượng quấy rối có thể thực hiện hành vi bằng cách ít đi qua nhưng nơi vắng vẻ, nhưng nơi nhiều đối tượng phức tạp. Ăn mặc cũng kín đáo hơn chút xíu. Nói chung là làm sao để đổi tượng muốn quấy rối cũng khó có thể thực hiện
  3. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể nói rõ xem hành vi quấy rối của mấy con quỷ dâm dục đó biểu hiện và tác động vào bạn ra sao không Amazonefr ???
  4. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà bảo là : đánh vào những bộ hạ của bọn con trai, thì tớ chắc một điều là con gái không dám, hay nói cách khác khi nó đến gần sợ đã đủ rồi chứ đừng nói là còn có thềm đánh nó hết sự hay đánh kểu đó. Còn một cách nói cương ngay với nói cho nó sợ, nó không sợ kiếm gì đó có thể tự vệ được vạng cho nó khi nó chưa đến gần thì còn có sức để đối phó, còn khi nó đến gần lúc đó trừ vào vận may của bạn và sức mạnh của bạn có ngục được nó hay làm nó điên tiết hơn? Cái đó các bạn lên tính đến, với những bạn gái học võ thì chắc không cần phải bảo cách, nhưng nếu với bạn chưa học võ tốt nhất là đề phòng từ xa và không lên tạo cơ hội chỗ không có người, vắng vẻ, tớ tin chỗ nào cũng có nhà dân, cứ tiếp cận với dân là cách tốt nhất trừ khi nhà bạn quá xa, cách tốt nhất như các bạn ở trên đã gọi ý, đi học võ chỉ cần vài chiêu là đủ hạ hắn rồi, nhưng thằng đó thì có thể nói chị mạnh lúc mà mình sợ thôi, bón đấy yếu thế ngay thôi mà.
    Vậy các bạn nam theo các bạn hành động như vậy thì thế nào? các bạn đã bao lần có ý đó với mọi người.
    Còn một hành vi của một số bạn nam đó là đi ngoài đường phóng xe máy với tốc độ nhanh trêu con gái trên đường và có hành vi khiếm nhã, cái này thì chỉ trong nháy mắt cũng làm cho một số đứa muốn hét lên là bọn đàn ông bây giờ .... ( cái nè không có ý nói chung, nhưng vì hắn làm quá khiếm nhã) nếu là con gái đi bộ thì không thể đuổi được xe máy, nếu đi số hai thì hắn làm xong để bình tĩnh lại đã đủ rồi chứ đừng nói để nhìn biển số xe, chưa nói là những người cận thì vô phương.
  5. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng này chỉ là tụi dê cỏn con thôi,chẳng qua chúng nó chỉ dám buông lời trọc ghẹo chứ thách bố nó dám sờ vào người con gái nhà người ta (Võ mồm thôi). Mà đã là võ mồm thì cần gì bàn chuyện đánh đấm làm gì hả bạn? Con gái kể cả giỏi võ thật nhưng dù sao cũng là con gái,liệu mấy người dám đá vào hạ bộ con trai
    Tốt nhất là mặc kệ chúng nó thôi.Còn nếu chúng nó xông vào phòng riêng thì cứ cán chổi mà đập là chít thôi
  6. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    có điều này của bạn tôi,anh chịo em góp ý:
    Đấy là đợt hè,con bạn cùng lớp đến thực tập ở chỗ ông thầy trong trường,em ấy xinh mà người thì đẹp -----> thế là phốt,từ đấy không nhìn mặt ông thày nữa,mình cũng thấy ghê.
    Tại nó cũng cả tin.Làm việc *** gì mà ông thày cứ bảo về nhà thày làm thêm , mk,nghe mà đặt mình vào hoàn cảnh đó mình cũng chả đến (mình sẽ nghĩ ngay ông thầy gay).Thế mà con bé lại đến nên phốt.
    Nó kể cho mình.Mình bảo nói chuyện với người yêu chưa.Nó bảo không tiện nói vì không muốn người yêu lo lắng và không muốn ông thày bị người yêu rạch mặt.Kể cũng tội,may mà nó cũng vượt qua và đang dần quên đi chuyện này.
    Hy vọng nó sẽ quên đi.
    Anh chị em nếu là tôi thì để giúp nó quên đi và nhìn thế giới không quá tồi tệ thì mình sẽ làm gì nhỉ?
    Đang phân thầy hướng dẫn đồ án TN,nó đang lo bị phân vào ông ấy hướng dẫn.Nói dại mồm,điều đó xảy ra và nó không thể thay đổi được thì nó phải làm gì để tốt nghiệp nhỉ?
    Mẹ,nghĩ mình trong hoàn cảnh đấy cũng thấy ghê.
  7. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Những thằng cha hay khoe của quý là những thằng bị hội chứng tâm thần mà khoa học đặt tên là "Exhibitionism" - tạm dịch là hội chứng thích khoe khoang bộ phận sinh dục.
    Mục đích của những người bị tâm thần kiểu đó là làm cho nạn nhân hoảng sợ lặng cả người, rồi chuồn êm.
    Nhưng những tên đó rất sợ gây sự chú ý của quá nhiều người mà chỉ dám doạ những cô đi một mình hoặc 2 người.
    Vì thế, khi rơi vào tình huống như thế, cố gắng không bỏ chạy ngay, mà nên gào lên thật to, càng gào to càng tốt để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh vào gã thần kinh đó. CHắc chắn hắn ta sẽ hoảng sợ và bỏ chạy.
    Đây là kinh nghiệm mà tớ đọc được trên tạp chí YES! dành cho thanh thiếu niên của tây đấy. Mách cho cậu tham khảo
  8. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Nếu Em ở HN hãy đến với gia đình bọn A, bọn anh là tập thể rất đoàn kết và vui vẻ, hoà đồng, A sẽ mời mấy anh chàng đó đi uống rượu mừng, A sẽ tâm lý chiến cho !
    Còn nếu E ở xa....thì học khoá tự vệ của AKIDO rất hợp với phụ nữ
  9. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Tại sao nhiều người nghĩ rằng con gái không dám đánh vào hạ bộ con trai nhỉ? Tôi biết có cô làm rồi đó.
    Bác Donghailongvuong quảng cáo luôn cho Vovinam à? Tôi không dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng hình như Vovinam không mạnh về các đòn thế tự vệ, đặc biệt là cho nữ
    Nói chung, với con trai, nên học Karate, có thể học thêm Judo để cương nhu phối hợp. Con gái nên học Akido, Judo. Nếu mà học đẻ tự vệ thì rất khó nói nên học môn nào, một người thầy dạy võ tự vệ tốt, cần phải sưu tập nhiều thế võ hiểm từ những môn võ khác nhau về dạy thì hợp lý hơn
  10. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
         Không cần phải võ vẽ gì, nếu em có một giàn đồng đội mạnh thì bảo đảm mấy đứa lưu mạnh nhìn cũng khiếp vía. Ở đời ko cần thiết phải dùng bạo lực để chiến thắng kẻ thù ...đó là câu nói nôm na Phật dạy. Phải dùng mưu em à !@langtubachkhoa : muốn hiểu Vovinam sức mạnh và mềm mại như thế nào mời thứ 4 18h30 qua nhà văn hoá quận Đống Đa (phố Đặng Văn Ngữ). Hầu hết toàn dân sinh viên, tốt nghiệp đại học đăng kí mà thôi. Hiện nay đã có các quận sau đã có lớp : Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Đống Đa, Tây Hồ, Ba Đình, và vài huyện !

Chia sẻ trang này